Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TX. Long Khánh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Liêu Huê là tổng vụ của Trường trung học cơ sở dân lập Việt Hoa Quang Chánh về hành vi dâm ô với trẻ em, theo điều 116 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TX. Long Khánh vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Liêu Huê là tổng vụ của Trường trung học cơ sở dân lập Việt Hoa Quang Chánh về hành vi dâm ô với trẻ em, theo điều 116 Bộ luật Hình sự.
Ông Liêu Huê, 46 tuổi, ở 58A, đường Trần Phú, phường Xuân An, là tổng vụ của Trường Việt Hoa Quang Chánh (nằm trên địa bàn phường
Biết thầy Huê - tổng vụ cũng là thầy giáo quản lý học sinh nội trú, nên T. vội vã vâng lời. Khi T. vào phòng riêng của ông Liêu Huê, ông ta mở tủ lạnh lấy 2 trái quýt đưa cho T. cô bé này chưa kịp ăn quýt thì bất ngờ bị ông Huê ôm chầm và giở trò đồi bại. Sau gần 10 phút kêu la, vùng vẫy, T. đá trúng lưng ông Huê và tháo chạy được về ký túc xá. Trong lúc T. mặc lại áo, ông Huê hăm: "Chuyện này chỉ có em và thầy biết thôi, không được cho ai biết hết nghen!".
Vào lúc 20 giờ 30 ngày hôm sau, ông Huê lại gọi T. qua phòng với mẻ mặt rất dữ dằn, T. sợ hãi bước qua. Ngay lúc đó, một số học sinh vội báo với cô Linh - phụ trách ký túc xá - là T. "được thầy Huê" gọi sang phòng, cô Linh lập tức đi sang và thế là ông Huê vội vã buông cháu T.
Được báo cáo của cô Linh, sáng 17-1, thầy Lê Văn Thanh Tâm, giám thị Trường Quang Chánh liền cho gọi T. và một nữ sinh lớp 5 là M. lên viết bản tường trình. Thấy sự việc quá sức xử lý của mình, ông giám thị Thanh Tân đã chuyển cả hai bản tường trình lên cho ông Chương Hồng Phí, đại diện Hội đồng quản trị. Nội vụ lại được chuyển cho ông Sàn Vinh Phát, Phó chủ tịch Hồi đồng quản trị xem xét. Ông Phát sau khi đọc kỹ nội dung của hai bản tường trình đã gọi hai em T. và M. lên văn phòng và nói: "Việc thầy Huê làm chỉ như là người cha thương mình vậy thôi, các em hiểu chưa".
Sáng 30-1, ông Phí dẫn T. qua phòng ông Liêu Huê nói chuyện. Sau một lúc nói chuyện riêng với nhau, ông Huê gọi T. vào và nói: "Nếu mà em làm lớn chuyện này ra, em sẽ bị đuổi học...".
Sáng ngày 31-1, mẹ của em T. được mời đến trường và được ông Chương Hồng Phí báo cho biết: "Các thầy cô rất thương em T. Thầy Huê quản lý rất chặt mấy em lớp 7, 8, 9 nên bị các em ghét, vu khống, thầy chỉ đùa giỡn chứ không có việc gì!".
Cũng trong ngày 31-1, ông Liêu Huê làm tường trình gởi Hội đồng quản trị Trường Quang Chánh. Trong đó, ông Huê viết: "Tôi bị vu khống một cách oan uổng, tôi rất buồn phiền vì ảnh hưởng đến danh dự. Có ai đó đứng đằng sau giật giây"... tiếp đó, trong bản kiểm điểm viết vào ngày 5-2 ông Liêu Huê cho rằng: "Tôi vô tư nghĩ như đùa giỡn với con cháu mà thôi. Có thể lúc thầy trò đùa giỡn đã vô tình đụng chạm đến chỗ kín trên thân thể các em...".
Cha của em T. là ông Võ Văn Đ., ở ấp Tam Long, xã Kim Long, huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã gởi đơn tố cáo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Long Khánh tức tốc vào cuộc. Hành vi đồi bại của thầy tổng vụ Liêu Huê bị lộ rõ dần. Trước những chứng lý của cán bộ điều tra, sáng ngày 15-2, ông Huê đã thừa nhận hành vi dâm ô với cháu T. vào tối 16-1 trong bảng tường trình trước cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Long Khánh. Và sáng 31-3, tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TX. Long Khánh trong cuộc đối chất giữa hai cháu M. và T. với ông Huê, ông Huê đã phải thừa nhận việc làm vi phạm pháp luật của mình.
L.B.H
![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)











