Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa hoàn tất quá trình điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố đối với hai người nước ngoài là Zhong Dai Yu và Huang Lao Si về hành vi cướp giật tài sản.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh vừa hoàn tất quá trình điều tra và chuyển hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh truy tố đối với hai người nước ngoài là Zhong Dai Yu và Huang Lao Si về hành vi cướp giật tài sản.
Được biết, vào đầu tháng 2-2006, Yu và Si từ Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (tỉnh Lạng Sơn) và đi tham quan du lịch một số nơi ở Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh... Ngày 11-3, hai người khách này dùng xe gắn máy hiệu Yamaha biển số 51Y1-0864 đi du lịch đến Đồng Nai. Khi đến địa bàn xã Gia Tân 3 (huyện Thống Nhất), hai ông khách ghé vào cửa hàng mua bán nông sản của chị Lại Thị Thu Mai ở địa phương để mua tiêu hạt. Sau khi thỏa thuận giá cả, hai ông khách ngoại đồng ý mua 2 kg tiêu hạt với giá 90 ngàn đồng. Tiếp đó, Zhong Dai Yu lấy tờ tiền polymer loại 500 ngàn đồng trả cho chị Mai. Do số tiền quá nhiều nên chị Mai phải mở hộc tủ lấy một cọc tiền polymer có mệnh giá 50 ngàn đồng và 100 ngàn đồng thối lại cho Yu.
Tuy nhiên, khi chị Mai đang cầm cọc tiền trong tay thì Yu giật lấy rồi xòe ra đưa cho Si xem. Thế rồi, cả hai cùng chỉ vào số sêri trên cọc tiền và nói giọng lơ lớ: "Sêri tám... tám...!". Chị Mai nghĩ hai ông khách ngoại do không biết loại tiền mới phát hành nên giật cọc tiền lại cất vào hộc tủ rồi lấy một cọc tiền 10 triệu đồng gồm toàn loại giấy polymer 100 ngàn đồng để trả tiền thừa cho họ. Nhưng ngay lúc chị Mai vừa lấy cọc tiền ra thì ông khách tên Yu liền lại giật lấy và cũng xòe ra rồi chỉ vào số tiền la lên "Sêri tám... tám...!". Riêng ông khách còn lại thì lặng lẽ bỏ ra ngoài nơi đỗ xe máy. Do không hiểu được ông khách ngoại quốc có ý định gì, chị Mai liền giật cọc tiền lại để đem cất vào hộc tủ thì phát hiện cọc tiền đã ít hơn rất nhiều. Trong khi đó, ông khách ngoại quốc đứng gần chị nhanh như cắt bỏ ra ngoài nơi bạn nổ máy xe chờ sẵn mà chẳng cần quan tâm đến 2kg tiêu hạt và số tiền thừa chưa được chị Mai trả lại. Biết mình bị mất tiền nên chị Mai đuổi theo và tri hô cầu cứu thì Yu bỏ chạy. Chị đuổi theo kịp và nắm áo Yu kéo lại thì bị y đạp vào người để tẩu thoát. Ngay lúc ấy, nghe tiếng tri hô của chị Mai, những người xung quanh đã đuổi bắt hai ông khách ngoại giao cho công an xã với tang vật gồm 86 tờ tiền polymer loại 100 ngàn đồng và một số tài sản khác.
Tại cơ quan điều tra, hai ông khách ngoại Zhong Dai Yu và Huang Lao Si cho biết Yu làm nghề buôn bán còn Si làm thợ i-nốc. Cả hai đã nhiều lần đến Việt
Phạm Mai
![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)








