Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Anh thợ bánh mì lừa đảo hàng trăm triệu đồng

10:09, 26/09/2007

Vốn chỉ là thợ làm bánh mì, nhưng từ khi Long Thành lên cơn sốt đất đai, Trần Hữu Thọ nhảy vào lĩnh vực môi giới mua bán đất đai và chạy sổ đỏ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và hồ sơ của "khách hàng", Thọ không làm theo hợp đồng mà đem giấy tờ nhà đất của họ cầm cố lấy hàng trăm triệu đồng để tiêu xài.

Vốn chỉ là thợ làm bánh mì, nhưng từ khi Long Thành lên cơn sốt đất đai, Trần Hữu Thọ nhảy vào lĩnh vực môi giới mua bán đất đai và chạy sổ đỏ. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền và hồ sơ của "khách hàng", Thọ không làm theo hợp đồngđem giấy tờ nhà đất của họ cầm cố lấy hàng trăm triệu đồng để tiêu xài.

Một trong những nạn nhân của Thọ là anh Hà Trọng Q. (ở TP.Hồ Chí Minh) và anh Lê Văn Sẽ (ở ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành). Khoảng tháng 8-2004, qua giới thiệu của Thọ, anh Q. mua hơn 3.000 m2 đất của anh Sẽ. Sau đó, anh Q. giao hồ sơ để nhờ Thọ làm thủ tục tách thửa và ra giấy chứng nhận quyền sử dụng (sổ đỏ) lô đất mới mua. Trong số hồ sơ này có cả sổ đỏ mảnh đất 11.000m2 của anh Sẽ đưa cho Thọ để cắt phần diện tích 3.000m2 đã bán cho anh Q. Sau khi làm sổ đỏ xong, Thọ giao sổ đỏ cho anh Q. theo đúng hợp đồng.

Tuy nhiên, phần sổ đỏ diện tích đất còn lại hơn 7.000m2 của anh Sẽ, Thọ không trả lại cho anh này mà đem đến nhà bà Nguyễn Kim Xuân (ngụ ở khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành) để cầm cố lấy 150 triệu đồng. Để bà Xuân tin tưởng cầm sổ đỏ này, Thọ nói với bà Xuân là phần đất này Thọ đã mua nhưng chưa kịp sang tên. Ở "phi vụ" này của Thọ, anh Q. tuy có "dính dáng" chút ít nhưng chưa đến nỗi thiệt hại gì.

Thế nhưng, đến lần giao dịch thứ hai với Thọ thì anh Q. đã bị "dính chấu" khi Thọ lừa đảo hết 170 triệu đồng. Đó là thời điểm khoảng tháng 10-2004, anh Q. lại nhờ Thọ giới thiệu mua đất ở Long Thành (lúc này Thọ chưa đem cầm sổ đỏ của anh Sẽ). Trước đó, từ tháng 7-2004, Thọ đã giới thiệu cho anh Hoàng Thanh Tân (ở ấp 5, xã Long Phước, huyện Long Thành) mua một mảnh đất và nhận làm luôn sổ đỏ cho anh này. Sau khi làm xong sổ đỏ và giao bản chính cho anh Tân, Thọ phôtô và giữ lại một bản để ở nhà. Do đó, khi anh Q. ngỏ ý nhờ giới thiệu mua đất, Thọ liền nảy sinh ý định lừa đảo anh Q. nên giả vờ dẫn anh Q. đến xem phần đất của anh Tân và đưa cho anh Q. xem cả bản phôtô sổ đỏ mà trước đó Thọ đã giữ lại để anh Q. tin tưởng. Tiếp đó, Thọ bảo với anh Q. chủ phần đất này muốn bán và bao luôn ra sổ đỏ với giá 530 triệu đồng. Nếu anh Q. mua thì giao trước cho Thọ 170 triệu đồng để đặt cọc và làm thủ tục sang tên. Nhìn thấy mảnh đất tận nơi cùng giấy tờ (bản phô tô) đầy đủ hẳn hoi nên anh Q. tin tưởng giao 170 triệu đồng theo yêu cầu của Thọ. Nhưng sau đó, Thọ xài hết tiền mà chẳng làm thủ tục mua bán hay sang tên gì cho mình nên anh Q. đã làm đơn tố cáo.

Tương tự, khoảng tháng 3-2005, anh Đặng Kim Thanh (ở xã Long An, huyện Long Thành) có nhờ Thọ chỉ mối bán hơn 250m2 đất mà anh đã mua của bà Trần Thị Nho (ở cùng xã) nhưng chưa làm thủ tục tách thửa. Khi biết anh Nguyễn Văn Đ. (ngụ ở xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch) có nhu cầu mua đất để cất nhà, Thọ liền giới thiệu anh Đ. đến xem đất của anh Thanh và nói anh Thanh cần bán mảnh đất này với giá 100 triệu đồng. Nếu anh Đ. đồng ý mua, Thọ sẽ nhận làm thủ tục ra sổ đỏ giúp. Nghe Thọ thuyết phục, anh Đ. đồng ý mua và đưa trước cho Thọ 50 triệu đồng. Khi đã nhận tiền của Đ., Thọ tiêu xài hết 40 triệu. Còn lại 10 triệu đồng, Thọ đem đến giao cho anh Thanh và nói có người đồng ý mua đất của anh Thanh. Thọ bảo người mua đặt cọc trước 10 triệu đồng, anh Thanh đưa giấy tờ cho Thọ làm thủ tục sang tên xong thì bên mua sẽ thanh toán hết. Tưởng thật, anh Thanh tìm bà Nho mượn sổ đỏ (có phần đất anh Thanh mua nhưng chưa sang tên) để giao cho Thọ làm thủ tục tách thửa và sang tên cho anh Đ. Thế nhưng, khi đã lấy được sổ đỏ của bà Nho, Thọ không hề làm thủ tục mua bán, sang tên gì mà đem đến tiệm cầm đồ cầm cố hàng chục triệu đồng để tiêu xài.

Hay như trường hợp bà Xuân, người nhận cầm sổ đỏ của anh Sẽ do Thọ đưa với giá 150 triệu đồng cũng bị Thọ lừa một vố tương tự. Đó là thời điểm tháng 1-2005, bà Xuân mua của bà Nguyễn Thị Nháy (ở xã Long Phước, huyện Long Thành) một thửa đất. Biết danh Thọ làm "cò" chạy sổ đỏ, bà Xuân nhờ Thọ làm thủ tục sang tên với giá 7 triệu đồng. Sau khi nhận ứng trước 5 triệu đồng của bà Xuân và giấy sổ đỏ của bà Nháy, Thọ tiêu xài hết tiền rồi đem sổ đỏ đến tiệm cầm đồ ở thị trấn Long Thành nói đất của mình mua chưa sang tên để cầm cố lấy 40 triệu đồng với lãi suất 5% rồi lờ luôn việc làm thủ tục sang tên cho bà Xuân.

Nhưng đau nhất có lẽ là ông Nguyễn Văn L. (cùng ngụ ở thị trấn huyện Long Thành). Qua sự giới thiệu của Thọ, ông L. đã bán được mảnh đất với số tiền kha khá. Nhưng trong lúc chưa biết làm gì với số tiền lớn cả đời mới có được thì Thọ tìm đến tận nhà đề nghị mượn sử dụng và trả lãi cao hơn ngân hàng. Ông L. tin tưởng và thấy đề nghị của Thọ hấp dẫn nên giao số tiền mới bán đất được cho Thọ vay. Nhưng từ khi cho mượn cho đến lúc sự việc vỡ lở, Thọ bị bắt và ra tòa lãnh án thì số tiền của ông L. vẫn chưa được trả lại khoản nào.

Ngoài ra, cũng với chiêu thức môi giới mua bán đất và chạy sổ đỏ, Thọ còn lừa đảo của nhiều người khác ở Long Thành như: anh Nguyễn Văn Bé, ông Trần An Ninh, chị Phan Thị Duyên... để lấy sổ đỏ đem cầm và chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Thậm chí, ngay cả người chạy xe ôm như anh Mai Thành Trung (ở xã Lộc An, Long Thành) cũng bị Thọ lừa mất chiếc xe là "cần câu cơm" hàng ngày. Ngày 8-4-2006, Thọ nói với anh Trung cho thuê chiếc xe gắn máy để Thọ đi lại làm "cò" đất với giá 1,2 triệu đồng/tháng. Thấy đề nghị của Thọ khá hấp dẫn, anh Trung đồng ý giao xe cho Thọ. Nhưng sau khi đưa cho anh Trung 1,2 triệu đồng để làm tin, Thọ đem xe của Trung đi cầm lấy 5 triệu đồng rồi biến mất.

Tổng cộng, với chiêu nhận làm sổ đỏ và "cò" mua bán đất, từ năm 2005-2006, Thọ đã lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của gần chục người dân để chiếm đoạt hơn 700 triệu đồng.

Vụ án này là bài học cảnh báo cho những người dân khi tham gia các giao dịch mua bán đất đai hay thông qua "cò".

Phạm Mai

Tin xem nhiều