Do chưa rành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nên chị M. đi tới lui mà chưa đủ giấy tờ. Trong lúc tới các cơ quan nhà nước, chị M. quen với một cô gái trẻ tên B. cũng là người đi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ. Biết được chị M. bận rộn nhưng vẫn phải tranh thủ đi làm giấy tờ nên cô B. sốt sắng nhận làm giúp. Thấy B. là người lanh lợi và có vẻ đáng tin cậy nên chị M. liền đưa hồ sơ trên 1.000 m2 đất của mình nhờ B. làm giùm sổ đỏ.
Do chưa rành thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) nên chị M. đi tới lui mà chưa đủ giấy tờ. Trong lúc tới các cơ quan nhà nước, chị M. quen với một cô gái trẻ tên B. cũng là người đi làm thủ tục xin cấp sổ đỏ. Biết được chị M. bận rộn nhưng vẫn phải tranh thủ đi làm giấy tờ nên cô B. sốt sắng nhận làm giúp. Thấy B. là người lanh lợi và có vẻ đáng tin cậy nên chị M. liền đưa hồ sơ trên 1.000 m2 đất của mình nhờ B. làm giùm sổ đỏ.
Kèm với hồ sơ, chị M. còn đưa một số tiền bồi dưỡng cho cô B. Không ngờ cô B. lại kiên quyết từ chối nên chị M. lại càng thêm tin tưởng. Chẳng bao lâu sau, cô B. đưa cho chị M. một biên nhận hồ sơ và cho biết khoảng hai tháng sau sẽ được cấp sổ đỏ. Đến hẹn, chị M. tìm gặp cô B. nhiều lần nhưng chỉ được cô ta hứa tới hứa lui với nhiều lý do. Sau khoảng 4 tháng chờ đợi mà không nhận được sổ đỏ, chị M. bèn đến cơ quan tài nguyên môi trường hỏi thăm thì mời "té ngửa" vì nơi đây cho biết hồ sơ đất của chị đã được cấp sổ đỏ cho một người khác. Chị M. liền tìm cô B. hỏi cho ra lẽ nhưng cô ta cứ tránh mặt nên chị đành phải nhờ cơ quan pháp luật can thiệp. Sự thật của việc "giúp" làm sổ đỏ đã được phơi bày: Cô B. đã lợi dụng lòng tin của chị M. để cầm hết hồ sơ đất của chị. Sau đó, chị ta giả chữ ký của chị M. để viết giấy bán đất cho T., là đồng bọn. Nhờ quen biết với một vài cán bộ xã nên thị B. đã tìm cách qua mắt trót lọt chính quyền cấp xã để hợp thức hóa giấy tờ bán đất này. Với hồ sơ trên, T. đã đi đăng ký và đã được cấp sổ đỏ với tên anh ta. Có sổ đỏ mang chính tên mình, T. đã đem thế chấp ngân hàng và được vay khoảng 700 triệu đồng. Số tiền này được B. và T. chia nhau xài trong khi chị M. thì "dài cổ" chờ đợi được cấp sổ đỏ.
Hành vi lừa đảo của thị B. và đồng bọn chắc chắn sẽ bị pháp luật nghiêm trị. Đây cũng là bài học kinh nghiệm đáng giá trong việc trao gởi sự tin cậy của mình cho người mới quen. Kinh nghiệm này không chỉ dành riêng cho chị M.
T.T










