Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

"Câu lạc bộ xa quê" ở Bình Đa

08:02, 03/02/2007

Chị Nguyễn Thị Loan, công nhân Xí nghiệp giày Taiwan (KCN Biên Hòa 2) cùng chồng và 2 con nhỏ ở trọ tại tổ 40, khu phố 4, phường Bình Đa (TP. Biên Hòa) cho biết, Tết này gia đình chị sẽ không về quê Thanh Hóa. Hai vợ chồng chị Loan đều là công nhân nhưng mới vào Đồng Nai làm ăn, thu nhập chưa nhiều, lại phải gánh bao khoản nợ nần để làm lộ phí vào đây nên quyết định ở lại Biên Hòa ăn Tết. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Hằng, trọ ở khu khố 2, phường Bình Đa và cùng làm ở gỗ Bilico cũng thế. Tết này họ hoãn lại chuyện về quê Nam Định.

Chị Nguyễn Thị Loan, công nhân Xí nghiệp giày Taiwan (KCN Biên Hòa 2) cùng chồng và 2 con nhỏ ở trọ tại tổ 40, khu phố 4, phường Bình Đa (TP. Biên Hòa) cho biết, Tết này gia đình chị sẽ không về quê Thanh Hóa. Hai vợ chồng chị Loan đều là công nhân nhưng mới vào Đồng Nai làm ăn, thu nhập chưa nhiều, lại phải gánh bao khoản nợ nần để làm lộ phí vào đây nên quyết định ở lại Biên Hòa ăn Tết. Vợ chồng chị Nguyễn Thị Thu Hằng, trọ ở khu khố 2, phường Bình Đa và cùng làm ở gỗ Bilico cũng thế. Tết này họ hoãn lại chuyện về quê Nam Định.

* Ở lại ăn Tết

Bà Hoàng Thị Mai, Phó chủ tịch UBND phường Bình Đa cho biết: "Công nhân xa xứ ở trọ trên địa bàn phường lên đến hơn 1.000 người, trong đó có khoảng 200 trường hợp mang cả gia đình vào làm ăn sinh sống. Phần lớn trong số này không về quê dịp Tết do đi lại vất vả, tốn kém và họ ở lại Bình Đa ăn Tết”.

Nghe Phó chủ tịch UBND phường nói "ở lại Bình Đa ăn Tết” một cách rất nhẹ nhàng và đầy tự tin làm cho người đối thoại không khỏi thắc mắc. Nhưng bà Mai, người phụ trách khối văn hóa xã của phường Bình Đa mới hơn 2 tháng cho biết: “Đây là năm thứ hai phường tổ chức đêm giao thừa cho bà con xa xứ ở lại ăn Tết. Mỗi thành viên tham dự được tặng một phần quà. Có hai trường hợp quá nghèo, chúng tôi còn hỗ trợ thêm tiền để ăn Tết. Cả một kế hoạch liên hoan văn nghệ, thể dục thể thao đã được xây dựng nhằm phục vụ cho nhân dân trong phường mà đối tượng chúng tôi quan tâm nhiều nhất là công nhân phòng trọ vui chơi trong những ngày năm mới".

Bà Phó chủ tịch UBND của phường văn hóa đầu tiên trong tỉnh "khoe" với vẻ tự hào: "Thế mạnh của phường Bình Đa là phong trào văn nghệ, thể dục thể thao với các đội bóng chuyền, bóng đá nữ, bộ môn khiêu vũ, văn nghệ... lôi cuốn không chỉ đông đảo nam nữ thanh niên vào sân chơi lành mạnh sau giờ lao động mà còn thu hút cả người lớn tuổi và công nhân phòng trọ. Trong những buổi liên hoan văn nghệ do phường tổ chức thường xuất hiện rất nhiều giọng ca hay lạ khắp các miền đất nước. Nhiều làn điệu dân ca Nghệ An, Thanh Hóa... cũng có dịp giới thiệu đến với người dân Bình Đa”.

Bà Mai còn cho biết là đêm giao thừa năm rồi lần đầu tiên phường tổ chức cuộc họp mặt liên hoan có sự hiện diện của lãnh đạo Sở Văn hóa - thông tin, UBND thành phố cùng trên 100 công nhân phòng trọ. Mỗi người lao động xa xứ còn được UBND phường tặng 1 đòn bánh chưng mang về ăn tết, làm ai cũng bất ngờ, phấn khởi. Giao thừa năm nay sẽ tổ chức quy mô hơn và số người tham dự chắc chắn sẽ đông hơn.

* câu lạc bộ xa quê

Ngày 1-1-2007 là tròn 1 năm Câu lạc bộ công nhân phòng trọ phường Bình Đa được thành lập. Cái tên dài sọc này được cán bộ cũng như người dân trong phường gọi là "Câu lạc bộ xa quê". Ý tưởng xây dựng mô hình câu lạc bộ này xuất phát từ sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND phường Bình Đa trong nỗ lực giữ vững danh hiệu phường văn hóa trước làn sóng người lao động từ các nơi đến đây làm ăn sinh sống. Lãnh đạo phường thấy cần thiết phải tạo ra một sân chơi lành mạnh để thu hút đối tượng này nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tệ nạn xã hội phát sinh trong đối tượng người lao động xa quê. Phường Bình Đa có kinh nghiệm qua việc vận động thành lập Câu lạc bộ Hướng Thiện dành cho những thanh thiếu niên lầm lỡ nghiện ngập ma túy trước đây, nên việc thành lập Ban chỉ đạo và vận động thành lập Câu lạc bộ công nhân phòng trọ xa quê cũng khá thuận lợi. Cả 4 khu phố đều có mạng lưới vận động và điều hành của câu lạc bộ nên ngày ra mắt có đến 100 công nhân tự nguyện tham gia. Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ xa quê khá tâm huyết, nhanh chóng đưa câu lạc bộ đi vào hoạt động với nhiều nội dung, hình thức phong phú. Thu hút đối tượng độc thân nhiều nhất trong buổi sinh hoạt chuyên đề về tình yêu, hôn nhân, gia đình... Còn đối tượng công nhân phòng trọ đã có gia đình quan tâm đến các chuyên đề về giáo dục thiếu nhi, chăm sóc con cái... trong sinh hoạt văn gnhệ, những “cây văn nghệ” trong công nhân phòng trọ xa quê đã góp phần tích cực cùng đội văn nghệ của Đoàn phường tạo thêm sinh khí mới, không những phục vụ bà con trong phường mà có lần còn "mang chuông đi đấm...” ở tận xã vùng sâu Phú Lý trên đất Chiến khu Đ xưa. Cho đến giờ, nhiều công nhân phòng trọ vẫn không thể nào quên những chuyến tham quan Long Hải, Bình Châu đầy lý thú do Câu lạc bộ xa quê tổ chức. Chính những công nhân phòng trọ này suốt mấy năm nay, từ Nghệ An, Thanh Hóa, Nam Định... vào Đồng Nai chỉ biết có mỗi nơi đến là Bình Đa và nơi làm là nhà máy, xí nghiệp... chứ cũng chưa hề biết đi đâu và cũng không dám đi đâu.

Có lẽ từ những việc như vậy mà đến nay, sau một năm thành lập, Câu lạc bộ xa quê đã thu hút trên 200 công nhân phòng trọ tham gia. Thiếu tá Đặng Bá Minh, Phó trưởng Công an phường Bình Đa là một thành viên trong ban chỉ đạo xây dựng Câu lạc bộ công nhân phòng trọ xa quê tỏ ra phấn chấn: "Trong các mục tiêu được đặt ra để tập hợp lực lượng lao động xa quê này tôi rất quan tâm đến việc ngăn chặn những người lao động trẻ này sa chân vào các tệ nạn xã hội nên thường xuyên theo dõi và bám sát hoạt động của Câu lạc bộ. Đến nay, toàn bộ công nhân phòng trọ xa quê tham gia vào Câu lạc bộ đều tạo được nếp sống lành mạnh, biết "nói không" với 2 tệ nạn: ma túy và mại dâm. Những hành vi phi pháp khác thì đến giờ này chúng tôi cũng chưa phát hiện có vấn đề gì. Phải nói đây là mô hình tốt trong việc phòng chống tệ nạn xã hội và tội phạm mà Đảng ủy và UBND phường Bình Đa xây dựng được và có hiệu quả xã hội rõ rệt".

Bùi Thuận

Tin xem nhiều