Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trên trận tuyến an toàn giao thông
Vì sao phải "ăn tết" trong bệnh viện?

09:02, 21/02/2007

Khác với cảnh vui vẻ, hăng hái của những người đang đi chơi Tết ở ngoài đường, trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là cảnh đông đảo thân nhân của những người bị tai nạn giao thông (TNGT) đang buồn rầu chờ thăm nuôi nạn nhân. Các bác sĩ ở khoa ngoại và khoa chấn thương đều lắc đầu ngao ngán vì tình trạng quá tải nạn nhân nhập viện trong những ngày Tết.

Xe gắn máy sẵn sàng "đua" với ô - tô.

Khác với cảnh vui vẻ, hăng hái của những người đang đi chơi Tết ở ngoài đường, trong khuôn viên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai là cảnh đông đảo thân nhân của những người bị tai nạn giao thông (TNGT) đang buồn rầu chờ thăm nuôi nạn nhân. Các bác sĩ ở khoa ngoại và khoa chấn thương đều lắc đầu ngao ngán vì tình trạng quá tải nạn nhân nhập viện trong những ngày Tết.

 

Bác sĩ Hoàng Văn Minh, chủ nhiệm khoa chấn thương cho biết, Tết năm nay số lượng nạn nhân nhập viện vào khoa này nhiều. Đáng lưu ý là tình trạng chấn thương phức tạp gia tăng, nạn nhân vừa bị chấn thương sọ não, vừa bị chấn thương ở các bộ phận khác (đa chấn thương) nên các bác sĩ phải làm việc rất khẩn trương. Trong mấy ngày Tết, khoa chấn thương phải huy động cả những bác sĩ ra trực mới giải quyết hết các trường hợp nạn nhân nhập viện.

Bác sĩ Ngô Đức Đễ,  trưởng khoa ngoại vừa tất bật thăm khám các nạn nhân vừa cho biết, Tết năm nay bác sĩ, nhân viên của khoa phải làm việc quá sức, ngày nào các bác sĩ giải phẫu  cũng phải mổ mới đáp ứng được công việc. Bác sĩ Đinh Thanh Bình, trực khoa chấn thương ngày mồng 4 Tết cho biết, trong số các bệnh nhân đang điều trị ở khoa trong mấy ngày Tết Đinh Hợi, chỉ có 2 ca là do bệnh đau bụng, còn lại là chủ yếu do tai nạn giao thông, tai nạn sinh hoạt và ẩu đả...

 Thống kê của Bệnh viện đa khoa Đồng Nai từ 29 đến hết mồng 3 Tết cho thấy, trong 4 ngày Tết bệnh viện này tiếp nhận trên 450 ca cấp cứu, trong đó mồng 2 Tết cao nhất với gần 150 ca. Đáng lưu ý là số ca cấp cứu do TNGT luôn chiếm tỉ lệ trên dưới 50% tổng số ca cấp cứu. Mặc dù số người chết vì TNGT tại Bệnh viện đa khoa  Đồng Nai trong dịp Tết năm nay ít (2 người) nhưng số người bị chấn thương nặng khá cao, trong đó số nạn nhân bị chấn thương sọ não (CTSN) cũng đáng kể.

Đến với các trại của khoa chấn thương, quang cảnh thân nhân của các nạn nhân đứng ngồi la liệt từ hành lang cho đến cầu thang chờ thăm nuôi người nhà thật trái ngược với cảnh mọi người ngược xuôi ngoài đường để vui Tết. Ở trại chấn thương 2, tiếng kêu rên của các nạn nhân bị CTSN nghe thật não lòng trong ngày xuân. Vợ chồng chị G. ở TX.Long Khánh không biết Tết là gì. Từ ngày 29 Tết đến nay, vợ chồng chị đã phải túc trực ở bệnh viện nuôi đứa con trai là B.M.Th., 18 tuổi, bị CTSN. Chị cho biết, trong buổi tất niên, Th. (đang học lớp 12 ) đã "cụng ly" hơi nhiều với bạn bè, hậu quả là em đã tự té xe máy trên đường về. Từ đó đến nay em đã nằm mê man, gia đình đã tốn hơn chục triệu đồng chi phí điều trị. Mẹ của Th. buồn rầu nói, coi như kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, con của chị sẽ không được tham dự. Không biết sau đợt điều trị này con chị có thể tiếp tục đến trường hay không. Trường hợp của nạn nhân Tr.B.C. lại đau khổ hơn: C. 19 tuổi, quê ở Yên Thành (tỉnh Nghệ An), làm công nhân ở khu công nghiệp Long Thành. Trong ngày cận Tết C. bị đụng xe ở khu vực xã Tam Phước (huyện Long Thành). Từ đó đến nay C. phải nằm điều trị ở đây, lúc mê lúc tỉnh. Người chị gái của C. phải đem hết tiền dành dụm định gửi về quê (khoảng 6 triệu đồng) để lo cho em mà chưa biết sau này C. sẽ được phục hồi đến cỡ nào.

Nạn nhân bị TNGT đang điều trị ở khoa chấn thương Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Bên ngoài bệnh viện, dòng người tham gia giao thông vẫn hối hả ngược xuôi trong những ngày đầu năm. Người ta vẫn vô tư điều khiển xe cộ chạy theo ý mình. Trong những ngày này, chút bia, rượu làm nồng nàn thêm không khí đón xuân, nhưng đó cũng là hiểm họa tiềm ẩn của giao thông. Chiều mồng 4 Tết, chúng tôi ngồi quan sát trên quốc lộ 1K, đoạn từ Hố Nai về Biên Hòa (phường Tân Biên). Đây là một trong những cửa ngõ từ các huyện, thị xã về Biên Hòa nên mật độ xe lúc nào cũng đông đúc. Vậy mà các tay lái trẻ vẫn vô tư phóng nhanh, lấn tuyến trông rất nguy hiểm. Không ít trường hợp người lái xe máy, mô-tô hứng chí trong mấy ngày xuân sẵn sàng "đua" tốc độ với xe ô-tô. Chúng tôi thầm nghĩ, nếu các tay "yêng hùng xa lộ" này có dịp ghé thăm bệnh viện vào những ngày Tết, có lẽ họ sẽ bớt hung hăng khi tham gia giao thông. Điều mong muốn của mọi người là trong năm mới sẽ có rất ít người chết và tổn hại vì TNGT chỉ có thể đạt được nếu mọi người bình tâm một chút và có ý thức về an toàn giao thông hơn khi ra đường. Không chỉ bình tâm và ý thức trong mấy ngày Tết mà ở mọi lúc, mọi nơi.

Thanh Toàn

 

Tin xem nhiều