Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Phá ổ "sản xuất" giấy tờ giả

09:11, 04/11/2006

Thời gian gần đây, thông qua công tác nắm tình hình, thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, Công an huyện Trảng Bom đã phát hiện ở thị trấn Trảng Bom có một đường dây chuyên làm giả giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan Nhà nước. Nếu ai có nhu cầu, đường dây này sẵn sàng đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ từ phiếu khám sức khỏe để xin việc làm đến các loại bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, giấy phép lái xe...

Nguyễn Thị Gái - kẻ chủ mưu "sản xuất" giấy tờ giả.

Thời gian gần đây, thông qua công tác nắm tình hình, thu thập thông tin từ quần chúng nhân dân, Công an huyện Trảng Bom đã phát hiện ở thị trấn Trảng Bom có một đường dây chuyên làm giả giấy chứng nhận, tài liệu của cơ quan Nhà nước. Nếu ai có nhu cầu, đường dây này sẵn sàng đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ từ phiếu khám sức khỏe để xin việc làm đến các loại bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông, giấy phép lái xe...

Để được sở hữu các loại giấy tờ kể trên, khách phải trả chi phí chừng vài chục ngàn đồng đến cả triệu đồng. Sự xuất hiện của đường dây làm giả giấy tờ nêu trên đã gây không ít khó khăn trong công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Trước thực trạng nêu trên, Công an huyện Trảng Bom đã xin lệnh của Ban giám đốc Công an tỉnh xác lập chuyên án để điều tra, triệt phá. Qua một thời gian theo dõi, điều nghiên, các trinh sát đã xác định kẻ cầm đầu đường dây này là Nguyễn Thị Gái (sinh năm 1954), cư ngụ ở khu phố 1, thị trấn Trảng Bom cùng con trai tên là Nguyễn Ngọc Minh Tuấn (sinh năm 1987) là 2 "chuyên gia" chuyên sản xuất các loại giấy tờ giả bán cho những người có nhu cầu sử dụng.

Đây là một gia đình chuyên làm giấy tờ giả. Năm 2003, Nguyễn Ngọc Thủy (sinh năm 1947) là chồng của Nguyễn Thị Gái đã bị Công an TP. Biên Hòa bắt giam về hành vi làm giấy tờ giả cùng với người con gái là Nguyễn Thị Kim Cúc (sinh năm 1980) khi hai cha con đang "sản xuất" giấy giả bán ra thị trường. Lần ấy, Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa đã xử phạt Thủy 4 năm tù giam, hiện còn đang thụ án tại trại giam Thủ Đức. Riêng đối với Nguyễn Thị Kim Cúc, do lúc đó đang còn đi học nên tòa chiếu cố xử phạt 17 tháng tù nhưng hưởng án treo.

Tưởng rằng sau khi chồng và con bị pháp luật xử lý, Nguyễn Thị Gái sẽ ăn năn, hối cãi, lo làm ăn lương thiện. Nhưng trái lại, thị vẫn tiếp tục lao sâu vào con đường phạm tội. Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, chứng cứ hành vi phạm tội của Nguyễn Thị Gái, lúc 9 giờ 30 ngày 24-10-2006, các trinh sát Công an huyện Trảng Bom đã bất ngờ ập vào nơi ở của Nguyễn Thị Gái kiểm tra và bắt quả tang đang "sản xuất" giấy giả để cung cấp cho khách hàng. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm 1 phiếu khám sức khỏe, 1 giấy chứng nhận học Luật Lao động mang tên Nguyễn Anh Tuấn đã được đóng dấu. Theo lời khai của Nguyễn Thị Gái, 2 tờ giấy này được thị bán cho Tuấn với giá 50 ngàn đồng. Tiếp tục khám xét nhà, công an còn thu giữ thêm nhiều loại giấy tờ, con dấu và các dụng cụ liên quan đến hành vi làm giả giấy tờ của Nguyễn Thị Gái cùng con trai là Nguyễn Ngọc Minh Tuấn. Đồng thời, Công an huyện Trảng Bom đã ra lệnh tạm giữ Nguyễn Thị Gái và Nguyễn Ngọc Minh Tuấn để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đức Việt

Tin xem nhiều