
Phòng Hồ sơ (PHS) thuộc Công an tỉnh là bộ phận nghiệp vụ về công tác lưu trữ hồ sơ và tàng thư thông tin liên quan đến cá nhân và nhân thân của nhiều thành phần, đặc biệt là các loại tội phạm. Ai cũng tưởng đây là đơn vị nhàn nhã và dễ làm, nhưng nếu đi sâu tìm hiểu thì mới biết công việc ở PHS không đơn giản chút nào...
Phòng Hồ sơ (PHS) thuộc Công an tỉnh là bộ phận nghiệp vụ về công tác lưu trữ hồ sơ và tàng thư thông tin liên quan đến cá nhân và nhân thân của nhiều thành phần, đặc biệt là các loại tội phạm. Ai cũng tưởng đây là đơn vị nhàn nhã và dễ làm, nhưng nếu đi sâu tìm hiểu thì mới biết công việc ở PHS không đơn giản chút nào...
Trung tá Lê Thúy Mai, Phó trưởng PHS cho biết, thực tế, công việc quản lý hồ sơ (HS) của phòng có liên quan đến nhiều đơn vị trong ngành từ tỉnh đến cơ sở và nhiều lĩnh vực khác nhau. Trong đó, ngoài việc lưu trữ tàng thư căn cước can phạm, tàng thư căn cước công dân thì vấn đề lưu trữ những HS mật từ trước ngày giải phóng đòi hỏi cán bộ chuyên trách phải nhớ cụ thể từng nhóm loại, ký hiệu hoặc bí danh của đối tượng... Do đó, việc phân loại hồ sơ theo từng lĩnh vực để lưu trữ không có nghĩa là đem... cất kỹ, mà bất kỳ lúc nào, tùy theo yêu cầu nhiệm vụ thì ngay lập tức PHS phải đáp ứng kịp thời. Trong những năm gần đây, vấn đề tội phạm hình sự gây án với những hành vi nguy hiểm ngày càng diễn ra khá phổ biến. Bên cạnh đó, tội phạm về kinh tế cũng gia tăng. Trong khi đó, bọn tội phạm luôn có những thủ đoạn tinh vi hòng che đậy tội ác và che giấu thân phận. Rất nhiều trường hợp, sau khi gây án ở các địa phương khác, đối tượng liền đến Đồng Nai thay tên đổi họ để sinh sống, ngược lại cũng có không ít trường hợp gây án trong tỉnh, sau đó "biến" khỏi địa phương với một nhân thân khác... Sự liều lĩnh và ranh ma của bọn tội phạm đôi khi đã thoát khỏi sự truy bắt của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, nếu mỗi công dân đều có trách nhiệm phát hiện, tố giác tội phạm ngay tại khu dân cư thì các loại đối tượng này không thể có chỗ dung thân."Tôi dám chắc một điều, chỉ cần 20 giây, chúng tôi sẽ chỉ mặt những kẻ đã từng có tiền án!". Trung tá Mai khẳng định.
Trong năm 2006, nhiều tên tội phạm đã bị PHS "vạch mặt, chỉ tên". Trong đó, có nhiều tay "ẩn náu" khá kỹ dưới "vỏ bọc" của một cái tên lạ hoắc. Điển hình là vụ trộm cắp tài sản tại huyện Cẩm Mỹ. Đối tượng bị công an bắt khai tên Trần Văn Thông (Thạch Phong), sinh năm 1980, ngụ ở xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Sau khi bị bắt, Thông tỏ ra ngoan cố. Công an huyện Cẩm Mỹ yêu cầu sưu tra lý lịch của Trần Văn Thông, ngay sau đó, đơn vị bắt Thông đã có trong tay HS khá chi tiết về tên này: Ngày 10-11-1999 bị Công an huyện Xuân Lộc bắt giam về tội trộm cắp tài sản công dân. Khi bị bắt đối tượng khai tên Trần Văn Thông, sinh năm 1981, ngụ ở Châu Thành, tỉnh Bến Tre, không biết cha mẹ. Sau khi được ra trại vào tháng 8-2000, Thông tiếp tục gây án và bị Công an huyện Long Khánh (cũ) bắt ngày 4- 9- 2001 dưới cái tên Nguyễn Thanh Long, sinh năm 1981, ngụ ở ấp 3, xã Sông Ray, huyện Xuân Lộc, cha tên Toàn, mẹ tên Nguyễn Thị Dang. Bị phạt tù giam 10 tháng, Thông lại đi lang thang và đến ngày
Một trường hợp khác không thay tên đổi họ nhưng trốn lệnh truy nã là Ngô Bá Hào, sinh năm 1975, ngụ ở thị trấn Sông Ray, huyện Xuân Lộc. Tháng 1-2006, Hào bị Công an huyện Cẩm Mỹ bắt về tội trộm cắp tài sản công dân. Cũng giống những tên tội phạm khác, khi bị bắt Hào luôn tỏ ra khôn khéo để che đậy quá khứ tội lỗi. Thế nhưng PHS buộc Hào phải "tâm phục, khẩu phục" khi đã biết rõ vào tháng 12-1993, Hào bị Công an huyện Xuân Lộc bắt giam về tội trộm cắp, bị tòa án xử phạt 12 tháng tù giam. Đến tháng 7-1998, Hào tiếp tục bị Công an Xuân Lộc bắt cũng với tội danh như cũ. Sau khi thụ án tiếp với mức hình phạt 14 tháng tù giam, Hào trở nên lì lợm và liều lĩnh hơn. Tháng 11-2001, Hào tổ chức cướp tài sản. Gây án xong, Hào bỏ trốn. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã Hào trên toàn quốc. Sau khi bị bắt, Tòa án nhân dân huyện Cẩm Mỹ đã xử Hào với mức án 3 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, 10 năm tù về tội cướp tài sản.
Mới đây, qua việc làm và cấp phát chứng minh nhân dân, PHS liên hệ, trao đổi với Công an tỉnh Hà Giang và phát hiện Đỗ Xuân Mạnh, thường trú ấp Miếu, xã Phước Tân, huyện Long Thành là tội phạm có lệnh truy nã của Công an tỉnh Hà Giang về tội buôn bán phụ nữ. Ngay sau đó Mạnh bị bắt và đã khai nhận: sau khi gây án ở Hà Giang, Mạnh vào Long Thành ẩn náu. Tại đây, anh ta cưới vợ, nhập hộ khẩu và sống như một công dân bình thường. Cho đến khi làm giấy chứng minh nhân dân thì bị lộ diện...
Có thể nói, bọn tội phạm rất dễ "mai danh ẩn tích" nếu như công tác quản lý nhân khẩu trên địa bàn dân cư lỏng lẻo. Bằng công tác nghiệp vụ, PHS đã không để cho bọn tội phạm thêm cơ hội đào thoát. Nói như trung tá Mai, bọn tội phạm không thể trốn chạy, một khi chúng đã có hồ sơ lưu trữ ở Công an tỉnh. Đặc biệt là hiện nay, bằng công nghệ thông tin hiện đại thì việc thẩm định, phát hiện đối tượng qua vân tay chỉ còn tính bằng giây. Những thắng lợi của cuộc chiến chống tội phạm có sự đóng góp của PHS là trách nhiệm nhưng cũng là niềm tự hào của đội ngũ những người làm công tác lưu trữ hồ sơ của Công an tỉnh.
Đỗ Duy





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








