Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Vụ cưỡng đoạt tài sản ở xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất):
Cơ quan điều tra huyện

10:02, 05/02/2007

Một "đại ca" ở xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) đã ngang nhiên kéo đám đàn em đến khống chế, rồi vu oan cho anh Trương Hiền Phương là đồ ăn cắp rồi mặc sức nhục mạ, đánh đập anh này trước mặt hàng trăm người. Vị "đại ca" này còn hăm dọa: "Nếu không đưa 10 triệu đồng thì sẽ cho người chém chết". Dù đã đưa tiền và làm đơn tố giác đến cơ quan chức năng, nhưng trước sự đe dọa của "đại ca" dữ dằn này, anh Phương đã phải bỏ công việc làm ăn và bỏ gia đình để trốn đi hơn 4 tháng nay.

Một "đại ca" ở xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) đã ngang nhiên kéo đám đàn em đến khống chế, rồi vu oan cho anh Trương Hiền Phương là đồ ăn cắp rồi mặc sức nhục mạ, đánh đập anh này trước mặt hàng trăm người. Vị "đại ca" này còn hăm dọa: "Nếu không đưa 10 triệu đồng thì sẽ cho người chém chết". Dù đã đưa tiền và làm đơn tố giác đến cơ quan chức năng, nhưng trước sự đe dọa của "đại ca" dữ dằn này, anh Phương đã phải bỏ công việc làm ăn và bỏ gia đình để trốn đi hơn 4 tháng nay.

* Giang hồ: "Gắp lửa bỏ tay người"

Tuy mới về quê vợ (ở ấp Bạch Lâm 2, xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) lập nghiệp được vài năm nhưng với nghề thuốc đông y gia truyền, anh Trương Hiền Phương cũng được người dân địa phương quý mến. Ngoài nghề bốc thuốc chữa bệnh cứu người, anh Phương còn có niềm đam mê sưu tầm xe gắn máy hiệu Suzuki Sport. Từ chỗ ham mê sưu tầm, anh trở thành một người môi giới, mua đi bán lại xe Suzuki Sport được người trong giới chơi xe ở Thống Nhất, Biên Hòa, TP.Hồ Chí Minh... biết tiếng, trong số này có khá nhiều người ở xã Gia Tân 2. Từ cái nghề làm cò xe nghiệp dư có vẻ ngon lành này khiến anh bị một số người ghen ghét.

Sự việc đã diễn hơn 4 tháng nhưng Phương vẫn không giấu nổi sự bức xúc khi trao đổi với chúng tôi về việc anh bị tên Vũ Đức Hạnh và đồng bọn dàn cảnh đánh đập, cưỡng đoạt tài sản và hù dọa đâm chém, khiến anh dù có nhà cửa, vợ con nhưng đành phải bỏ trốn. Anh Phương cho biết, khoảng 17 giờ ngày 20-9-2006, anh đang ngồi uống cà phê với người quen tại một quán nước thuộc địa bàn ấp Gia Yên, xã Gia Tân 3 thì một nhóm thanh niên do tên Vũ Đức Hạnh (36 tuổi, ngụ cùng xã) cầm đầu dùng dao chặt đá, chai nước ngọt đập vỡ đáy, gậy gộc... xông vào quán khống chế. Sau khi nhục mạ, vu khống anh là người lấy trộm điện thoại di động của y, rồi cả đám ra tay đánh đập mà chẳng cho anh kịp thanh minh. Chưa hết, sau khi đánh anh, tên Hạnh còn nhiều lần gọi điện thoại, kéo đàn em tới nhà hăm dọa. "Sau 10 phút mà không đưa 10 triệu đồng thì tao sẽ cho người chém chết!". Vì quá lo sợ cho tính mạng nên vợ chồng anh Phương phải đem đến nộp cho tên Hạnh 3,7 triệu đồng để mua sự an toàn dù chẳng hề lấy trộm điện thoại.

Sau đó, do quá bức xúc, vợ chồng anh Phương đã làm đơn gởi đến các cơ quan chức năng ở huyện và tỉnh tố cáo hành vi của tên Hạnh và đồng bọn. Qua xác minh, làm rõ vụ việc, cơ quan điều tra huyện Thống Nhất đã tiến hành truy tố Vũ Đức Hạnh về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, điều khiến anh Phương thêm một lần nữa bức xúc là việc anh bị hơn một chục tên đánh nhưng cơ quan điều tra kết luận chỉ có một mình tên Hạnh phạm tội. Nguy hiểm hơn, tên Hạnh bị bắt mấy ngày được cho tại ngoại và có hành vi hăm dọa đánh, chém trả thù, khiến anh phải bỏ trốn khỏi nhà mấy tháng nay, làm ảnh hưởng đến công việc làm ăn, nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình...

* Cơ quan điều tra: Có để sót người phạm tội?

Trao đổi với phóng viên báo Đồng Nai, Cơ quan điều tra huyện Thống Nhất cho biết, việc anh Phương bị Vũ Đức Hạnh đánh và cưỡng đoạt tài sản là đúng sự thật. Ngay khi nhận được đơn tố cáo của anh, cơ quan điều tra huyện đã tiến hành xác minh, điều tra làm rõ và tiến hành khởi tố điều tra vụ án, khởi tố bị can đối với tên Hạnh về hành vi Cưỡng đoạt tài sản. Tuy nhiên, sự việc chỉ do một mình tên Hạnh gây ra và y cũng nhận hết trách nhiệm nên cơ quan điều tra chỉ có thể xử lý một mình y. Riêng đối với các tên khác tham gia đánh Phương theo lời khai của anh như: Tống Địch Pháp, Tống Vũ Cao Cường, Cao Đức Thạnh..., qua thu thập tài liệu và đối chất giữa Phương và Hạnh, cơ quan điều tra thấy chưa đủ cơ sở để xử lý. Mặt khác, các đối tượng này đã bỏ đi khỏi địa phương nên cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ và có hướng xử lý sau. Riêng tên Vũ Đức Hạnh, cơ quan đều tra cũng cho biết, do Hạnh bị "tổn thương thần kinh di chứng teo cơ vai và tay trái" phải có thuốc điều trị riêng của gia đình cung cấp và việc ăn ở, khám bệnh của Hạnh trong trại giam gặp khó khăn, bất tiện nên sau khi họp các cơ quan liên ngành, Công an huyện đã cho Hạnh được tại ngoại để chờ ngày ra tòa xét xử về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Đồng tình với nhận định trên, một vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện cho biết, Viện Kiểm sát đã thụ lý hồ sợ vụ án và sẽ có cáo trạng truy tố đối với tên Vũ Đức Hạnh về hành vi cưỡng đoạt tài sản trong tháng này. Riêng bức xúc của anh Phương về việc có nhiều người cùng tham gia với Hạnh, Viện Kiểm sát nhân dân huyện sẽ đề nghị cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ và xử lý các đối tượng này nếu sự việc đúng như thế...

Có thể nói, các cơ quan tố tụng huyện Thống Nhất đã tích cực điều tra, làm rõ vụ án ngay từ khi tiếp nhận đơn thư tố cáo của người bị hại và cố gắng có hướng xử lý thích hợp, đúng người đúng tội. Tuy nhiên, qua xác minh riêng của phóng viên báo Đồng Nai tại địa phương cũng cho thấy Vũ Đức Hạnh có sức khỏe yếu, lại bị liệt một tay nên việc một mình Hạnh ra tay đánh anh Phương mà không có người trợ giúp thì khó thuyết phục người khác. Đặc biệt, người dân ở xã Gia Tân 2 ai cũng biết tiếng Hạnh là người bỏ tiền ra "nuôi" đàn em để nhờ vả những khi có chuyện gây hấn. Khi nhắc đến Hạnh, nhiều người đều ngán sợ và căm tức. Do đó, nỗi bức xúc của anh Phương rất đáng để được quan tâm, xem xét.

Phạm Mai

 

Tin xem nhiều