Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Đánh chết người vì "nhìn thấy ghét"!

09:08, 20/08/2007

Khoảng 21 giờ ngày 18-8, một vụ ẩu đả đã xảy ra trước cổng quán cà phê hát với nhau KC2 (thuộc địa bàn ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) làm anh Trần Thành Trung (20 tuổi, ngụ ở quận 9, TP.Hồ Chí Minh) bị thiệt mạng.

Khoảng 21 giờ ngày 18-8, một vụ ẩu đả đã xảy ra trước cổng quán cà phê hát với nhau KC2 (thuộc địa bàn ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) làm anh Trần Thành Trung (20 tuổi, ngụ ở quận 9, TP.Hồ Chí Minh) bị thiệt mạng.

Những người dân chứng kiến vụ việc xảy ra cho biết, khoảng 20 giờ cùng ngày, anh Trung cùng với một số người bạn ở TP.Hồ Chí Minh gồm Đặng Minh Tiến, Nguyễn Anh Tuấn... đến quán KC2 uống cà phê và nghe nhạc. Do đã uống rượu say nên lúc vào quán anh Trung có lời đùa giỡn hơi to tiếng với tiếp viên trong quán khiến một số thanh niên ngồi ở bàn bên cạnh bực tức. Đến khoảng 21 giờ, anh Trung bước ra trước cổng quán định dẫn xe ra về thì bị một số thanh niên chặn đường hành hung đến ngất xỉu tại chỗ. Anh Trung được mọi người phát hiện và đưa đi bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng đã vì vết thương quá nặng. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân chết vì bị xuất huyết não, dập não do ngoại lực...

Khi biết tin nạn nhân tử vong, khoảng 2 giờ sáng ngày 19-8-2007, kẻ thủ ác Phùng Nhật Cảnh (23 tuổi, ngụ ở ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, TP. Biên Hòa) đã đến trụ sở Công an xã Hiệp Hòa đầu thú và khai nhận chính mình đã đánh anh Trung. Vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Mai

Tin xem nhiều