Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân tháng hành động phòng chống ma túy:
Gian nan trong cuộc chiến đẩy lùi "cái chết trắng" ở Trảng Bom

09:06, 12/06/2007

Thông qua biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, đại úy Trần Hữu Phi và thiếu tá Nguyễn Tiến Dân, đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an huyện Trảng Bom biết được, tại một căn nhà trọ nằm trong con hẻm vắng vẻ ở trung tâm thị trấn Trảng Bom có 4 thanh niên gốc Thái Nguyên vừa mang "hàng trắng" về và đang chuẩn bị... "choác".

Thông qua biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, đại úy Trần Hữu Phi và thiếu tá Nguyễn Tiến Dân, đội phó Đội CSĐT tội phạm về ma túy - Công an huyện Trảng Bom biết được, tại một căn nhà trọ nằm trong con hẻm vắng vẻ ở trung tâm thị trấn Trảng Bom có 4 thanh niên gốc Thái Nguyên vừa mang "hàng trắng" về và đang chuẩn bị... "choác". Tức tốc hai sĩ quan trinh sát đến ngay hiện trường. Bà chủ nhà trọ và cả tổ trưởng dân phố cùng kêu cửa nhưng chúng làm như đang ngủ say, mãi một hồi sau mới mở. Cửa mở ra, 3 thanh niên xớ rớ bước ra, còn một thanh niên cứ nằm nhắm mắt trên giường. Sau mấy lần mời thanh niên này đứng lên để kiểm tra giấy tờ không được, đại úy Trần Hữu Phi bực mình bước đến định lôi cổ hắn dậy thì thấy trên tay hắn còn rỉ ra vết máu. Kinh nghiệm 6 năm tham gia trên mặt trận phòng chống ma túy báo cho vị sĩ quan cảnh sát đã có đến 28 tuổi ngành này biết, hắn vừa mới chích ma túy xong. Đại úy Phi chưa kịp có phản ứng gì thì gã nghiện đã vung ống chích cắm ngập vào tay  ông. Qua khám xét, thiếu tá Dân tìm thấy dưới giường bọn này còn 3 tép hêrôin. Rõ ràng bọn này xài chung một ống kim tiêm và đây là điều kiện gây lây nhiễm HIV rất cao. Đại úy Trần Hữu Phi rụng rời tay chân khi biết là mình vừa bị con nghiện tấn công bằng kim tiêm ma túy.

Được tin, Ban lãnh đạo Công an huyện Trảng Bom vội vã đưa đại úy Phi đi xét nghiệm máu và làm các biện pháp ngăn chặn lây nhiễm. Tâm trạng của người chiến sĩ trinh sát ma túy đã 47 tuổi này rất bi quan. Ông nói, trong thời gian chờ đến 6 tháng sau mới có kết quả chính thức, ông rất ít khi về nhà và thường hay lánh mặt vợ. Ngoài những lời động viên, an ủi của anh em trong đội, đại úy Phi không dám thổ lộ cùng ai về "tai nạn nghề nghiệp" của mình, kể cả vợ con. Ông trở nên lầm lũi, chỉ còn niềm vui là lao vào công việc và chờ đợi... kết quả. Thiếu tá Lưu Văn Chiến, Độ trưởng Đội CSĐT về TPMT huyện Trảng Bom, năm nay 43 tuổi, được coi là "trẻ" nhất trong đội vẫn phải trực tiếp tham gia công tác trinh sát và đã nhiều phen bị giật rách cả áo, xây xát mặt mày do vật lộn, đánh nhau với bọn tội phạm ma túy nói vui: "Tình cảnh của "ông già" Phi cũng như của anh em tụi này, buồn cười lắm! Bị kim đâm vào tay hoặc ôm vật những con nghiện, mình mẩy lở loét lúc về cơ quan làm hồ sơ, rồi tắm rửa ngay cho sạch sẽ vậy chứ về nhà cũng chưa yên tâm và sợ vợ cho là "chê cơm, thích phở" vì đi biền biệt cả tuần!".

Đại úy Phi vẫn cứ trầm ngâm: "Có những lúc như vậy mình mới thấy thương vợ, thương con! Thế nhưng đã vào trận rồi thì... bất biết!... Nghề cảnh sát chống ma túy này phải làm theo lương tâm, trách nhiệm, vất vả lắm! Nằm ở bãi rác, nhịn đói, ngủ trong bãi tha ma là chuyện khá... bình thường. Duy chỉ có niềm vui là được dân tin yêu nên họ báo cho mình hoạt động của bọn tội phạm, cho mình mượn điện thoại và mua bánh mì cho mình ăn. Mừng nhất là bắt được đối tượng, coi như cứu được nhiều người!".

Đến nay thì đại úy Trần Hữu Phi đã thực sự yên tâm vì mũi kim tiêm găm vào tay ông có kết quả xét nghiệm âm tính. Và, ông lại hăng hái cùng đồng đội bám đối tượng, thường xuyên tắt điện thoại di động, mật phục trong rẫy vắng, bụi rậm... Chiến công mới nhất của Đội CSĐT TPMT Trảng Bom là vừa đấu tranh phát hiện và triệt phá gần 1.000 cây cần sa trồng lén lút ở xã Bình Minh. Chỉ riêng đối với cây cần sa, từ năm 2002 đến nay, Đội CSĐT TPMT Trảng Bom đã phát hiện đến 7 vụ trồng loại cây có chất gây nghiện này xen trong các đám rẫy xa ở Đông Hòa.

Thiếu tá Lưu Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSĐT TPMT Trảng Bom cho rằng, do Trảng Bom nằm trên địa bàn có địa hình rừng rẫy giao nhau nên bọn xấu lợi dụng tổ chức trồng cần sa rải rác ở vài nơi vắng vẻ chứ thực tế công tác đấu tranh phòng chống, ngăn chặn việc mua bán, hút chích hêrôin trên địa bàn này hết sức vất vả, gian nan.

Trảng Bom với 200.000 dân, trong đó có gần 50.000 người lao động tứ xứ đến làm việc tại 3 KCN tập trung đã làm cho vùng đất vốn yên bình có QL1, đường sắt Bắc Nam đi ngang qua này bỗng "bùng nổ" hàng loạt cơ sở dịch vụ và tình hình an ninh trật tự cũng trở nên phức tạp, tệ nạn xã hội gia tăng. Đặc biệt, từ năm 2000 đến nay, tệ nạn ma túy đã xâm nhập và tác động mạnh đến giới thanh thiếu niên hay tụ tập, đua đòi ăn chơi; đưa số con nghiện ma túy trên địa bàn tăng cao.

Nhận thức được vấn đề, Trảng Bom đã triển khai Chỉ thị 06/CT.TW, Thông tư 07-TT-TV của Ban thường vụ Tỉnh ủy và tăng cường phối hợp quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy, tệ nạn ma túy. Qua đó, từ con số 146 người nghiện ma túy (còn quản lý 105 người), năm 2000 đến năm 2006 vừa rồi chỉ còn quản lý 71 người nghiện, đưa được tất cả 223 lượt người cai nghiện tại gia đình và cộng đồng. Đặc biệt, từ năm 1996 đến nay, lực lượng công an, cảnh sát phòng chống ma túy Trảng Bom đã đấu tranh, phát hiện và bắt 101 vụ phạm pháp về ma túy với tất cả 179 đối tượng các loại, thu giữ 8 cục, 60 tép hêrôin... Thế nhưng, việc phát động quần chúng phòng ngừa, đấu tranh tố giác tệ nạn ma túy, tội phạm vẫn còn hạn chế. Vì, có nơi người dân biết nhưng không dám tố giác do sợ thù oán. Đặc biệt, công tác đấu tranh triệt phá tội phạm ma túy rất gian nan, phức tạp. Thiếu tá Lưu Văn Chiến cho biết, thủ đoạn của bọn mua bán ma túy ở Trảng Bom hiện nay rất tinh vi, lợi hại. Tên nào cũng thường sử dụng điện thoại di động với 4-5 sim card khác nhau và chỉ bán cho con nghiện quen ở khu vực được chúng phân vùng, phân thành từng sim liên lạc. Tên đàn em đi giao "hàng" không được nhận tiền và không để "hàng" trong người. Chúng "thiên biến vạn hóa" tép hêrôin vào các bộ phận kín đáo trên xe máy, để bị lộ là kịp thời "búng" ra phi tang.

Thiếu tá Chiến còn cho biết thêm, ngoài thủ đoạn tinh vi, bọn tội phạm ma túy rất nguy hiểm, không ngại sử dụng bất cứ hành vi nào để chống đối và chống đối quyết liệt, vì đa số đối tượng dính đến ma túy đều bị gia đình ruồng bỏ, xã hội lên án. Chính vì vậy, khi bị phát hiện và bị đuổi bắt chỉ có dân "ken" mới dám chẻ giữa hai xe đang chạy để... lẩn trốn vì... "không còn gì để mất". Do vậy làm cảnh sát phòng chống ma túy như chúng tôi luôn trong tư thế sẵn sàng đối đầu với sự liều lĩnh bất thường này và mỗi khi nhận được tin báo, phát hiện những dấu hiệu nghi vấn, chúng tôi tổ chức trinh sát, điều tra lập án chính xác, kịp thời và nghiên cứu tấn công, triệt xóa cho bằng được... Thiếu tá Nguyễn Tiến Dân với trên 30 năm trong ngành công an, vừa là đội phó vừa là một điều tra viên trung cấp dạn dày trong nghề "đánh án ma túy" bộc bạch: "Cái việc làm án ma túy này nó lạ lắm. Ở mấy cái hành vi khác thì đối tượng vừa bị bắt là có điện thoại, có người nhà hỏi thăm, nhờ giúp tùm lum. Còn đối tượng hút chích ma túy bị bắt, chúng tôi phải điện thoại kêu bảo lãnh thì được khẩn khoản trả lời là: "đừng thả! bắt được nó như vậy gia đình chúng tôi cám ơn quý ông lắm!". Hoặc nghe câu nói bực bội: "Gia đình tôi từ nó lâu lắm rồi! Mấy ông muốn bỏ tù nó bao lâu cũng được...".

Đội phó Đội CSĐT TPMT Nguyễn Tiến Dân lại bật cười: "Tôi nói "nó lạ lắm" còn là vì cái chuyện chúng tôi đang tham gia vào cuộc chiến đẩy lùi "cái chết trắng" mang lại bình yên cho mọi nhà. Thế nhưng khi mới phát hiện con em họ có dấu hiệu đang lân la với ma túy, chúng tôi liền cảnh báo, nhắc nhở thì bị những vị phụ huynh này phản ứng rất dữ, cam đoan rằng con, cháu họ ngoan hiền, bị hiểu lầm. Đến khi không còn có thể bao che, đứa con đã lộ rõ là một... "phá gia chi tử" thì họ lại "bỏ mặc nó cho... mấy ông muốn làm gì đó thì làm"!.

Vậy mà với sự tận tụy, nhiệt tình của mình, Đội CSĐT TPMT Trảng Bom với quân số ít ỏi, được các cơ sở quần chúng tin cậy hỗ trợ, giúp đỡ đã triệt xóa hàng trăm vụ mua bán, tổ chức sử dụng ma túy. Trong đó có những vụ mà đến nay cán bộ, nhân dân Trảng Bom vẫn không thể quên được, vì hành vi thủ đoạn rất gian ngoan xem thường đạo lý gia đình, dòng tộc của bọn người gieo rắc "cái chết trắng" cho đồng loại như: bọn Dũng Cụt ở Hố Nai 3 (khép kín đường dây cung cấp hêroin từ nội bộ hai vợ chồng với 3 chị em) hoặc tên trùm ma túy Vương Khắc Kiều ở xã Tây Hòa (lợi dụng cháu ruột vào ôn thi để mở ra đường dây cung cấp hêrôin)... Và, người ta còn lắc đầu trước thủ đoạn hóc hiểm của một cô gái xinh đẹp tên Linh ở Hố Nai 3 lớn tiếng thách thức công an đưa ra được tang vật buộc tội, vì cô ta đã bí mật nhét hêrôin vào chỗ kín và nghĩ rằng không ai có thể khám phá ra được. Hoặc, vợ chồng tên T. ở xã Bình Minh giấu hêrôin trong nắp quan tài để qua mắt công an chuyển ra nghĩa trang bán cho con nghiện bị lật tẩy vào lúc không thể ngờ được, bởi chính những trinh sát PCMT Trảng Bom khoác áo... đạo tì.

Mấy năm nay Đội CSĐT TPMT Trảng Bom đều nhận được nhiều bằng khen, giấy khen. Nhưng công việc này vẫn còn rất gian gian, vất vả! Bởi, sau vụ đại úy Trần Hữu Phi bị con nghiện tấn công bằng kim tiêm, tiếp đó một đội viên dân phòng ở thị trấn Trảng Bom và một công an viên ở xã Cây Gáo cũng bị đối tượng nghiện ma túy gây bị thương bằng thủ đoạn tương tự - kim tiêm...

Bùi Thuận

Tin xem nhiều