Anh T. và chị H lập gia đình với nhau đã gần 10 năm và nhờ có một cửa hàng nằm ở mặt tiền đường chuyên buôn bán đồ nội thất nên thu nhập khá ổn định.
Anh T. và chị H lập gia đình với nhau đã gần 10 năm và nhờ có một cửa hàng nằm ở mặt tiền đường chuyên buôn bán đồ nội thất nên thu nhập khá ổn định.
Dù đã ngoài tuổi ba mươi, có hai con nhưng nhan sắc chị H. còn mặn mà lắm. Cuộc sống an nhàn, sung sướng, việc nhà có người giúp, buôn bán có chồng lo, thậm chí con cái cũng có người dạy dỗ nên H. rảnh rang, chỉ thích chưng diện, đổi xe mới và đua đòi theo đám bạn khá giả. Thấy vợ bỏ bê gia đình, anh T. buồn chán và tìm rượu giải khuây. Chỉ hơn 3 năm chìm đắm trong rượu bia, T. từ một thanh niên sống mẫu mực, buôn bán giỏi giang đã thành một người tiều tụy vì bệnh viêm gan. Những lúc như thế, H. không những không chăm sóc chồng mà còn coi đây là cơ hội để dễ dàng đến với nhân tình mà không sợ bị chồng bắt ghen. T. dù rất buồn vợ, muốn níu kéo hạnh phúc gia đình nhưng do bệnh tật ngày một nặng không thể làm được gì nên lại càng có suy nghĩ tiêu cực hơn. Mỗi khi khỏe lên chút đỉnh, T. lại tiếp tục say rượu bia... Vì thế, gia đình ngày càng trở nên suy kiệt cả kinh tế lẫn tình cảm.
Vốn đã có nhân tình trẻ, phong độ trong khi chồng bệnh tật không đem lại niềm vui, hạnh phúc cho mình, nhiều đêm H. đã không ngần ngại mở cửa để đưa nhân tình vào phòng ngủ của mình. Có lần T. thức dậy, bắt gặp vợ đang vui vẻ với nhân tình tại nhà mình nên vác cây đuổi đánh. Nhưng T. chẳng đánh được cây nào, trái lại còn bị vợ đẩy cho té nhào để anh bồ thoát thân. Sau lần đó, H. đã mướn hẳn một phòng trọ ở phường để hai người tự do đi lại với nhau. Còn T., do bệnh tật cũng không đảm đương nổi cửa hàng nên cho người khác thuê lại mặt bằng lấy tiền nuôi con ăn học.
Quá buồn khổ vì sự đổ vỡ của gia đình T., cha và các anh chị của T. đã nhiều lần khuyên bảo vợ chồng T. - H. nên gầy dựng lại hạnh phúc gia đình vì tương lai con cái. Cha của T. đã cương quyết cấm con trai uống rượu bia và đưa T. đi chữa bệnh. Trong suy nghĩ của ông, nếu các con ông thực sự thay đổi và gắn bó lại với nhau, ông sẽ cho luôn căn nhà lầu đúc mặt tiền đáng giá gần 200 cây vàng mà vợ chồng T. đang ở để giúp con củng cố gia đình. Nhưng H. đã trả lời thẳng với cha chồng là không muốn tiếp tục sống chung, sẽ ly hôn với T. và đề nghị tòa chia đôi tài sản là căn nhà đang ở để đi lấy chồng khác. H. cũng tuyên bố sẽ để lại hai đứa con cho gia đình chồng nuôi. Trước đó, H. đã cùng với nhân tình dự định mở cửa hàng điện máy nên đã cầm cố căn nhà trên lấy 300 triệu đồng. Nhưng cửa hàng đâu chẳng thấy, chỉ thấy mỗi lần ngân hàng báo nợ, anh T. phải lấy tiền nhà trả nợ cho vợ mỗi tháng trên 3 triệu đồng, để căn nhà không bị phát mãi.
Đến bây giờ, H. đang hoàn tất thủ tục ly hôn tại tòa án, còn T. vẫn đang trong cơn bạo bệnh. Sẽ còn rất nhiều mâu thuẫn, rối rắm trong việc phân chia và định đoạt tài sản. Chỉ tội cho hai đứa con nhỏ luôn thiếu vắng tình thương, sự chăm sóc của cha mẹ. Đã bao giờ T. và H. bình tâm suy ngẫm về sự đổi thay nhân cách của mình mà nghĩ về những đứa con bé bỏng đang rất cần đến sự ấm áp của một gia đình!?
Phương Uyên


![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)









