Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hồng (huyện Nhơn Trạch):
Cơ quan điều tra xác định có vai trò của hai con trai "nữ tướng cướp" Tám Lũy

10:12, 25/12/2006

Như báo Đồng Nai đã đưa tin, vào tối 12-10-2006, tiệm vàng Kim Hồng tại chợ Phước Lý, xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) đang chuẩn bị đóng cửa thì có hai người đàn ông xuất hiện và móc khẩu tiểu liên AK báng xếp giấu trong áo mưa ra bắn chết ông Trương Đê (chủ tiệm vàng) để cướp gần 70 lượng vàng rồi lên xe máy vọt chạy. Trên đường tháo chạy, chúng còn bắn trọng thương thêm 2 người nữa...

Những tên chủ mưu và thực hiện việc cướp tiệm vàng Kim Hồng: Hoàng Phổi, Thâu Ròm, Hà Văn Thành, Đinh Văn Thắng (từ trái sang phải).

Như báo Đồng Nai đã đưa tin, vào tối 12-10-2006, tiệm vàng Kim Hồng tại chợ Phước Lý, xã Đại Phước (huyện Nhơn Trạch) đang chuẩn bị đóng cửa thì có hai người đàn ông xuất hiện và móc khẩu tiểu liên AK báng xếp giấu trong áo mưa ra bắn chết ông Trương Đê (chủ tiệm vàng) để cướp gần 70 lượng vàng rồi lên xe máy vọt chạy. Trên đường tháo chạy, chúng còn bắn trọng thương thêm 2 người nữa... Lực lượng công an, huyện đội, dân phòng hai huyện Long Thành và Nhơn Trạch đã phối hợp chặt chẽ tiến hành truy đuổi, bao vây mới khống chế được hai tên cướp hung hãn bỏ vũ khí, thúc thủ.

Qua điều tra ban đầu, hai tên cướp tiệm vàng Kim Hồng bị bắt là Đinh Văn Thắng, sinh năm 1970, ngụ tại Nghi Hoa, Nghi Lộc (tỉnh Nghệ An) và Hà Văn Thành, sinh năm 1971, ngụ tại Xuân Minh, Quảng Ninh (tỉnh Quảng Bình) đều thú nhận là chính chúng trực tiếp cướp tiệm vàng Kim Hồng cũng như đã bắn chết ông chủ tiệm vàng và làm bị thương hai người khác. Thế nhưng, với kinh nghiệm dạn dày trong nghề điều tra tội phạm hình sự, các điều tra viên thuộc phòng PC14 Công an Đồng Nai (Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự an toàn xã hội) không mấy khó khăn để đưa ra nhận định: Cả hai tên Thắng và Thành đều là người từ miền Bắc vào, sao lại có thể nắm được giờ giấc hoạt động làm ăn của chủ tiệm vàng Kim Hồng để ra tay hành động vào đúng lúc tiệm vàng này gom cất số lượng vàng lớn nhất trong ngày. Đặc biệt là việc tẩu thoát của hai tên cướp xa lạ này sau khi "ăn" được hàng tỏ ra rất rành đường. Điều này cho thấy đây là một vụ cướp có tổ chức và người chỉ đạo hoặc làm "đề lô" (nội gián, cơ sở) cho chúng phải là người tại địa phương.

Được sự chỉ đạo trực tiếp của đại tá Nguyễn Phi Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh, đồng thời là thủ trưởng cơ quan điều tra tỉnh Đồng Nai, cơ quan điều tra đã đấu tranh quyết liệt với hai tên Hà Văn Thành và Đinh Văn Thắng. Sau đó, cơ quan điều tra thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ. Cuối cùng, bọn chúng phải khai nhận ra đồng bọn.

Tức tốc, Cơ quan cảnh sát điều tra lại vào cuộc. Việc đầu tiên là Công an xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch) mời 3 anh em: Nguyễn Văn Hoàng, Nguyễn Văn Thâu và Nguyễn Văn Út, là con trai bà Tám Lũy ra làm việc. Bà Tám Lũy là một nhân vật khét tiếng ở Đồng Nai được báo chí trong cả nước đề cập đến rất nhiều lần. Nữ tướng cướp này đã cùng với 13 người con và thêm vài người rể trang bị súng, lựu đạn, mã tấu... táo bạo tổ chức nhiều vụ cướp của, giết người rất dã man trong vùng Nhơn Trạch - Long Thành và liều lĩnh chống trả, sát hại một số cán bộ cơ sở, công an ngăn trở những hoạt động phi nhân tính của chúng. Cuộc chiến giữa lực lượng Công an Đồng Nai với băng cướp gia đình Tám Lũy này kéo dài gần 20 năm. Hễ thế hệ này đi tù, thế hệ sau lớn lên tiếp bước phạm tội. Đặc biệt, có những tên trốn trại về, hoạt động phạm tội càng táo bạo hơn. Bây giờ bà Tám Lũy đã ngoài 70 tuổi, bà "rửa tay gác kiếm" từ nhiều năm nay và tập trung vào việc lập trang trại chăn nuôi heo, vịt. Đầu năm 2006 này, Hoàng Phổi (Nguyễn Văn Hoàng) được giảm thời hạn phạt tù, từ 20 năm về tội cướp có vũ khí và trốn khỏi nơi giam giữ còn... 2 năm rưỡi. Về cầu Cháy, xã Phú Đông, Hoàng Phổi tỏ ra cần cù phụ mẹ chăm sóc trang trại. Do đó, khi bị Công an xã Phú Đông mời lên làm việc thì Hoàng Phổi, Thâu Ròm (Nguyễn Văn Thâu, từng nhiều lần vào tù ra khám) đến làm việc và trả lời chất vấn của công an với thái độ vô can. Hai tay anh chị đang giả dạng hiền lành này rất yên tâm vì biết hai tên đàn em rất tôn trọng "luật im lặng" trong giới giang hồ. Nhưng ngày 10-11-2006, trong buổi làm việc sau cùng với cơ quan điều tra Công an Đồng Nai, Hoàng Phổi đớ lưỡi với những chứng cứ được đưa ra và đành đưa tay vào còng số 8. Trong lúc đó, Thâu ròm vẫn trong tâm trạng vô can, ung dung sang Công an quận 2, TP. Hồ Chí Minh để nhận lại chiếc xe gắn máy đang bị tạm giam. Tại đây, Thâu ròm hết sức bất ngờ khi nghe đọc lệnh bắt.

L.B.H

Tin xem nhiều