Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trong phong trào quần chúng bảo vê an ninh tổ quốc:
Bà "an ninh khu phố"... thẳng tay với người vi phạm

10:02, 07/02/2007

Ban bảo vệ dân phố của khu phố 2 phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) vừa triển khai phương án phối hợp cùng công an phường giữ gìn an ninh trật tự trong những ngày trước, trong và sau Tết Đinh Hợi. Đội dân phòng của khu phố 2 gánh phần cực nhất là bảo đảm trực, canh gác và thường trực tuần tra từ 29 đến mùng 3 Tết.

Ban bảo vệ dân phố của khu phố 2 phường Tân Hiệp (TP. Biên Hòa) vừa triển khai phương án phối hợp cùng công an phường giữ gìn an ninh  trật tự trong những ngày trước, trong và sau Tết Đinh Hợi. Đội dân phòng của khu phố 2 gánh phần cực nhất là bảo đảm trực, canh gác và thường trực tuần tra  từ 29 đến mùng 3 Tết. Bà Nguyễn Thị Kim Dung, phó khu phố 2 đồng thời là Trưởng ban bảo vệ dân phố cho biết: Lịch trực chiến do Công an phường giao là vậy, nhưng năm nay được nghỉ bù, cán bộ, công nhân ăn Tết  kéo dài đến ngày mùng 7 nên tụi này cũng đang lo choàng gánh công việc  gác, trực cho nhau. Lực lượng dân phòng chỉ có mười mấy người mà hầu hết là công nhân, thợ hồ ..., công việc làm ăn cũng vất vả, nhọc nhằn lắm! Còn hơn 1.000 "dân phòng trọ" thì Tết này ngại chuyện tàu xe, phần lớn đều ở lại nên chúng tôi lo lắm!

 

Trưởng ban bảo vệ khu phố trong trang phục dân phòng.

* Nhà trọ trong khu "cấm địa"

 

Trên địa bàn khu phố 2, có hẳn một khu vực là cư xá gia đình cán bộ, chiến sĩ trong ngành công an. Vài năm gần đây trong khu vực này lần lượt xuất hiện 74 nhà trọ cho trên 1.000 lao động nhập cư đến tạm trú. Phần lớn dân phòng trọ làm việc ở các khu công nghiệp, nhà máy gần đó. Nhưng cũng có không ít những người từ xa vào với bạn bè, chưa tìm được việc làm. Thỉnh thoảng còn có những thanh niên không nghề nghiệp đến sống. Số thanh  niên ngày ngủ, đêm tụ  tập lại nhậu này đã gây ra biết bao vụ lộn xộn ở một khu vực từng được xem là "cấm địa" đối với thành phần bất hảo. Nạn rượu chè, rồi cờ bạc phát sinh, kế đó  là trộm cắp lẫn nhau và gây sự đánh lộn. Con hẻm lớn dẫn vào khu phố 2 vào những lúc tối trời, vắng người qua lại, thỉnh thoảng xuất hiện nạn giật  dọc. Còn vườn điều rậm rạp, rợp bóng cây trở thành nơi lý tưởng cho bọn nghiện ma túy ở các nơi  kéo đến tiêm chích...

Công an phường hỗ trợ cho đội dân phòng và ban bảo vệ khu phố 2 đã vài lần tổ chức kiểm tra, truy quét vào những đợt cao điểm, chiến dịch, nhưng sau đó đâu vẫn vào đấy.

Bà Dung được bầu  làm khu phố phó phụ trách an ninh, kiêm trưởng ban bảo vệ dân phố trong  tình hình  an ninh trật tự như thế.

 

* Hai mẹ con làm dân phòng

 

Đã sống ở đây 13 năm, từng làm tổ phó  dân phố rồi phó ban cán sự phụ nữ, phó ban mặt trận và cũng là một thành viên của ban bảo vệ dân phố khu phố 2 nên bà Kim Dung rành mọi chuyện trên địa bàn mình phụ trách. Việc đầu tiên mà "bà an ninh khu phố" này làm là tiến hành củng cố lại đội dân phòng. Bà mời 3 đội viên dân phòng thiếu nhiệt tình, lại có biểu hiện không tốt bị người dân phản ánh... tự làm đơn xin nghỉ. Đồng thời, bà động viên những đội viên  có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng tích cực với công  việc tiếp tục công việc. Bà hướng dẫn đội trưởng dân phòng làm  lịch trực, gác, ứng chiến và tự nguyện tham gia tuần tra đêm cùng lực lượng dân phòng, công an khu vực. Bà trưởng ban bảo vệ tuổi xấp xỉ ngũ tuần, đã có cháu ngoại mà vẫn trực tiếp tuần tra, canh gác. Đặc biệt, việc con trai  bà tham gia đội dân phòng từ năm 2000 đến nay. Sáng đi công tác tận Bình Dương, chiều mới về đến nhà, tối hai mẹ con lại làm nhiệm vụ canh  gác làm cho những đội viên trẻ khác là công nhân, thợ xây như Hồ Sĩ Tâm, Phạm Ngọc Lâm, Trương Văn Bảo... xốc vác hẳn lên. Đội trưởng Nguyễn Thành Lâm mới hơn 30 tuổi cũng sẵn sàng có mặt bất cứ lúc nào khi có lệnh điều động. Đội viên Nguyễn Quyết Thắng thì dù 1 - 2 giờ khuya, khi có điện gọi liền mang xe cá nhân đến chở "bà an ninh khu phố" đến hiện trường.  Lực lượng tại chỗ và cơ động này không những rất nhiều lần giữa đêm khuya ngăn chặn kịp thời bọn nhậu quậy, gây rối, trộm cắp mà còn tham gia cưỡng chế, giải tỏa nhiều vụ xây dựng  trái phép theo lệnh điều động của UBND phường. Trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm vừa qua, đội dân phòng của khu phố đã phối hợp cùng lực lượng công an phường, cảnh sát khu vực phát động chủ nhà trọ, người ở trọ cam kết chấp hành nội quy tuân thủ pháp luật phòng ngừa các loại tội phạm, phòng chống nạn "đua nóng" rất có hiệu quả.

Gần đây, khi có những trận đá bóng trên sân  Đồng Nai thì các khu phố chung quanh thường xảy ra nạn "đua nóng" xe máy. Thế nhưng trên địa bàn khu phố 2 đều ngăn chặn được. Trong việc triển khai thực hiện phương án 108 của Công an TP. Biên Hòa, đội dân phòng khu phố 2 đã ngăn chặn được nhiều tên trộm cắp bén mảng vào địa bàn tìm cách ra tay. Vào khoảng  2 giờ khuya của đêm cuối tuần vừa rồi, một thanh niên thấy khu phố vắng lặng đã lẻn vào. Không ngờ tên này chạm trán ngay với dân phòng. Kiểm tra không có giấy tờ tùy thân lại trả lời ú ớ, người thanh niên này đưa về công an phường và đã lộ mặt là một kẻ giang hồ.

 

* Làm đúng, không việc gì phải sợ

 

Từ ngày làm trưởng ban bảo vệ dân phố đến nay bà Kim Dung có thói quen là không đi tuần tra cũng xách xe chạy vòng vòng ở những nơi thường xảy ra những vụ lộn xộn. Nghe báo là ở một căn nhà trọ nằm cạnh khu vườn điều đang có một sòng bài đánh ăn tiền, bà Kim Dung phóng xe đến ngay. Thấy 4 gã thanh niên đang say sưa sát phạt nhau, bà lên tiếng yêu cầu cả bọn ngừng ngay việc đánh bạc và trình giấy tờ. Đang nóng máu ăn thua, thấy có mặt người đàn bà đến ngăn chặn, mấy tay thanh niên giận dữ chửi bới nạt nộ và đẩy bà ra khỏi nhà. Bà lên xe đi báo cho công an phường thì nhóm này chặn đường để đón đánh. Rất may lực lượng công an phường có mặt kịp thời, những con bạc đành tháo chạy.

Tiếng đồn về "bà an ninh khu phố" quá dữ dằn ở Tân Hiệp lan rộng nhiều nơi. Mà quả tình là chí thật. Có một vụ cưỡng chế giải tỏa trong phường, lực lượng làm công tác giải tỏa gần như bó tay vì bà chủ nhà cứ trốn ngay trong nhà. Bà Kim Dung được mời đến hỗ trợ. Đứng trước cửa nhà, bà Dung lớn tiếng mời người đang thúc thủ trong nhà ra đến 3 lần mà không được. Thế là bà đẩy cửa xông vào vác... nữ chủ ra để ký tên vào quyết định cưỡng chế.

Một lần nghe có mấy người lạ đang đánh bài ăn tiền trong nhà trọ của một quan chức trong ngành công an, bà Kim Dung liền dẫn dân phòng đến bắt quả tang. Nhiều cú điện thoại gọi tới tấp về phường nhờ can thiệp. Lãnh đạo  UBND phường đều lắc đầu: "Bà Dung này thẳng lắm, cho qua hổng được đâu!. Bả nói dân bầu bả làm trưởng ban bảo vệ dân phố, giờ dân báo có chuyện mà bả hổng làm hay lơ đi là không được!"

Hồi mới làm trưởng ban bảo vệ dân phố, bà Kim Dung cùng dân phòng đi kiểm tra việc chấp hành nội quy các nhà trọ. Đã 12 giờ khuya có mấy thanh niên vẫn còn ngồi nhậu và ca hát ầm ĩ, khi thấy lực lượng dân phòng đi ngang qua cả bọn còn quẳng chai, ly chửi thề. Bà tức tốc bước vào ra lệnh giải hết những tên cà chớn này lên công an phường. Cả chủ nhà lẫn người trọ đều phải nộp phạt vì vi phạm hành chánh trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn, cơ sở. Mức phạt làm cho nhiều chủ nhà sau đó đã phải từ chối những ông khách trọ lưu linh đêm nào cũng nhậu quậy. Những lần sau từ xa thoáng thấy bóng bà Kim Dung cả bọn đã bảo nhau: "Thôi dẹp đi! "Đại ca" tới kìa!". Và từ đó hầu hết các nhà trọ ở khu phố 2 đều vắng cảnh nhậu lê kéo dài sau 22 giờ khuya.

Nói là dữ dằn nhưng thực ra bà Kim Dung làm việc rất có tình có lý. Bà cho biết tình trạng nhậu nhẹt, cãi vã trong các nhà trọ kéo dài đến  1- 2 giờ khuya đã diễn ra ở khu phố 2 từ rất lâu. Vừa nhận nhiệm vụ trưởng  ban bảo vệ, bà đã dành cả tháng 4 để đến từng nhà trọ nhắc nhở chuyện này. Và đến tháng 5 bà mới chính thức ra tay "trị" nạn nhậu quậy ban đêm này. Rất nhiều cửa tiệm, cửa hàng và nhà riêng đã phải "xanh mặt" trước biện pháp cứng rắn trong việc giữ gìn tài sản, xe của khách hàng mà bà Kim Dung đã vài lần nhắc nhở, khuyến cáo.

"Người đàn bà không yếu đuối" này cho rằng: "Không làm thì thôi chứ tôi ghét làm cái gì, xìu xìu ển ển lắm! Làm như vậy bọn tội phạm không ngán mà người vi phạm sẽ lờn, cũng xem thường! Tôi càng không sợ mích lòng hoặc sợ bị trả thù vì mình thẳng thắn làm điều phải có gì mà sợ. Chỉ có làm bậy mới sợ!".

Không những dân ở phu phố 2 nể "bà an ninh khu phố", mà Phó chủ tịch UBND phường Dương Minh Thắng, Trưởng công an phường Trần Ngọc Minh, lẫn Bí thư chi bộ 2 Đoàn Tất Cảnh khi được hỏi đều đánh giá cao về bà Nguyễn Thị Kim Dung.

Bùi Thuận

 

Tin xem nhiều