Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

An ninh – trật tự... đó đây

09:02, 21/02/2007

* Kẻ cắp gặp... kẻ cướp!
Khoảng 2 giờ sáng mồng 3 Tết (19-2), Đoàn Tuấn Kiệt (ở khu phố 4, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa) đột nhập nhà số 72C ở cùng khu phố để lấy cắp một số nữ trang vàng và 5,5 triệu đồng.

* Kẻ cắp gặp... kẻ cướp!

Khoảng 2 giờ sáng mồng 3 Tết (19-2), Đoàn Tuấn Kiệt (ở khu phố 4, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa) đột nhập nhà số 72C ở cùng khu phố để lấy cắp một số nữ trang vàng và 5,5 triệu đồng. Trong khi tên Kiệt thoát ra ngoài và lui cui đếm tiền bất ngờ có 3 tên cướp đến khống chế cướp "của" tên Kiệt 4,4 triệu đồng. Công an Biên Hòa được tin đã truy bắt được 4 tên cướp cơ hội nói trên. Chúng khai tên là Nguyễn Văn Giáo (21 tuổi), Ngô Minh Cường (23 tuổi), Nguyễn Minh Đức 23 tuổi, tất cả ở cùng khu phố với tên trộm.

* Câu chửi chết người

Khoảng 5 giờ chiều 19-2 (mồng 3 Tết), Cao Ngọc Tình (ở tổ 2, ấp 2, xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu) sang nhà ông Bùi Văn Ân (ở tổ 4 cùng ấp). Tại đây Tình gặp Trần Văn Hải ở cùng tổ với ông Ân. Do có mâu thuẫn từ trước nên Tình lên tiếng chửi Hải. Kẻ bị chửi liền lẳng lặng bỏ về nhà cách đó khoảng 50 mét và bất ngờ xách cây rựa quay trở lại chém kẻ chửi mình. Bị bất ngờ nên Tình đã lãnh trọn vết chém của Hải vào cổ bên trái. Nạn nhân đã gục chết tại chỗ. Công an Vĩnh Cửu đã bắt kẻ giết người để xử lý.

* Kẻ ghét đèn giao thông?

Khoảng 2 giờ 10 chiều mồng 3 Tết, Cảnh sát 113 được tin báo có kẻ đang đập phá trụ đèn giao thông số 5 ở phường Quyết Thắng (TP. Biên Hòa). Tổ trực chiến đến nơi bắt giữ được kẻ phá hoại. Hắn khai tên là Bùi Trường Thanh (29 tuổi, ở khu phố 5, phường Thống Nhất).

* Đâm người để tẩu thoát

Rạng sáng 19-2, bọn trộm đã đột nhập nhà anh Lương Văn Hà (ở khu phố 4, phường Trảng Dài, TP. Biên Hòa) lấy chiếc xe Wave bảng số 60H9-0620 và 1 điện thoại di động. Một lát sau anh Hà thức giấc phát hiện có một tên trộm lại đột nhập nhà anh. Chủ nhà liền nắm cổ tên trộm nhưng đã bị hắn dùng dao đâm vào tay gây thương tích. Tên trộm thoát ra ngoài và lên xe đồng bọn chờ sẵn phóng mất dạng.

* Kẻ gian khó thoát

Nguyễn Ngọc Huy (ở khu phố 4, phường Bình Đa, TP. Biên Hòa) có quen biết với Phan Văn Tuấn (ở khu phố 3, phường Long Bình). Cách nay khoảng nửa năm Huy chạy xe máy bảng số 60FA-0683 đến khu phố 4, phường Tân Hiệp tìm bạn. Huy nhờ Tuấn trông xe nhưng đã bị Tuấn lấy xe chạy mất. Đến ngày mồng 1 Tết (17-2), Huy bất ngờ gặp Tuấn và đã báo công an bắt được tên lừa đảo để xử lý. Tại cơ quan công an, tên Tuấn đã thú nhận hành vi của mình.

* Hạ thủ, đứt lìa tay

Khoảng 7 giờ tối 29 Tết, Nguyễn Văn Lợi (20 tuổi, ở ấp 9, xã Gia Canh, huyện Định Quán) gặp Trần Văn Khánh (19 tuổi, ở cùng ấp) tại quán H.Ng ở gần nhà. Bất ngờ Lợi lấy mã tấu tấn công Khánh. Nạn nhân Khánh phản xạ đưa tay phải lên đỡ nên đã bị chém đứt lìa bàn tay. Công an huyện Định Quán đã bắt kẻ chém người để xử lý.

* Kẻ cướp giật bị "xúi quẩy"

Tối 20-2, chị Phạm Thị Thanh Sơn (ở khu phố 6, phường Tân Tiến) đang đứng bên lề quốc lộ 1 (phường Trung Dũng, TP. Biên Hòa) nghe điện thoại di động. Bất ngờ có hai thanh niên chạy xe máy ngang qua cướp giật điện thoại của chị Sơn và mất đà té xe. Bọn cướp giựt liền bỏ chiếc xe bảng số 60K4-3504 để chạy bộ thoát thân. Nhưng quần chúng ở gần đó đã nhanh chóng vây bắt được bọn gian. Chúng khai tên là Nguyễn Văn Toàn (23 tuổi, ở Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) và Phạm Văn Toản (22 tuổi, ở xã Phú Túc, huyện Định Quán).

Khoảng 8 giờ 30 cùng ngày, anh Lê Trí Hùng (ở khu phố 10, phường An Bình, TP. Biên Hòa) vừa chạy xe máy vừa nghe điện thoại di động ở khu vực bồn nước thuộc KCN Biên Hòa 1. Bất ngờ có hai thanh niên đi xe máy ép vào cướp giật điện thoại của anh Hùng nhưng không ngờ xe của nạn nhân và bọn cướp giựt vướng vào nhau té nhào. Anh Hùng liền tri hô và được người dân ở gần đó hỗ trợ bắt được cả hai. Chúng khai tên là Đỗ Minh Sang (18 tuổi) và Hoàng Văn Thành (18 tuổi, cùng ở xã Lạc An, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương).

* Giận vợ đốt cháy 2 căn nhà

Đêm mồng 2 Tết, Nguyễn Thanh Sang  (23 tuổi, ở ấp Bình Hòa, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) do mâu thuẫn với vợ nên đã bật quẹt đốt căn nhà vách ván của mình. Do căn nhà có can dầu bị Sang đạp đổ chảy tràn lan nên ngọn lửa bén vào, bốc mạnh làm cháy luôn căn nhà vách ván của cha mẹ Sang cho người bà con ở nhờ. Cả 2 căn nhà ván đều cháy rụi, ước tính thiệt hại tài sản khoảng 60 - 70 triệu đồng.

Theo những người ở gần nhà thì Sang thường uống rượu say xỉn rồi gây lộn. Đêm đó, Sang say xỉn rồi về nhà gây gổ với vợ. Có người còn cho biết, Sang đòi tiền đi đánh bài, vợ không cho nên tức giận đốt nhà...

T.T - Trần Lê Quang

Tin xem nhiều