Hơn 10 năm hai gia đình hàng xóm mâu thuẫn vì tranh chấp đất đai mà chưa được giải quyết dứt điểm. Thỉnh thoảng hai gia đình lại hục hặc với nhau. Trong một lần xô xát, con cái của một bên gia đình đã vác hung khí đánh chém khiến nhiều người bên gia đình kia bị thương tích. 8 tháng đã trôi qua nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết...
Hơn 10 năm hai gia đình hàng xóm mâu thuẫn vì tranh chấp đất đai mà chưa được giải quyết dứt điểm. Thỉnh thoảng hai gia đình lại hục hặc với nhau. Trong một lần xô xát, con cái của một bên gia đình đã vác hung khí đánh chém khiến nhiều người bên gia đình kia bị thương tích. 8 tháng đã trôi qua nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết...
* Ẩu đả vì vụ con chuột chết!
Vợ chồng anh Đinh Thanh Bình và chị Trần Thị The (chủ hộ số 474, ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom) cho biết, gia đình anh và nhà bà Nguyễn Thị Đáng (hàng xóm) vốn có mâu thuẫn từ trước do việc tranh chấp ranh giới đất đai đã hơn 10 năm nay (báo Đồng Nai từng có bài phản ánh vào năm 2000). Mâu thuẫn phát sinh từ việc tranh chấp đất đai nhiều năm không được giải quyết dứt điểm khiến gia đình hai bên thỉnh thoảng lại hục hặc với nhau.
Đến ngày
Khoảng 20 giờ ngày 6-1-2007, trong lúc bế con sang quán cà phê "Hát với nhau" ở đối diện nhà xem hát thì anh Sỹ thấy con bà Đáng là Trần Thanh Liêm đang ngồi trước nhà nên bước sang lớn tiếng trách mắng. Được chị The và mẹ chạy sang can ngăn, anh Sỹ bỏ về nhà. Nhưng khi anh Sỹ đang đi về thì các con bà Đáng gồm: Trần Thanh Lâm, Trần Thị Thùy Trang, Trần Văn Hằng (con rể bà Đáng) đang ở nhà riêng của Hằng cầm hung khí chạy đến gây gổ và đánh nhau với anh Sỹ, chị The... Các người con khác của bà Đáng gồm: Trần Thanh Liêm, Trần Đức Lung vác 2 con dao từ trong nhà chạy ra hỗ trợ đánh chém.
Thấy người nhà bị đánh, anh Bình cùng hai anh Trần Văn Đức, Bùi Bá Lâm (em trai và em rể chị The, đang ở quán cà phê đối diện) cũng chạy về nhà hỗ trợ can ngăn thì bị Liêm, Lâm, Hằng dùng dao, cây đà bê tông, tuýp sắt... đánh chém túi bụi. Trong đó, mặc dù anh Đức và anh Sỹ bị rượt đánh ngã nằm dưới đất vẫn còn bị chém mấy nhát vào người. Hậu quả của trận xô xát khiến nhiều người trong gia đình anh Bình gồm: anh Bình, chị The, anh Sỹ, Đức, Lâm đều bị thương tích, xây xát trên người. Trong đó, chị The bị sưng bầm 1/3 má trên, gãy chỏm xương bàn tay trái...; anh Sỹ bị chém một nhát vào đầu và nhiều nhát ở vùng lưng, vai; anh Lâm bị chém đứt gân ở cẳng tay trái; anh Đức bị chém ở vùng vai, vùng đùi và nhiều vết xây xát...
Trong khi gia đình anh Bình tố cáo bị các con bà Đáng đánh chém, gây thương tích trầm trọng cho nhiều người trong gia đình mình thì gia đình bà Đáng cũng làm đơn khiếu nại gởi đến cơ quan chức năng cho rằng chính anh Sỹ đã sang nhà chửi mắng, hành hung Liêm trước. Sau đó, các anh em của Sỹ cũng hỗ trợ đánh đấm khiến chị Trần Thị Thùy Trang bị đánh vào đầu rách da, chị Trần Thị Phương Thùy bị đánh dập sóng mũi. Các anh Lâm, Liêm, Lung cũng bị nhiều vết sưng bầm trên người...
* Tại sao cơ quan chức năng chưa xử lý?
Qua tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết, ngay khi xảy ra vụ xô xát giữa hai gia đình thì lực lượng Công an xã Bắc Sơn, Cảnh sát 113 cũng đã có mặt tại hiện trường để can ngăn, đồng thời đưa những người bị thương đi bệnh viện cấp cứu. Tại hiện trường, cơ quan công an đã thu giữ nhiều tang vật gồm: 2 dao Thái Lan, 1 ống tuýp sắt, 1 gậy sắt, 5 đoạn cây gỗ dài, 1 cây đà bê tông dài 1m. Cảnh sát 113 đã cho mời các đối tượng tham gia vụ ẩu đả về trụ sở công an xã lập biên bản và bàn giao cho Công an xã Bắc Sơn, Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra, xử lý.
Thế nhưng, theo khiếu nại của gia đình anh Bình thì sự việc xảy ra đã 8 tháng nhưng cơ quan điều tra Công an huyện Trảng Bom lại không giải quyết dứt điểm ổn thỏa cho đôi bên, dù gia đình anh đã nhiều lần làm đơn khiếu nại gởi đi nhiều cơ quan chức năng. Thậm chí, gia đình anh đã nhiều lần đến Công an huyện Trảng Bom đề nghị cho cấp giấy đi giám định tỷ lệ thương tích do bị đánh chém cũng không được chấp thuận... Trong khi gia đình anh Bình lại nghe râm ran những thông tin rằng những người đánh chém gây thương tích cho người nhà anh đã chi tiền để vụ việc được êm xuôi...
Trao đổi với phóng viên báo Đồng Nai về vấn đề này, Trung tá Vũ Xuân Tiến, Phó công an huyện cho biết, sở dĩ vụ việc kéo dài đến nay mà cơ quan công an chưa khởi tố điều tra là do việc xảy ra lúc đêm tối, có nhiều người tham gia, hai bên gia đình đều dùng hung khí đánh nhau hỗn loạn gây thương tích cho nhau. Khi được mời đến cơ quan điều tra làm việc thì cả hai bên đều không thừa nhận hành vi sai phạm của mình mà đổ lỗi cho nhau. Điều đáng nói là sự việc xảy ra có nhiều người chứng kiến nhưng do ngại mất lòng gia đình hai bên, họ không dám đứng ra làm nhân chứng hay cung cấp thông tin mà mình chứng kiến cho cơ quan điều tra. Trung tá Tiến cũng cho biết thêm, Công an huyện sẽ ra quyết định cho các đối tượng tham gia đánh nhau bị thương tích đi giám định tỷ lệ thương tật. Người nào gây thương tích sẽ bị xử lý về hành vi cố ý gây thương tích. Nếu tổng cộng tỷ lệ thương tích của hai bên trên 31% thì những người tham gia đánh nhau sẽ bị khởi tố về hành vi gây rối trật tự công cộng.
Chúng tôi được biết, nguyện vọng của cả hai bên gia đình tham gia cuộc ẩu đả đều mong muốn cơ quan điều tra sớm giải quyết vụ việc, cho dù kết quả điều tra, xử lý có thể là bất lợi cho họ.
Thế Phiệt


![[Video – Chạm 95] Xã Phú Vinh](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/master.00_06_39_19_20260110092441.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Chùm ảnh] Nhộn nhịp đánh bắt cá cơm trên hồ Trị An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/thuyen_ca_20260106125412_20260106133943.jpg?width=500&height=-&type=resize)



