
Lúc 0 giờ 15 ngày 1-9, trong lúc tuần tra kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn ấp Nguyễn Huệ (xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) lực lượng công an, dân phòng xã Quang Trung phối hợp với công an huyện đã phát hiện trên quốc lộ 20 có 1 thanh niên chạy xe mô tô rất nhanh từ hướng Định Quán về Dầu Giây. Nghi ngờ có điều gì đó bất minh ở người thanh niên này nên tổ tuần tra đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra.
Lúc 0 giờ 15 ngày 1-9, trong lúc tuần tra kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn ấp Nguyễn Huệ (xã Quang Trung, huyện Thống Nhất) lực lượng công an, dân phòng xã Quang Trung phối hợp với công an huyện đã phát hiện trên quốc lộ 20 có 1 thanh niên chạy xe mô tô rất nhanh từ hướng Định Quán về Dầu Giây. Nghi ngờ có điều gì đó bất minh ở người thanh niên này nên tổ tuần tra đã ra hiệu dừng xe để kiểm tra. Khi chiếc mô tô vừa dừng lại, anh em phát hiện trước đầu xe và ở bửng xe có dính nhiều vết máu. Gạn hỏi nguyên nhân của những vết máu này, người thanh niên lúng túng, ú ớ nên tổ tuần tra đã tạm giữ người thanh niên và phương tiện đưa về trụ sở công an xã làm việc.
Tại trụ sở công an xã, tiếp tục khám xét trong người đối tượng, lực lượng tuần tra đã thu giữ 1 con dao bấm, 2 điện thoại di động, giấy chứng minh nhân dân, giấy phép lái xe, giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô đều mang tên Đặng Phi Sơn, cư ngụ ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Tất cả số giấy tờ nêu trên đều không liên quan gì đến người thanh niên.
Trước dấu hiệu không bình thường này, tổ tuần tra đã tập trung đấu tranh để làm rõ sự thật. Phải mất nhiều giờ đấu tranh kết hợp với việc tập trung xác minh các số điện thoại lưu trữ trong 2 chiếc thoại di động thu giữ được của người thanh niên, Công an huyện Thống Nhất mới mắt đầu vén được chiếc màn bí mật của vụ việc.
Theo đó, Nguyễn Văn Nam, 23 tuổi, tên người thanh niên, quê ở tỉnh Hà Nam, tạm trú tại phường An Bình, TP. Đà Lạt đã hiện nguyên hình là tên tội phạm nguy hiểm vừa thực hiện hành vi gây án đặc biệt nghiêm trọng, đang trên đường trốn chạy. Theo lời khai của Nam, lúc 19 giờ 30 ngày 31-8, anh Trần Quang Trung, chủ thầu xây dựng, cư ngụ ở TP.Đà Lạt đã gọi điện báo cho Nam đến công trường nhận việc.
Y hẹn, anh Trung chạy chiếc xe máy số 49N6 - 0061 đến điểm hẹn để chở
Sau khi giết chết anh Trung, Nguyễn Văn Nam đã kéo xác nạn nhân đẩy xuống một con mương cạn gần đó rồi lấy xe chạy đi mua 2 lít xăng đem rưới lên xác nạn nhân phóng hỏa phi tang. Sau khi thực hiện hành vi gây án, Nam đã lấy xe và toàn bộ giấy tờ, tiền bạc của anh Trung rồi chạy ra quốc lộ 20 thoát về TP. Hồ Chí Minh để tìm cách trốn về quê ở Hà Nam. Tuy nhiên, trên đường trốn chạy, y đã sa vào tay của lực lượng tuần tra Công an xã Quang Trung và Công an huyện Thống Nhất.
Điều cần nói là hành vi gây án đặc biệt nghiêm trọng của Nguyễn Văn Nam đối với anh Trần Quang Trung vẫn chưa được người nhà anh Trung và các cơ quan bảo vệ pháp luật ở huyện Đức Trọng phát hiện. Đến khi được Công an huyện Thống Nhất thông báo thì cơ quan chức năng ở Đức Trọng mới khẩn trương vào cuộc.
Hiện hung thủ Nguyễn Văn Nam và tang vật của vụ án đã được Công an huyện Thống Nhất bàn giao cho Công an huyện Đức Trọng (tỉnh Lâm Đồng) để tiếp tục điều tra xử lý theo pháp luật.
Đ.V



![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






