Mới đây, dư luận nhân dân ở xã Xuân Đông (huyện Xuân Lộc) hết sức bàng hoàng khi chứng kiến cái chết của thanh niên 26 tuổi tên là Phạm Công Thuận, cư ngụ ở Quảng Xuân (tỉnh Thanh Hóa). Anh Thuận chết không phải do rủi ro, tai nạn mà là do kẻ thủ ác đã dùng xe máy tông vào cho đến chết.
Mới đây, dư luận nhân dân ở xã Xuân Đông (huyện Xuân Lộc) hết sức bàng hoàng khi chứng kiến cái chết của thanh niên 26 tuổi tên là Phạm Công Thuận, cư ngụ ở Quảng Xuân (tỉnh Thanh Hóa). Anh Thuận chết không phải do rủi ro, tai nạn mà là do kẻ thủ ác đã dùng xe máy tông vào cho đến chết.
Vụ việc bắt đầu khoảng 20 giờ ngày 4-11-2006, trên đường tỉnh 765, Trần Minh Vũ (Chúc), 20 tuổi, cư ngụ ở xã Lang Minh (huyện Xuân Lộc) điều khiển xe mô tô số 50A2-2570 chở phía sau Nhỉn Nhộc Sinh và 1 người khác tên Nhân từ hướng Sông Ray ra quốc lộ 1A. Trên đường đi, Vũ gặp Phạm Công Thuận điều khiển xe Dream chạy cùng chiều. Phía sau Thuận chở theo người bạn là Nguyễn Quang Trung. Khi 2 xe chạy gần đến khu trung tâm xã Xuân Đông, bất ngờ Thuận cho xe vọt lên lạng lách, ép đầu xe của Vũ. Hành vi của Thuận khiến Vũ bực tức và lên tiếng chửi bới. Sau đó, Thuận cho xe chạy đến khu ngã ba đường dẫn vào UBND xã Xuân Đông rồi dừng xe lại chờ Vũ để "nói chuyện". Lúc này, Thuận giao xe cho Nguyễn Quang Trung canh giữ, còn Thuận ra đứng giữa đường tỉnh 765 dang 2 chân, 2 tay để chặn Vũ lại. Từ xa, phát hiện ra hành động ấy của Thuận, chẳng những không chịu giảm ga để xe dừng lại mà Vũ còn tiếp tục cho xe tăng tốc độ nhắm thẳng vào người Thuận lao tới, tông trực diện vào người Thuận khiến nạn nhân bị văng ra khỏi chỗ đứng khoảng 9,8m, té dập đầu xuống đường, gây chấn thương sọ não và tử vong trên đường đi cấp cứu.
Cơ quan công an đã bắt giữ Trần Minh Vũ và tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
Đ.V











