
Bé Nguyễn Thị Khánh Trình (ngụ tại khu 5, ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) mới 2 tuổi đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Cách đây khoảng 2 tháng, chị Phạm Thị Sáo, mẹ của bé Trình, phát hiện ra em có một khối u nhỏ ở cổ.
Bé Nguyễn Thị Khánh Trình (ngụ tại khu 5, ấp Thọ Lộc, xã Xuân Thọ, huyện Xuân Lộc) mới 2 tuổi
đã mắc phải căn bệnh hiểm nghèo. Cách đây khoảng 2 tháng, chị Phạm Thị Sáo, mẹ của bé Trình, phát hiện ra em có một khối u nhỏ ở cổ. Chị nghĩ con mình nổi hạch nên chỉ mua thuốc về cho con uống. Được vài ngày thấy bệnh của cháu không thuyên giảm, khối u ngày càng lớn và đau dữ dội, chị chuyển bé lên Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai. Do bệnh của em khá nặng nên các bác sĩ ở đây lại chuyển em sang Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, sau đó, em được chuyển lên Bệnh viện nhi đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh). Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán em bị khối u ác tính nên lại chuyển sang Bệnh viện ung bướu. Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ cho biết em bị ung thư tuyến hạch.Theo quy
định, trẻ em dưới 6 tuổi được điều trị miễn phí, nhưng do em điều trị khác tuyến nên gia đình em vẫn phải lo toàn bộ các chi phí chữa trị. Trong khi đó gia đình em rất khó khăn, cha mẹ đều sống bằng nghề làm rẫy để nuôi 4 anh em Khánh Trình ăn học. Gia đình em phải bán hết mấy sào rẫy và tài sản trong gia đình để chữa trị cho em nhưng cũng không đủ đành phải đi vay mượn người thân, bạn bè, bà con hàng xóm...Hiện bé Khánh Trình
đang điều trị tại khoa nội 3, Bệnh viện ung bướu TP.Hồ Chí Minh. Khối u của em đang phát triển rất nhanh khiến em đau đớn không thể ăn ngủ được. Em phải điều trị bằng hóa chất rất tốn kém trong khi cha mẹ em đã không còn nơi nào để vay mượn. Chúng tôi rất mong bạn đọc có tấm lòng hảo tâm hỗ trợ gia đình bé Khánh Trình vượt qua lúc khó khăn này.Ngọc Thư

![[Infographic] Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa sửa đổi năm 2025 có những điểm mới nào?](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1799-01_20251229165322.jpg?width=400&height=-&type=resize)










