Khoảng 6 giờ sáng ngày 12-2-2007, khi đi ngang qua căn nhà 463/3 ở tổ 8, ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái (huyện Long Thành), những người hàng xóm bỗng kinh hoàng khi phát hiện xác một phụ nữ nằm chết bên cạnh vũng máu ngay trước cửa nhà. Sự việc nhanh chóng được trình báo đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC14) Công an tỉnh.
Khoảng 6 giờ sáng ngày
* Cái chết bí ẩn...
Qua tìm hiểu, bước đầu cho thấy nạn nhân là bà Nguyễn Thị Bé, 56 tuổi (ngụ ở khu phố Bình Dương, phường Long Bình Tân, TP. Biên Hòa). Bà Bé có chồng là ông Nguyễn Văn Sang (56 tuổi) và 3 người con. Cuộc sống kinh tế gia đình bà Bé khá đầy đủ, trong đó người con trai đầu của bà khá thành đạt. Tuy nhiên, khoảng giữa năm 2006, bất ngờ người con trai đầu bị đột quỵ qua đời, để lại cú sốc quá lớn đối với những người thân trong gia đình. Vì quá đau buồn, vào đầu tháng 1-2007, bà Bé nghĩ đến chuyện xuất gia đi tu để tạm quên nỗi đau mất con, đồng thời để cho tâm hồn được thanh thản phần nào. Dù chồng ra sức can ngăn nhưng bà vẫn quyết tâm tìm đến xã Phước Thái (huyện Long Thành) mua một mảnh đất nhỏ làm nơi tu hành.
Trong lúc chờ xây nhà (còn gọi là "thất") để tu, bà Bé cùng chị Lê Thị Hoa (một người láng giềng ở TP. Biên Hòa) ở tạm tại "thất" của cô Hiền Trang (tổ 6, ấp Hiền Hòa, xã Phước Thái). Ngày 12-2-2007, chị Bùi Thị Mơ, đồng đạo đang tu tại một "thất" gần nơi bà Bé ở tạm khoảng 400m, nhờ bà sang trông coi hộ "thất" để đi chữa bệnh. Tối đó bà Bé đã sang "thất" của chị Mơ ngủ.
Cũng trong thời gian này, tại nhà bà Bé ở Biên Hòa, sau khi đi nhậu về, ông Sang cảm thấy trống vắng, trong lòng buồn bã nên định xuống thăm vợ. Ông đã chuẩn bị quần áo, mắt kính... rồi cỡi xe gắn máy đi Phước Thái. Trên đường đi, ông Sang ghé một tiệm tạm hóa trên đường mua 10kg gạo, 1 bịch ngũ cốc, 1 bịch cà phê sữa để chu cấp cho vợ. Khoảng 23 giờ cùng ngày, ông Sang đến gọi cửa "Thất", nơi bà Bé ngủ nhưng không thấy trả lời. Lúc này, một người hàng xóm nghe tiếng ông gọi nên đến hỏi thì ông trả lời ông là chồng bà Bé. Nói xong, ông Sang bỏ đi và khoảng 15 phút sau thì quay trở lại gọi cửa tiếp. Sau đó, anh hàng xóm nghe thấy tiếng bà Bé trò chuyện với ông Sang, nghĩ họ đúng là người quen nên không để ý tiếp mà vào nhà ngủ. Đến khoảng 6 giờ sáng hôm sau thì mọi người phát hiện bà Bé nằm chết ngay trước cửa nhà.
* ... Lời thú tội trước đêm giao thừa
Cái chết đột ngột và thương tâm của bà Bé khiến nhiều người đau lòng, đặc biệt, đối với trường hợp một người mới đến tu hành ở ấp Hiền Hòa chưa lâu và không có hiềm khích với ai như bà. Do đó, giả thuyết về một vụ giết người cướp của được người dân địa phương đồng tình hơn cả. Tuy nhiên, với lãnh đạo và chiến sĩ Phòng PC14 thì họ lại không nghĩ như vậy. Qua khám nghiệm tử thi, hiện trường vụ án và lời khai của các nhân chứng, các trinh sát Phòng PC14 nhận thấy căn nhà ("thất") nơi xảy ra cái chết của bà Bé không có dấu hiệu lục soát tài sản. Đặc biệt, số tiền hơn 3,4 triệu đồng cất trong chiếc tủ gỗ nơi phòng ngủ, chiếc điện thoại di động của nạn nhân, trong bóp và bao thư có hơn 800 ngàn đồng, thậm chí cả bao gạo, bịch ngũ cốc của chồng bà đem đến... vẫn còn nguyên. Vì vậy, nhận định về hành vi giết người để cướp của là hoàn toàn không có khả năng xảy ra.
Bằng nghiệp vụ chuyên môn, cộng với những kinh nghiệm được đúc kết từ nhiều vụ án đã thụ lý trong quá trình công tác, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án giết người do thù tức, đối tượng gây án chỉ có một người và là người có quan hệ quen biết từ trước với nạn nhân. Qua sàng lọc, xác minh tất cả những người có liên quan, cơ quan điều nhận thấy ông Nguyễn Văn Sang - chồng bà Bé - là người có nhiều biểu hiện đáng nghi nhất. Bởi đoạn đường từ Biên Hòa đi Long Thành chỉ khoảng 40km nhưng ông lại chọn thời gian đi thăm vợ vào lúc nửa đêm (trong lúc nạn nhân là người tu hành). Sau khi thăm vợ trở về, ông lại không ở Biên Hòa mà sang tận Bình Dương ngủ qua đêm. Đặc biệt, lúc làm việc với cơ quan điều tra, ông Sang có những khai báo rất mâu thuẫn với nhau...
Dù nhận định như thế, nhưng làm thế nào để buộc hung thủ nhận tội là một cuộc đấu tranh quyết liệt bằng kinh nghiệm, quyết tâm và mưu trí của các chiến sĩ phụ trách án. Đặc biệt, vụ án xảy ra trong thời điểm cận Tết, khi nhiều cơ quan, ban, ngành và mọi người dân cũng đang háo hức chuẩn bị cho ngày Tết sắp đến càng thôi thúc tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng PC14 phải điều tra làm rõ vụ án mạng bí ẩn này. Được sự hỗ trợ tích cực từ Cục Khoa học kỹ thuật hình sự (C21) Bộ Công an trong việc giám định dấu vết của vụ án, ngày 14-2-2007, cơ quan điều tra quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Sang về hành vi giết vợ. Trong những ngày đầu được đưa về trại tạm giam, ông sang vẫn khai báo quanh co, một mực chối tội. Nhưng với tinh thần kiên quyết đấu tranh với đối tượng để phá án, vụ án đã có sự chuyển biến tích cực, bí mật vụ án dần được hé mở. Đến ngày
Qua gần 4 ngày điều tra, đấu trí căng thẳng với sự quyết tâm cao độ, hung thủ gây ra vụ án mạng gây xôn xao dư luận trong những ngày sắp Tết cuối cùng đã cúi đầu nhận tội, vụ án được làm rõ, tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng PC14 mới thở phào nhẹ nhõm. Đó cũng là lúc đồng hồ điểm báo đúng 0 giờ ngày mùng 1 Tết Nguyên đán. Mọi người cùng đón giao thừa và cầu mong một năm mới an lành, hạnh phúc...
Phạm Mai












