Báo Đồng Nai điện tử
En

Vẫn còn có người mua bán "tử thần"

09:06, 12/06/2007

Trong thời gian qua, trên địa bàn Đồng Nai đã có nhiều tai nạn do việc cưa đục bom, đạn lấy thuốc nổ, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh đau thương, mất mát. Thế nhưng, vẫn còn có nhiều người chỉ vì cái lợi nhỏ trước mắt mà vẫn lén lút lao vào việc làm nguy hiểm này. Vụ án mua bán trái phép thuốc nổ do Trần Văn Hòa và đồng bọn thực hiện mà Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử vào ngày 7-6-2007 một lần nữa là lời cảnh báo đối với những ai còn có ý định lén lút cưa đục bom, đạn để mua bán thuốc nổ.

Trong thời gian qua, trên địa bàn Đồng Nai đã có nhiều tai nạn do việc cưa đục bom, đạn lấy thuốc nổ, khiến nhiều gia đình lâm vào cảnh đau thương, mất mát. Thế nhưng, vẫn còn có nhiều người chỉ vì cái lợi nhỏ trước mắt mà vẫn lén lút lao vào việc làm nguy hiểm này. Vụ án mua bán trái phép thuốc nổ do Trần Văn Hòa và đồng bọn thực hiện mà Tòa án nhân dân tỉnh đưa ra xét xử vào ngày 7-6-2007 một lần nữa là lời cảnh báo đối với những ai còn có ý định lén lút cưa đục bom, đạn để mua bán thuốc nổ.

Hai anh em ruột Trần Văn Hòa và Trần Văn Thắng, 39 tuổi, ngụ ở ấp 1, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) chuyên sống bằng nghề rà tìm sắt phế liệu bán ve chai. Để tìm được nhiều sắt vụn bán, anh em Hòa thường lần tìm đến các khu vực bộ đội tiêu hủy đạn dược, hay các khu đất còn nhiều bom, đạn, phế tích chiến tranh còn sót lại để đào bới. Trong lúc rà tìm phế liệu, thỉnh thoảng anh em Hòa phát hiện những quả bom, đạn cũ nhưng vẫn còn nguyên thuốc nổ bên trong. Sự việc này qua những lần "trà dư tửu hậu" đã đến tai Danh Cung, ngụ ở xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc). Do đó, Cung đặt vấn đề với Hòa khi rà tìm sắt phế liệu mà thấy bom, đạn có chứa thuốc nổ thì nhớ để dành bán cho Cung...

Ngày 30-10-2006, trong lúc đi rà phế liệu ở địa bàn ấp 5, xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc), Hòa phát hiện thấy một trái bom dài khoảng 1,5m, đường kính 50cm nằm sâu dưới lòng đất khoảng 2m. Nhớ lời dặn của Cung, anh em Hòa không vội đào bới ngay mà đánh dấu hiện trường nơi phát hiện quả bom rồi tìm báo cho Cung biết sự việc. Khi đã tận mắt chứng kiến hình dạng quả bom, Cung đề nghị anh em Hòa bán cho mình toàn bộ số thuốc nổ trong trái bom với giá 700.000 đồng. Đồng thời, Cung cũng thuê anh em Hòa, Thắng đào bới và cưa lấy thuốc nổ trong trái bom với giá vỏn vẹn 370.000 đồng. Sau khi thống nhất giá cả, Cung, Hòa, Thắng tìm đến nơi quả bom nằm, đào bới lên cất giấu ở chỗ vắng người qua lại rồi lén lút tháo gỡ trái bom. Sau nhiều ngày liều mạng cưa đục "thần chết", cả bọn thu được khoảng 150kg thuốc nổ. Cung đề nghị cho số thuốc nổ này vào 3 bao tải rồi đem về giấu ở phía sau nhà Thắng để chờ tìm mối tiêu thụ. Sau đó, Hòa giới thiệu Lương Văn Nhuận, 45 tuổi, ngụ ở xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc) đến gặp Danh Cung để mua thuốc nổ này. Nghe Hòa giới thiệu, Nhuận liền bàn bạc với người quen cùng xã là Nguyễn Tấn Nhỏ (33 tuổi) hùn tiền mua số thuốc nổ này bán kiếm lời. Và sáng ngày 3-11-2006, Nhuận, Nhỏ đã đến nhà Thắng gặp Danh Cung để hỏi mua thuốc nổ. Sau khi thỏa thuận giá cả, Nhỏ và Nhuận đồng ý mua của Cung 60kg với giá 1,5 triệu đồng. Tuy nhiên, trên đường chở số thuốc nổ đi tiêu thụ, đến địa bàn xã Xuân Hiệp (huyện Xuân Lộc) thì Nhỏ bị công an xã bắt cùng với số tang vật này. Riêng số thuốc nổ còn lại khoảng 90kg (lấy từ quả bom), Thắng và Cung cùng chở đi tìm mối bán. Nhưng chưa kịp tiêu thụ số thuốc nổ thì cả hai bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Điều đáng chú ý là việc đào bới, cưa đục bom, đạn để mua bán thuốc nổ đối với anh em Hòa, Thắng không phải lần đầu. Theo lời khai của Thắng và Hòa tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, thì trước khi vụ việc bị phát hiện, trong lúc đi rà phế liệu, anh em Hòa phát hiện được một số bom, đạn nên đục lấy thuốc nổ bán cho Nhuận. Và, cũng trong khoảng thời gian này, Thắng, Hòa liều lĩnh mò vào khu vực hủy đạn của quân đội ở xã Xuân Hưng (huyện Xuân Lộc) lượm 622kg vỏ đạn, đầu đạn, 13kg viên đạn cũ đã rỉ sét, 1,5kg thuốc bom, 6 vỏ đạn 16,7 ly, 1 vỏ đầu đạn 105 ly... đem về nhà cất giấu để chờ tìm mối bán lấy tiền tiêu xài. Rõ ràng việc làm của họ mang tính thường xuyên, chuyên nghiệp mà bất chấp luật pháp cũng như những hiểm nguy chực chờ có thể xảy ra bất cứ lúc nào cho bản thân. Và, với những hành vi nguy hiểm, bất chấp pháp luật ấy, cả bọn đã bị Hội đồng xét xử tuyên phạt những bản án khá nghiêm khắc. Theo đó, Trần Văn Hòa bị tuyên phạt mức án 5 năm tù; Thắng, Nhuận và Nhỏ cùng nhận bản án 3 năm tù về tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép vật liệu nổ. Riêng Danh Cung, sau khi sự việc xảy ra đã bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan công an đã ra lệnh truy nã và sẽ xử lý sau khi bắt giữ.

Phạm Mai

Tin xem nhiều