
Biên Hòa là địa bàn có tình hình giao thông khá phức tạp với mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, đường sá chật hẹp. Đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách trên đường vào ban đêm ở một số nơi gây mất trật tự và an toàn tính mạng cho người đi đường.
Biên Hòa là địa bàn có tình hình giao thông khá phức tạp với mật độ phương tiện tham gia giao thông cao, đường sá chật hẹp. Đặc biệt là tình trạng thanh thiếu niên tụ tập đua xe, lạng lách trên đường vào ban đêm ở một số nơi gây mất trật tự và an toàn tính mạng cho người đi đường. Do đó, công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm nhằm đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn này vô cùng khó khăn. Điều đáng ghi nhận ở lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) Biên Hòa là họ không chỉ làm tốt nhiệm vụ chuyên môn mà còn tích cực phối hợp cùng các lực lượng công an khác của thành phố, của tỉnh và quần chúng nhân dân truy bắt tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự địa phương. Từ đây, nhiều tấm gương CSGT tham gia bắt tội phạm đã được Ban giám đốc Công an tỉnh khen thưởng đột xuất, trong đó có Thượng úy Trần Trọng Thủy - đội phó Đội CSGT Công an TP. Biên Hòa.
Sau mỗi lần bắt giữ đối tượng, Thủy đều giao cho lực lượng công an khác xử lý, còn mình lại tập trung vào nhiệm vụ giữ gìn trật tự giao thông. Vì thế, khi được hỏi về việc bắt tội phạm, anh chỉ nhớ "láng máng" chứ không thể nhớ cụ thể ngày giờ, tên tuổi của các đối tượng. Như vào khoảng 2 giờ sáng một ngày cuối tháng 10-2006, khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 15, tổ tuần tra của thượng úy Thủy phát hiện một nhóm thanh niên gần 10 người đang tụ tập trên đường với vẻ bất minh nên các anh tiến hành kiểm tra. Sau khi lật yên xe của họ lên, các anh phát hiện nhiều dao nhọn, mã tấu và cả ma túy, kim tiêm được cất giấu bên trong nên tiến hành lập biên bản, chuyển giao người cùng tang vật cho Công an thành phố xử lý. Hay sáng ngày 3-3-2006, đang làm nhiệm điều khiển giao thông ở chốt đèn ngã tư Võ Thị Sáu (phường Quyết Thắng), tổ của Thủy được tin báo có 2 đối tượng cướp giật dây chuyền đang chạy về hướng mình, anh liền lên xe cùng đồng đội truy đuổi và bắt giữ tên ngồi sau là Nguyễn Hoài Tâm (20 tuổi, ngụ ở huyện Hốc Môn, TP.Hồ Chí Minh) cùng phương tiện gây án và thu hồi tài sản trả người bị hại. Hay lúc 12 giờ trưa một ngày cuối năm 2005, trong khi đang làm nhiệm vụ tại chốt giao thông Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Thủy phát hiện 2 đối tượng đi xe gắn máy giật tài sản của người đi đường. Tuy chỉ có một mình nhưng Thủy không ngại nguy hiểm đã lên xe đuổi theo bắt gọn bọn chúng giao cho công an xử lý... Đây chỉ là một vài trong hàng chục vụ thượng úy Trần Trọng Thủy đã truy bắt bọn cướp giật, ăn trộm tài sản.
Không chỉ tham gia bắt tội phạm, trong công tác chuyên môn, thượng úy Thủy luôn thể hiện là đầu tàu gương mẫu và năng nổ. Với lực lượng khá mỏng, lại phải phụ trách địa bàn phức tạp nhất tỉnh nhưng thượng úy Trần Trọng Thủy cùng anh em trong Đội CSGT Công an TP. Biên Hòa luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời có những đề xuất kịp thời, đúng đắn giúp cấp trên giải quyết công tác hiệu quả hơn. Bản thân anh Thủy luôn cố gắng phấn đấu trong công tác và giữ mình trước những cám dỗ vật chất khi hàng chục lần từ chối nhận tiền hối lộ của người vi phạm giao thông để không bị lập biên bản vi phạm. Cuối năm 2005, khi vừa 29 tuổi và đang ở cấp bậc trung úy, anh đã được đề bạt vào chức vụ đội phó phụ trách tuần tra kiểm soát giao thông Đội CSGT Biên Hòa. Riêng năm 2006, anh đã được Ban giám đốc Công an tỉnh khen tặng về thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đề án 1323 (chống tiêu cực mãi lộ) của Bộ Công an về tổ chức phòng ngừa sai phạm trong hoạt động tuần tra kiểm soát, về thành tích truy bắt đối tượng cướp giật trên địa bàn và giấy khen của Ban An toàn giao thông tỉnh trong công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông.
Thế Phiêt












