Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một công an bị 10 người đánh gây thương tật đến 39%
* Chỉ mới bắt được 1 tên, vụ việc vẫn chưa điều tra xong

09:12, 11/12/2006

Trong các ngày 6 và 8-12, Phòng PC 14 Công an Đồng Nai tiếp tục mời 2 đối tượng trong nhóm đánh người, 1 nhân chứng và người bị đánh đến để lấy lời khai... Trước đó khoảng 2 tháng, cơ quan điều tra đã khởi tố tội "cố ý gây thương tích" và bắt giữ 1 đối tượng đánh người. Vụ đánh người có tổ chức xảy ra đến nay đã hơn 4 tháng nhưng những kẻ gây án còn lại vẫn chưa bị bắt...

Trong các ngày 6 và 8-12, Phòng PC 14 Công an Đồng Nai tiếp tục mời 2 đối tượng trong nhóm đánh người, 1 nhân chứng và người bị đánh đến để lấy lời khai... Trước đó khoảng 2 tháng, cơ quan điều tra đã khởi tố tội "cố ý gây thương tích" và bắt giữ 1 đối tượng đánh người. Vụ đánh người có tổ chức xảy ra đến nay đã hơn 4 tháng nhưng những kẻ gây án còn lại vẫn chưa bị bắt...

Theo đơn kêu cứu của người  bị đánh là ông Đỗ Ngọc Tổng (Trưởng công an ấp 5, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ), do thù ghét trong quá trình ông làm nhiệm vụ Trưởng công an ấp nên vào đêm 29-7-2006, trên đường đi công tác trực đêm, khi chạy xe ngang qua nhà ông Nguyễn Văn Vọng thì bất ngờ ông Tổng bị một nhóm 10 người là anh em ruột, em rể và bà con với ông Vọng (gồm: Nguyễn Văn Vọng, Lê Văn Chim, Nguyễn Văn Công và 7 người khác) từ trong nhà và vườn cà phê nhảy ra dùng rựa, cây, đá... tấn công tới tấp vào đỉnh đầu, trán, tay, chân và nhiều nơi trên thân thể ông. Cũng theo trình bày của ông Tổng thì nhóm người này vừa đánh vừa la hét "Đánh cho nó chết rồi khiêng vào nhà ông Vọng, vu khống cho nó...". Mãi đến khi một người dân ở ấp 5 là ông Lê Văn Lộc chạy đến can thiệp thì nhóm người trên mới chịu ngừng tay.

Tiếp xúc với chúng tôi, một nhân chứng cho biết: Khi có người ra đến nơi thì đã thấy ông Tổng ngất nhưng nhiều người vẫn còn tiếp tục đánh vào người ông. Trong đó, có người cầm rựa là ông Vọng, người cầm cục đá đập vào đầu ông Tổng là ông Công, cùng với 7-8 người khác đang cầm cây cà phê khô la hét. Lúc đó mọi người vẫn còn nghe có người trong nhóm này nói "Đánh chết tao đi tù, có gì mà sợ...".

Theo kết luận tại bản giám định pháp y (số 1083/GĐPY/06, ngày 1-9-2006 của Trung tâm pháp y Đồng Nai) thì ông Tổng bị lún vỡ sọ trán, dập não trán, gãy mắt cá trong cẳng chân và chấn thương ngực dẫn đến tỷ lệ thương tật 39%. Ngoài ra, kết luận pháp y còn cho biết là ông Tổng bị rối loạn tuần hoàn não sau chấn thương đầu.

Đến nay, tuy ông Tổng đã được xuất viện sau thời gian dài điều trị tại bệnh viện, nhưng thể trạng ông vẫn còn yếu hay nhức đầu và chóng mặt... Ông Tổng cho biết, do vết thương quá nặng nên tổng số tiền thuốc và các chi phí điều trị, ông đã vay mượn, chi ra trên 20 triệu đồng.

Không phải chỉ có vụ nhiều người tổ chức đánh trưởng công an ấp khi ông này đi làm nhiệm vụ, gây bức xúc cho cán bộ và người dân ở xã Sông Nhạn như đã nói ở trên. Khi chúng tôi đi tìm hiểu để viết bài, nhiều người dân tại xã Sông Nhạn cho biết thêm: Vào năm 2005, cũng đã có một vụ đánh trưởng ban nhân dân ấp ngay trước cổng nhà ông Nguyễn Văn Vọng. Lúc ấy vào khoảng 7 giờ 30 ngày 31-10-2005, ông Phạm Văn Thuận, Trưởng ban nhân dân ấp 6 đi đến xã để họp xét ấp văn hóa. Khi ông Thuận chạy xe đến trước nhà ông Vọng thì bất ngờ bị 4 người phụ nữ chận đầu xe ông lại, rút chìa khóa rồi túm áo, lấy cây đánh tới tấp vào người ông. Ngay lúc ông Thuận bị đánh, ông Thuận thấy ông Vọng và 3-4 người nữa đứng đó chỉ chỏ. Bất ngờ bị đánh quá đau, ông Thuận bỏ xe vùng chạy thoát vào vườn cà phê. Sau đó, ông lẻn ra bên hông vườn nhờ một người chạy xe gắn máy ngang qua, chở đến công an xã. Tại đây, mọi người thấy trên người ông Thuận bị rất nhiều vết lằn roi do nhóm người kia đánh...

Vụ nhóm người là anh em ruột, em rể, anh em bà con với ông Nguyễn Văn Vọng đánh ông Đỗ Ngọc Tổng (Trưởng công an ấp 5) bị thương tật đến 39% vào đêm 29-7-2006 và vụ nhóm người đánh ông Phạm Văn Thuận (Trưởng ban nhân dân ấp 6) vào sáng ngày 31-10-2005 cùng xảy ra một địa điểm là trước nhà ông Nguyễn Văn Vọng. Vụ đánh ông Tổng thì đã rõ những kẻ gây án. Còn vụ đánh ông Thuận, do 4 phụ nữ đánh và những người chỉ chỏ ra lệnh đánh (trong đó có ông Vọng). Để giữ nghiêm kỷ cương, phép nước, dư luận ở xã Sông Nhạn yêu cầu phải làm rõ các vụ này.

Riêng vụ nhiều người đánh Trưởng công an ấp Đỗ Ngọc Tổng thì chúng tôi được biết đã có giấy triệu tập Nguyễn Văn Công và Lê Văn Chim có mặt tại Phòng PC 14 Công an Đồng Nai vào ngày 6-12-2006. Phòng PC14 cũng đã triệu tập ông Đỗ Ngọc Tổng và nhân chứng Võ Bình Linh có mặt tại phòng PC14 vào ngày 8-12-2006. Trước đó 2 tháng, ông Nguyễn Văn Vọng đã bị cơ quan điều tra khởi tố tội danh "cố ý gây thương tích" và bắt tạm giam.

Hiện cơ quan điều tra vẫn còn đang tiếp tục điều tra vụ án. Nhưng từ ngày vụ án xảy ra đến nay đã khá lâu: hơn 4 tháng.

Trần Nhân Văn

Tin xem nhiều