Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Gạt tình qua "net" - Chiêu thức cũ nhưng vẫn có người sập bẫy

10:11, 01/11/2006

Hiện nay, việc các bạn trẻ trao đổi, tìm bạn trò chuyện với nhau qua hình thức "chat" trên mạng Internet đã rất phổ biến. Từ trong "thế giới ảo" này, nhiều người từ khắp nơi trên thế giới vốn chẳng hề quen biết nhau có thể trở thành bạn bè, người yêu. Nhưng cũng có nhiều người bị "dính đòn" bởi những chiêu lừa khá hiểm từ những người bạn quen biết trên mạng. Trường hợp gạt tình mà Công an TP. Biên Hòa vừa bắt giữ mới đây lại một lần nữa cảnh báo cho những ai thích tìm bạn qua "Net"

Người đẹp Hồ Thị Mỹ Quyên.

Hiện nay, việc các bạn trẻ trao đổi, tìm bạn trò chuyện với nhau qua hình thức "chat" trên mạng Internet đã rất phổ biến. Từ trong "thế giới ảo" này, nhiều người từ khắp nơi trên thế giới vốn chẳng hề quen biết nhau có thể trở thành bạn bè, người yêu. Nhưng cũng có nhiều người bị "dính đòn" bởi những chiêu lừa khá hiểm từ những người bạn quen biết trên mạng. Trường hợp gạt tình mà Công an TP. Biên Hòa vừa bắt giữ mới đây lại một lần nữa cảnh báo cho những ai thích tìm bạn qua "Net"

 

Sống và làm việc tại TP.Hồ Chí Minh nên cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, khi rảnh rỗi T.M.Th. (30 tuổi, quê huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng) lại lên mạng Internet tìm bạn "chat" để giải buồn. Thế rồi, trong một lần lang thang trên "Net", Th. làm quen với một cô gái có cái tên khá đẹp là Hồ Thị Mỹ Quyên. Sau nhiều lần tâm sự, tỏ tình qua mạng, cả hai cảm thấy có vẻ hợp tình hợp ý nên hẹn có ngày gặp mặt để thỏa lòng mong nhớ. Ngày 6-10-2006, Th. và Quyên hẹn nhau tại khu vực gần chợ An Đông (TP.Hồ Chí Minh) để đi chơi và giao lưu tình cảm. Ngày gặp nhau nơi điểm hẹn, Th. thực sự ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của người yêu trên "Net". Trước mặt anh là một cô gái có làn da trắng muốt, sóng mũi dọc dừa trên một khuôn mặt thanh tú đáng yêu. Th. càng thêm ngập ngừng, bối rối. Sau thoáng ngượng ngùng của lần đầu gặp mặt, đôi bạn trẻ cùng đưa nhau đến một quán cà phê trong thành phố trò chuyện. Trong lúc tâm sự với Th., cô người yêu mới này bỗng bày tỏ nỗi lòng nhớ thương cha mẹ ở quê nhà đã lâu không được gặp nên thỏ thẻ nhờ Thái chở cô về thăm. Dù Quyên cho biết nhà ở tận TX. Long Khánh, nhưng chẳng nỡ phụ lòng người đẹp ngay lần đầu gặp gỡ nên Th. đồng ý ngay.

Tuy nhiên, khi về đến TP. Biên Hòa thì trời đã tối. Sợ đi đường lúc ban đêm dễ xảy ra tai nạn giao thông nên Quyên "thẹn thùng" đề nghị Th. tìm đỡ khách sạn nào đó nghỉ qua đêm, rồi sáng hôm sau sẽ đi sớm. Được lời như cởi tấm lòng, Th. vừa hồi hộp, vừa háo hức nên anh liền đồng ý. Tiếp đó, Quyên đưa Th. vào khách sạn K.D ở phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa) thuê phòng nghỉ... Rồi sau một đêm thức dậy, Th. thấy chỉ còn lại một mình trong khách sạn. Cô người yêu mới quen cùng chiếc xe Nouvo và các giấy tờ liên quan đã biến mất tự lúc nào. Bấy giờ Th. mới lờ mờ hiểu ra sự thật. Thì ra, nhân lúc Th. háo hức đi vào buồng tắm, người đẹp đã lén bỏ 5 viên thuốc ngủ vào ly bia. Khi người đẹp mời Th. uống cạn ly để chờ nàng vào nhà vệ sinh thì cũng là lúc anh từ từ chìm vào giấc ngủ vùi đến sáng hôm sau mới thức dậy. Dù bị một vố lừa khá đau nhưng Th. biết do lỗi cũng tại mình nên đành ngậm bồ hòn chẳng dám nói với ai. Vả lại, người yêu mới chỉ quen biết qua "Net" thì anh biết tìm ở nơi đâu để đòi lại xe.

Riêng với người đẹp Hồ Thị Mỹ Quyên, sau khi lấy chiếc xe Nouvo của anh Th. đã đem đến một tiệm cầm đồ ở khu phố 2, phường Tân Mai (TP. Biên Hòa) thế chấp lấy 12 triệu đồng. Nhưng sau thời gian chưa đầy 3 tuần lễ, những đồng tiền bất lương kiếm được cũng nhanh chóng hết sạch bởi sự tiêu xài hoang phí của cô. Quyên đã gọi điện cho Th. đề nghị anh này nộp vào tài khoản trong ngân hàng của cô 15 triệu đồng để cô chuộc lại xe và đem trả cho anh. Đến lúc này thì Th. không thể chịu đựng được nữa nên đành báo với cơ quan chức năng. Vào trưa ngày 31-10-2006, khi Quyên đang ở ngân hàng rút số tiền trong tài khoản mà Th. đã gởi thì các trinh sát thuộc Công an TP. Biên Hòa đã xuất hiện và bắt giữ tại chỗ.

Chiếc xe tang vật do công an thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, người đẹp Hồ Thị Mỹ Quyên khai 24 tuổi, ngụ tại khu phố 7, phường Thống Nhất (TP. Biên Hòa). Lời khai nhận ban đầu của Quyên cho biết anh Th. không phải là trường hợp duy nhất bị cô lừa. Trước Th., còn có nhiều người khác đã phải khóc hận cũng bởi rơi vào lưới tình qua "Net" và bài thuốc mê vốn khá cũ nhưng quá hiểm của người đẹp. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của người đẹp này.

 

 

Để nhanh chóng hoàn tất hồ sơ và sớm đưa kẻ phạm pháp ra trừng trị làm gương cho kẻ khác, Công an TP. Biên Hòa xin thông báo những ai từng là nạn nhân của Hồ Thị Mỹ Quyên có thể trực tiếp đến trình báo tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội hoặc gọi đến số điện thoại số 061.3825089.

Phạm Mai

 

 

 

 

Tin xem nhiều