
Khoảng 15 giờ ngày 29-8, chị Trần Thị Thanh Thúy (nhân viên Trung tâm Bảo trợ nuôi dưỡng người già, tàn tật Đồng Nai ở phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đã đến Ngân hàng công thương Đồng Nai làm thủ tục vay 10 triệu đồng theo hình thức tín chấp để về sửa chữa lại chỗ ở.
![]() |
|
Anh Nguyễn Trọng Ngạn trả lại 10 triệu đồng đã nhặt được cho chị Thúy trước sự chứng kiến của đại diện Ban giám đốc Ngân hàng công thương Đồng Nai. |
Khoảng 15 giờ ngày 29-8, chị Trần Thị Thanh Thúy (nhân viên Trung tâm Bảo trợ nuôi dưỡng người già, tàn tật Đồng Nai ở phường Tân Hòa, TP.Biên Hòa) đã đến Ngân hàng công thương Đồng Nai làm thủ tục vay 10 triệu đồng theo hình thức tín chấp để về sửa chữa lại chỗ ở. Sau khi nhận được tiền vay, chị Thúy cẩn thận đem số tiền này cất vào cốp xe cùng với các loại giấy tờ có liên quan đến khoản vay nợ rồi ra về. Tuy nhiên, khi về đến nhà, mở cốp xe để lấy tiền, chị Thúy muốn ngất xỉu khi phát hiện 10 triệu đồng vừa vay đã rơi đâu mất! Trong cốp xe chỉ còn lại tờ giấy nhận nợ của ngân hàng.
Quá đau khổ trước món tiền lớn vừa bị đánh mất, chị Thúy vừa khóc, vừa chạy đến báo cho Ban giám đốc Ngân hàng công thương Đồng Nai nhờ giúp đỡ.
Chia sẻ với nỗi đau khổ, mất mát của chị Thúy, Ban giám đốc Ngân hàng công thương Đồng Nai đã nhanh chóng chỉ đạo các nhân viên giao dịch rà soát lại sổ sách, lục tìm nơi giao dịch xem chị Thúy có đánh rơi khoản tiền nêu trên hay không. Nhưng tất cả các cố gắng đó đều không có kết quả.
Trong khi mọi người không còn chút hy vọng tìm lại được món tiền đã mất của chị Thúy thì sáng ngày 30-8, Ngân hàng công thương Đồng Nai tiếp một người khách có tên là Nguyễn Trọng Ngạn, lái xe của Công ty cổ phần giấy Tân Mai. Anh Ngạn cho biết, anh đến để nhờ Ngân hàng công thương Đồng Nai tìm địa chỉ người khách hàng đã đánh rơi 10 triệu đồng trước trụ sở giao dịch của ngân hàng để anh trả lại cho khổ chủ. Theo lời kể của anh Ngạn thì vào chiều ngày 29-8, anh đến Phòng giao dịch Ngân hàng công thương Đồng Nai để trả nợ đã vay. Sau khi xong việc, anh Ngạn ra về thì phát hiện dưới lối đi trước cửa Phòng giao dịch ai đó đã đánh rơi 1 xấp tiền loại có mệnh giá 500 ngàn đồng/tờ. Anh Ngạn nhặt lên đếm được 20 tờ (tổng cộng là 10 triệu đồng). Cùng là dân vay nợ ngân hàng, nên anh Ngạn rất thông cảm cho những người có cùng cảnh ngộ như mình, nên anh cố gắng nán lại thêm khoảng 30 phút với mục đích tìm người mất số tiền trên trả lại cho họ. Tuy nhiên, đợi mãi không thấy ai đến báo bị mất tiền, nên anh Ngạn đành mang số tiền đó về nhà. Tối đó anh bàn với vợ đợi đến sáng đem số tiền đó nhờ các phương tiện thông tin đại chúng thông báo cho người bị mất tiền biết để đến nhận lại. Do vậy, vào sáng 30-8, trước khi đến nhờ các cơ quan thông tin đại chúng, anh Ngạn đến Ngân hàng công thương Đồng Nai nhờ lục tìm danh sách số khách hàng đã vay tiền vào chiều 29-8.
Biết chị Trần Thị Thanh Thúy là người bị mất số tiền trên lại được anh Nguyễn Trọng Ngạn nhặt được đem lại trả, Ban giám đốc Ngân hàng công thương Đồng Nai đã trân trọng cám ơn nghĩa cử đẹp của anh Ngạn, đồng thời thông báo cho chị Thúy đến nhận lại số tiền đánh rơi. Được nhận lại số tiền đã mất, chị Thúy xúc động rơi nước mắt. Chị nói: "Tôi như người chết sống lại". Riêng anh Ngạn thì cho biết: "Trả lại số tiền nhặt được cho đúng người đã đánh mất là chị Thúy, tôi như trút được gánh nặng và nỗi ray rứt".
Hành động và nghĩa cử đẹp của anh Nguyễn Trọng Ngạn rất đáng được trân trọng, biểu dương.
Đức Việt


![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)

![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






