Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Huyện Long Thành: Chủ salon xe máy Kim Em xù nợ khách hàng

11:12, 20/12/2006

Thời gian gần đây, dư luận nhân dân ở thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) râm ran bàn tán về sự biến mất của ông Nguyễn Văn Tứ, sinh năm 1958, chủ salon mua bán xe máy Kim Em ở thị trấn Long Thành. Việc biến mất đột ngột của ông Tứ để lại sau lưng món nợ khổng lồ lên nhiều tỷ đồng. Đặc biệt là đối với những người đã lỡ mua xe máy ở salon Kim Em phải dở khóc, dở cười vì xe đã mua mà không "ra" được giấy...

Đơn thư tố cáo Salon Kim Em.

Thời gian gần đây, dư luận nhân dân ở thị trấn Long Thành (huyện Long Thành) râm ran bàn tán về sự biến mất của ông Nguyễn Văn Tứ, sinh năm 1958, chủ salon mua bán xe máy Kim Em ở thị trấn Long Thành. Việc biến mất đột ngột của ông Tứ để lại sau lưng món nợ khổng lồ lên nhiều tỷ đồng. Đặc biệt là đối với những người đã lỡ mua xe máy ở salon Kim Em phải dở khóc, dở cười vì xe đã mua mà không "ra" được giấy...

Ngay sau khi nhận được nhiều đơn, thư tố cáo của các nạn nhân, Công an huyện Long Thành đã nhanh chóng vào cuộc. Sau khi tiếp xúc, làm việc với các nạn nhân của ông Tứ, nhận thấy hành vi của ông Tứ mang tính chất lừa đảo, chiếm đoạt tài sản nên Công an huyện Long Thành đã khởi tố vụ án để điều tra. Qua các tài liệu thu thập được cho thấy, ông Tứ có nhà riêng ở tổ 3, khu Văn Hải, thị trấn Long Thành. Cách đây không lâu, ông Tứ thuê nhà mặt tiền ở thị trấn Long Thành và lập doanh nghiệp tư nhân Kim Em để mua bán, ký gửi xe máy. Do không có nhiều vốn nên ban đầu, ông Tứ tìm đến các tiệm mua bán xe máy lớn ở TP. Hồ Chí Minh, Biên Hòa... xin làm đại lý và nhận xe máy từ những nơi này đem về salon Kim Em bán lại cho khách hàng để lấy hoa hồng. Trước thiện chí của ông Tứ nhiều  tiệm xe máy lớn như: Salon Hải Hưng (ở đường An Dương Vương, quận 11, TP.Hồ Chí Minh), salon Tân Ngọc (ở phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa), cửa hàng Ngọc Vinh (ở khu Phước Hải, thị trấn Long Thành) đã cung ứng cho ông Tứ nhiều lô xe máy các loại để salon Kim Em bán ra thị trường. Sau đó, ông Tứ phải có trách nhiệm trả lại số tiền tương ứng với số tiền đầu xe đã được nhận để bán cho khách. Tuy nhiên, sau khi nhận được xe, ông Tứ đem bán cho khách hàng, thu tiền đầy đủ nhưng không thanh toán lại cho các nơi đã cung cấp xe cho salon Kim Em. Từ chỗ thiếu sòng phẳng trong việc làm ăn của ông Tứ nên các đại lý lớn như: Salon Hải Hưng, Salon Tân Ngọc đã không giao giấy tờ cho ông Tứ để trao cho khách hàng đi làm giấy chứng nhận đăng ký xe máy. Theo thống kê chưa đầy đủ của cơ quan điều tra Công an huyện Long Thành, hiện có khoảng trên 100 chiếc xe gắn máy các loại do salon Kim Em bán ra nhưng khách hàng không được nhận giấy tờ để đi đăng ký. Nhiều khách hàng lỡ mua xe của salon Kim Em đành đem xe về nhà "trùm mền" vì thiếu giấy tờ.

Ngoài việc lừa khách hàng bằng "chiêu" trên, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Tứ còn được xác định ở chỗ trong thời gian mua bán, ký gửi xe máy, trước nhu cầu bức bách về vốn nên ngày 25-8-2006, ông Tứ đã đem ngôi nhà của mình đang ở tổ 3, khu Văn Hải, thị trấn Long Thành thế chấp cho ông Nguyễn Văn Út (ở ấp 3, xã Phú Thạnh, huyện Nhơn Trạch) để cấn trừ số nợ mà ông Tứ vay của ông Út trước đó. Trong lúc hợp đồng thế chấp được ông Tứ ký chưa ráo mực thì vào tháng 10-2006, ông Tứ lại đem căn nhà nêu trên bán cho salon xe máy Tân Ngọc (ở phường Hòa Bình, TP. Biên Hòa) với giá 826 triệu đồng để trừ bớt số nợ trên 1 tỷ đồng mà ông Tứ thiếu của Tân Ngọc trước đó.

Theo nhận định của cơ quan điều tra Công an huyện Long Thành, hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Văn Tứ đã gây ra hậu quả nặng nề cho các nạn nhân, làm xáo trộn, bất an cho nhiều gia đình. Do vậy, Công an huyện Long Thành yêu cầu Nguyễn Văn Tứ phải nhanh chóng ra trình diện trước cơ quan điều tra để khai báo đầy đủ về hành vi của mình giúp cho cơ quan điều tra sớm làm rõ vấn đề và giải quyết theo đúng pháp luật.

 Đ.V

 

Tin xem nhiều