Các băng nhóm xã hội đen ở Biên Hòa
Kỳ 2 Cuộc tranh giành lãnh địa của các băng giang hồ
Đất Long Bình (TP. Biên Hòa) từng một thời chứng kiến dân giang hồ gốc Hải Phòng do đàn chị Dung Hà sai khiến đến đây đâm chém, đòi tiền bảo kê sòng bài. Nhiều năm qua đi, đàn chị Dung Hà vì tranh giành lãnh địa làm ăn đã bị Năm Cam sai người giết chết, đất Long Bình tưởng như yên ổn nhưng lại thêm một lần "dậy sóng" vì đám giang hồ gốc Hải Phòng xuất hiện và manh nha hoạt động theo kiểu xã hội đen.
*Băng trấn lột tiền bảo kê
Từ Vũng Tàu lên Biên Hòa làm ăn nên ông Trần Tấn Bình, chủ quán nhậu hải sản "Hà Nội xưa" (ở G49 - Quốc lộ 15, phường Long Bình, TP. Biên Hòa) luôn muốn được yên ổn. Nhưng khoảng từ cuối tháng 4 đến tháng 7-2006, quán của ông luôn phải tiếp đãi những vị khách gốc Hải Phòng có lối hành xử rất giang hồ. Băng nhóm này chẳng những thường xuyên đến nhậu không trả tiền mà còn quậy phá, dọa đánh chém nhân viên và chủ quán để đòi tiền bảo kê khiến mọi người vô cùng lo sợ.
Một ngày cuối tháng 4-2006, quán Hà Nội xưa đón tiếp 3 vị khách gốc Hải Phòng gồm Vũ Văn Lợi, Nguyễn Thế Hải, Nguyễn Hiệp đến ăn nhậu. Sau khi nhậu xong, dù hóa đơn tính tiền chỉ có 400 ngàn đồng nhưng Hải rút 500 ngàn đồng trả tiền rồi cả nhóm bỏ đi. Tuy nhiên, ngay hôm sau, Hải và Lợi rủ thêm các tên Phạm Hữu Tước, Lương Văn Dương, Lương Văn Vượng đến quán này ăn nhậu. Nhậu xong, chúng không trả tiền mà kiếm chuyện chửi chủ quán. Lợi và Dương mỗi tên đập vỡ hai chai bia đuổi đánh nhân viên trong quán và yêu cầu ông Bình nộp 5 triệu đồng vì tội "khai trương quán không xin phép" bọn chúng. Chúng còn ra điều kiện: "Nếu muốn được yên ổn làm ăn thì vào ngày 25 tây hàng tháng phải nộp 2 triệu đồng tiền bảo kê. Nếu không, chúng sẽ san bằng quán nhậu". Ông Bình quá sợ hãi nên đưa cho tên Hải 3 triệu đồng, bọn chúng mới chịu bỏ đi. Nhưng chỉ 10 ngày sau, băng nhóm Hải Phòng này trong tình trạng say xỉn lại tiếp tục vác mã tấu đến quán yêu cầu ông Bình nộp 10 triệu đồng. Để chứng tỏ sự dữ dằn của mình, Lợi liền đập bể vỏ chai bia xông đến hăm dọa ông Bình, các tên còn lại vác mã tấu đuổi chém nhân viên trong quán. Thực khách trong quán chứng kiến màn lộng hành của bọn giang hồ hung hãn không dám ngồi ăn mà bỏ chạy tán loạn. Ông Bình sợ hãi lại móc đưa cho chúng 2 triệu đồng. Tổng cộng, Bình đã đưa cho băng này 2 lần với số tiền 5 triệu đồng. Ngoài ra, chúng còn thường xuyên đến quán ăn nhậu quỵt với tổng số tiền hóa đơn đến hơn 9,6 triệu đồng.
Nhưng không chỉ đòi tiền bảo kê, băng nhóm Hải Phòng gồm các tên Lợi, Cương, Vũ Văn Phóng, Vũ Văn Phẳng, Vũ Duy Khánh, Nguyễn Văn Khởi, Lương Văn Dương... còn chuyên đi trộm chó, bẻ khóa cửa đột nhập nhà dân để trộm cắp tài sản khiến tình hình an ninh trật tự ở địa bàn Biên Hòa càng thêm phức tạp.
* Cuộc thanh trừng giữa các băng nhóm giang hồ
Do không thể chịu đựng sự quấy phá của băng nhóm gốc Hải Phòng, ông chủ quán nhậu Hà Nội xưa đã làm đơn tố cáo gởi đến Công an Biên Hòa. Tuy nhiên, trước khi báo công an, vì muốn yên ổn, ông Bình cũng đã nhờ băng nhóm giang hồ Long Bình của Bùi Đức Lượng đứng ra dàn xếp với bọn giang hồ gốc Hải Phòng. Lượng vốn là nhân viên của công ty vệ sĩ nhưng lại tụ tập cùng số thanh niên địa phương và nhân viên của các công ty vệ sĩ khác lập thành băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen ở Long Bình. Băng nhóm này chuyên đòi nợ thuê, giành mối bỏ hàng tại các quán cà phê ở phường Long Bình, thanh toán ân oán với các đối thủ theo kiểu xã hội đen v.v... Thậm chí, bọn chúng từng có "hợp đồng" đòi nợ thuê đến 400 triệu đồng với giá tiền công đến 20% số tiền phải đòi nợ.
Nhận lời ông Bình, Lượng chủ động tìm gặp băng nhóm Hải Phòng để dàn xếp. Nhưng khi gặp nhau, băng nhóm Hải Phòng có lời lẽ thách thức đánh nhau với Lượng. Để xem 'lực" của ai mạnh hơn, hai băng nhóm hẹn nhau làm một cuộc tỷ thí sòng phẳng tại quán cà phê Vườn Điều ở khu phố 7, phường Long Bình. Để trừng trị băng nhóm Hải Phòng, Lượng kéo đồng bọn gồm Lê Xuân Hùng, Võ Duy Lâm, Cao Xuân Dũng, Nguyễn Văn Nam và một số tên khác mang theo mã tấu, ống típ sắt đến điểm hẹn để thanh toán địch thủ. Do băng nhóm Long Bình là người địa phương, lại có nhiều tên vốn là nhân viên của các công ty vệ sĩ nên to khỏe và rất có nghề. Đặc biệt, trước đó băng nhóm Hải Phòng bị suy yếu vì có sự chia rẽ nội bộ nên đành chọn cách cầu hòa với băng Long Bình. Do đó, khi đến điểm hẹn, băng nhóm Hải Phòng chỉ cử một mình Lợi đến để cầu hòa. Thấy băng Hải Phòng sợ mình, Lượng cho rằng đã hẹn mà không dám chơi thì phải nộp 5 triệu đồng để bọn Lượng đi nhậu. Do Lợi không có tiền nên băng Long Bình lấy điện thoại di động của Lợi đem cầm 2 triệu đồng đi nhậu. Chưa hết, sau khi gặp nhau ở quán Vườn Điều, băng nhóm Hải Phòng vẫn còn sợ băng của Lượng gây hấn nên Vũ Văn Lợi và các tên trong nhóm nhờ tên Trương Văn Thọ đứng ra dàn xếp mâu thuẫn giữa hai bên. Nhận lời Lợi, Thọ tổ chức cho 2 nhóm gặp mặt tại một quán nhậu ở phường Hố Nai (TP. Biên Hòa) để dàn hòa và buộc băng nhóm Hải Phòng nộp phạt 15 triệu đồng. Trong đó, có 5 triệu đồng trả lại cho ông Bình chủ quán Hà Nội xưa. Còn 10 triệu đồng để cho cả nhóm ăn nhậu. Ngày hôm sau, Nguyễn Thế Hải đem 5,5 triệu đồng đưa cho Lê Xuân Hùng. Hùng nhận tiền rồi bỏ túi riêng 500 ngàn đồng, trả công cho Thọ 2 triệu đồng, còn 3 triệu đồng thì cả đám cùng nhau đi nhậu. Từ chỗ đi trấn lột người khác, băng nhóm của Lợi trở thành đối tượng bị trấn lột của nhóm Long Bình.
Cũng cần phải nói, băng nhóm Hải Phòng với nhiều tay giang hồ liều lĩnh, có nhiều tiền án tiền sự không phải dễ bị bắt nạt. Băng này chịu nhịn nhục băng nhóm Long Bình không phải vì sợ mà là do trước đó băng nhóm này đã có sự mâu thuẫn dẫn đến chia rẽ. Tuy cùng băng nhóm gốc Hải Phòng, nhưng do tranh giành lãnh địa làm ăn dẫn đến nội bộ mâu thuẫn gay gắt và cuối cùng chúng thanh toán nhau bằng những đòn thù đẫm máu. Đêm 14-6-2006, Phạm Hữu Tước (kẻ mới chấp hành án tù về tội cướp có vũ khí được vài năm), Tạ Văn Bảy, và 2 tên gốc Hải Phòng đã phục kích và tạt axit làm mù mắt Lê Văn Hùng (26 tuổi, quê ở Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng). Sau khi gây án, tên Bảy bị cơ quan điều tra bắt giữ, các tên còn lại đã tẩu thoát. Nhưng trong lúc lẩn trốn sự truy bắt của Công an Biên Hòa thì đêm 2 -1-2007 tên Phạm Hữu Tước đã bị giết chết khi cùng một số đối tượng gốc Hải Phòng đến Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) gây hấn với đám giang hồ địa phương.
Ngay khi nhận đơn tố cáo của người bị hại là ông Bình, lãnh đạo Công an TP. Biên Hòa đã chỉ đạo lực lượng trinh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội phối hợp Công an phường Long Bình nhanh chóng thu thập tài liệu để xử lý các đối tượng này. Qua thời gian tích cực điều tra, theo dõi địa bàn, các đối tượng khả nghi liên quan đến hoạt động theo kiểu xã hội đen của các băng nhóm này đều được đưa vào tầm ngắm của trinh sát. Và từ ngày 11 đến
Hiện các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ để có biện pháp xử lý các băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen này để lập lại sự yên bình cho xã hội.
BÀI, ẢNH: Phạm Mai
Từ trái qua, các tên: Hiệp, Lượng, Dũng, Thọ, Lâm, Hùng

![[Video_Chạm 95] Phường An Lộc](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-cham-p-an-loc_20251222162553.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thống Nhất](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-thong-nhat-ok_20251222144145.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Thanh Sơn](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-thanh-son_20251222080811.jpg?width=400&height=-&type=resize)








