Trưa một ngày cuối năm 2006, anh N.V.Q, cư ngụ ở ấp Thành Công, xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch) thấy một thanh niên lạ đến nhà. Người thanh niên nhỏ con, có nước da ngăm đen, ăn mặc xốc xếch, mình đầy bụi đất, vai mang một cái bao lớn, bước thấp bước cao đi vào nhà Q.
Trưa một ngày cuối năm 2006, anh N.V.Q, cư ngụ ở ấp Thành Công, xã Vĩnh Thanh (huyện Nhơn Trạch) thấy một thanh niên lạ đến nhà. Người thanh niên nhỏ con, có nước da ngăm đen, ăn mặc xốc xếch, mình đầy bụi đất, vai mang một cái bao lớn, bước thấp bước cao đi vào nhà Q. Nhìn người thanh niên này, Q đoán rằng có thể đây là người dân tộc thiểu số. Nhưng tại sao anh ta lại đi vào nhà Q. Để rõ người thanh niên này cần gì, Q bước ra khỏi cửa hỏi người thanh niên lạ:
- Anh vào đây có việc gì?
Nghe Q hỏi vậy, người thanh niên mở to đôi mắt nhìn Q và lên tiếng trả lời với cái giọng lơ lớ:
- Tôi là người ở Gia Lai. Tôi đi bán con trăn. Ông có cần mua không?
Vừa nói, người thanh niên đặt vội cái bao xuống đất và mở miệng bao ra cho Q xem. Nhìn vào miệng bao vừa được mở, Q thấy trong đó có 1 con trăn khá to. Q đoán con trăn này phải cỡ chục ký trở lên. Trong lúc Q chưa hỏi han gì thêm thì người thanh niên lên tiếng mời mọc:
- Ông mua đi, tôi bán cho ông con trăn này 1 triệu đồng.
Thấy con trăn to mà chỉ bán có 1 triệu đồng là quá rẻ nên dù không có nhu cầu nhưng anh nảy ra ý định mua con trăn này để nuôi chơi và về sau nếu có ai cần thì bán lại kiếm lời. Qua một lúc kỳ kèo, người thanh niên đồng ý bán con trăn cho Q với giá 900 ngàn đồng.
3 ngày sau khi anh Q mua con trăn, có một thanh niên ăn mặc bóng nhoáng đến nhà anh hỏi mua con trăn. Sẵn có con trăn vừa mua được hôm trước với giá rẻ, nên Q đồng ý bán cho người thanh niên này với giá 3 triệu đồng. Ban đầu, người thanh niên này chê đắt và chỉ trả giá 1,6 triệu đồng. Thấy giá đó cũng đã có lời nhưng nghĩ rằng con trăn to mà bán với cái giá trên thì quá uổng nên Q không đồng ý. Sau một lúc mặc cả, người thanh niên đồng ý mua lại con trăn với giá 2,2 triệu đồng. Trong lúc trả tiền cho Q, người thanh niên còn nói anh ta cần mua xương khỉ, xương cọp, gạc nai, sừng tê giác... để chế biến thuốc bổ. Nếu Q có thì cứ bán cho anh ta. Sau đó anh ta đưa cho Q một danh sách dài về các loại xương động vật hoang dã. Từng loại xương đều có giá cả thu mua cụ thể. Trong đó, riêng sừng tê giác có giá lên đến vài trăm triệu đồng/chiếc. Để tiện việc liên hệ, người thanh niên nọ còn giới thiệu với Q mình tên Sơn, số điện thoại là 0973.8489...
Sau thương vụ mua bán con trăn kiếm được 1,3 triệu đồng tiền lời, Q mừng khấp khởi. Q nghĩ giá như những thương vụ như vậy cứ đều đều diễn ra thì sẽ sống khỏe. Mấy ngày sau, người thanh niên hôm nọ đã bán con trăn cho Q đột ngột quay lại. Lần này anh ta mang theo con trăn khoảng 8 kg và nhiều loại động vật hoang dã, quý hiếm. Trong đó có cả chiếc sừng tê giác khoảng trên 1 kg. Đang cần những mặt hàng trên để bán lại cho người thanh niên tên Sơn theo hợp đồng mà Sơn đã dặn trước, nên khi vừa thấy những món hàng trên, Q như mở cờ trong bụng. Q nhanh chóng mặc cả và mua con trăn với giá 500 ngàn đồng. Riêng chiếc sừng tê giác thì người thanh niên dân tộc hét với giá 250 triệu đồng. Từ nhỏ đến giờ chưa thấy chiếc sừng tê giác ra sao nên Q cứ săm soi nhìn ngắm. Định bụng nếu mua được cái sừng này bán lại cho Sơn cũng kiếm được vài chục triệu đồng tiền lời nên Q mạnh dạn đề nghị với người thanh niên: "Ông bán cái sừng tê giác cho tôi đi. Tôi mua luôn cho ông". Tuy nhiên, người thanh niên này không đồng ý. Kỳ kèo bớt một thêm hai, cuối cùng người thanh niên cũng đồng ý bán cho Q chiếc sừng tê giác với giá 180 triệu đồng. Nghĩ rằng lần này đã vớ được mánh to nên sau khi trả tiền đầy đủ cho người thanh niên, Q còn lịch sự chở anh ta ra quốc lộ 51 để đón xe về.. buôn làng.
Tiễn khách lên xe xong, Q liền móc điện thoại di động điện cho Sơn theo số đã cho. Nhưng từ đầu dây bên kia chỉ nghe có tiếng ò... í... e. Sau 1 - 2 ngày kiên trì liên lạc vẫn không xong, đến đây thì Q mới vã mồ hôi vì phát hiện ra mình đã bị lừa. Thì ra thủ đoạn mua bán nêu trên chỉ là màn kịch do bọn lừa đảo dựng lên để lừa gạt những người nhẹ dạ. Mánh này đã cũ nhưng khá tinh xảo nên vẫn còn có người bị dính.
Đ.V

![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)






