
Sau gần 1 năm bị thất lạc đứa con trai, ngày 6-11-2006, khi đi bán vé số ở ngã 3 ông Đồn (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc), bà Lê Thị Bạch Yến, 48 tuổi (ngụ ở ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu) bất ngờ phát hiện đứa con mình đang đứng lơ ngơ ở đây. Ngay hôm sau, bà cùng chồng đến hỏi xin gia đình nuôi cháu bé đem về nhà.
Sau gần 1 năm bị thất lạc đứa con trai, ngày 6-11-2006, khi đi bán vé số ở ngã 3 ông Đồn (thị trấn Gia Ray, huyện Xuân Lộc), bà Lê Thị Bạch Yến, 48 tuổi (ngụ ở ấp Thới Sơn, xã Bình Hòa, huyện Vĩnh Cửu) bất ngờ phát hiện đứa con mình đang đứng lơ ngơ ở đây. Ngay hôm sau, bà cùng chồng đến hỏi xin gia đình nuôi cháu bé đem về nhà. Tuy nhiên, tình trạng sức khỏe của con trai bà Yến không được bình thường như trước. Hiện tại, người cháu cứ ngơ ngơ như người bệnh tâm thần, chẳng còn nói năng và nhận biết người khác, khắp người phù nề, thậm chí việc tiểu tiện cũng phải nhờ người nhà lau rửa cho cháu... Gia đình người nuôi con bà Yến kể, cách đây hơn 4 tháng, họ đã phát hiện cháu trong tình trạng như thế ở tận Phan Rang (tỉnh Ninh Thuận) nên đem về nuôi dưỡng vì thấy tội nghiệp.
Bà Yến cho biết, cháu bé tên Phạm Văn Hiền, sinh năm 1992, học đến lớp 7 thì nghỉ để đi bán vé số phụ giúp gia đình. Đến ngày 24-12-2005, sau khi đi bán vé số thì cháu không về nhà cho đến ngày gia đình phát hiện cháu ở Xuân Lộc. Người dân sống quanh nhà bà Yến cho biết, Hiền vốn là đứa bé kháu khỉnh và rất hoạt bát. Nhưng trước khi bị "mất tích", vào khoảng tháng 7-2005, Hiền cũng đã một lần bỏ nhà đi vì lỡ chơi game hết tiền bán vé số nên không dám về nhà. Đến khi gia đình thông báo mất tích trên các phương tiện truyền thông thì một người tốt bụng nhận ra cháu lang thang ở tiệm game và đưa giúp về nhà.
Hiện gia đình bà Yến đã đưa cháu Hiền vào điều trị tại Bệnh viện tâm thần trung ương 2 (TP. Biên Hòa).
Phạm Mai











