Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Bắt "nóng" tên cướp nguy hiểm

08:11, 07/11/2006

Tối ngày 1-11, T.M.D, 18 tuổi, ngụ ở xã Bảo Bình (huyện Cẩm Mỹ) chạy chiếc xe gắn máy hiệu Wave Anpha chở bạn gái vào khu vực gần sân vận động Đồng Nai tâm sự. Chọn nơi góc khuất phía trong con hẻm nhỏ ít người qua lại, đôi nam nữ dựng xe bên đường và ngồi trên xe trò chuyện. Đến hơn 23 giờ, khu vực sân vận động vốn ít người qua lại càng trở nên vắng lặng hơn

Hung khí dùng để cướp tài sản.

Tối ngày 1-11, T.M.D, 18 tuổi, ngụ ở xã Bảo Bình (huyện Cẩm Mỹ) chạy chiếc xe gắn máy hiệu Wave Anpha chở bạn gái vào khu vực gần sân vận động Đồng Nai tâm sự. Chọn nơi góc khuất phía trong con hẻm nhỏ ít người qua lại, đôi nam nữ dựng xe bên đường và ngồi trên xe trò chuyện. Đến hơn 23 giờ, khu vực sân vận động vốn ít người qua lại càng trở nên vắng lặng hơn

Trong lúc mải mê tâm sự, D. bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác lành lạnh nơi sống lưng, kèm theo đó là tiếng gằn của một gã thanh niên: "Mày muốn sống thì có bao nhiêu tiền đưa hết cho tao!". Nhanh chóng trấn tĩnh lại sau thoáng bàng hoàng, D. phát hiện kẻ lạ mặt đang dùng con dao nhọn khống chế mình. Biết không thể chống trả với tên cướp nguy hiểm giữa nơi vắng vẻ, D. đành làm theo lời của tên cướp để tránh bị tổn thương cho mình và bạn gái. D. móc hết tiền trong túi quần được 17 ngàn đồng nhưng tên cướp  vẫn chưa chịu mà buộc D. phải giao chìa khóa chiếc xe Wave. D. lặng lẽ làm theo lời tên cướp nhưng cũng nhanh trí ném chiếc chìa khóa  ra xa để nhân lúc tên cướp đi nhặt chìa khóa, D.sẽ tri hô cầu cứu. Nhưng với hung khí cầm sẵn trên tay, tên cướp ranh mãnh trấn áp D. và bứt đứt dây công tắc rồi nhanh chóng leo lên xe tẩu thoát.

Tuy nhiên, khi tên cướp vừa chạy xe ra khỏi hiện trường khoảng 200m thì bị một thanh niên ném chiếc xe đạp cản đường khiến hắn ngã lăn kềnh xuống đất và bị tóm gọn tại chỗ. Được biết, người thanh niên can đảm ra tay hành hiệp là anh công nhân Nguyễn Xuân Bách. Trong khi đi ăn tối ở quán ăn bên đường, anh Bách nghe tiếng cầu cứu của D. nên không ngại ngần ném chiếc xe đạp của mình để ngăn cản tên cướp. Khi hắn vừa ngã, cũng là lúc anh sinh viên Trường cao đẳng trang trí mỹ thuật Đồng Nai Hoàng Xuân Nguyên xông vào hỗ trợ anh Bách khống chế và bắt gọn tên cướp giao cho công an xử lý.

Tại cơ quan điều tra, kẻ cướp liễu lĩnh khai tên Mai Quang Dũng, 19 tuổi, quê ở xã Xuân Ninh, huyện Xuân Trường (tỉnh Nam Định), hiện tạm trú tại tổ 15, khu phố 4, phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa. Dũng cho biết đã vào Đồng Nai từ năm 2005. Trước đó, Dũng làm công nhân cho một công ty ở huyện Trảng Bom nhưng đã bị cho nghỉ việc. Khi tiến hành khám xét trong người và nơi ở của Dũng, ngoài hung khí nguy hiểm là con dao dài 50cm để đi cướp của, Cơ quan điều tra đã thu giữ một số tang vật như: giấy cầm chiếc xe gắn máy mang biển số 72M2-9029, giấy cầm điện thoại di động hiệu Samsung X660, một bộ hồ sơ xin việc mang tên Hoàng Thị Hòa (20 tuổi, ngụ ở huyện Trảng Bom), một giấy chứng minh nhân dân mang tên Phan Xuân Khá (25 tuổi, ngụ ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế)... Từ những tang vật trên cho thấy, đây chưa phải là lần cướp của đầu tiên của tên Mai Quang Dũng. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm pháp của tên Dũng để sớm đưa ra xét xử trước pháp luật. Những ai từng là bị hại của tên Dũng có thể đến liên hệ tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an TP.Biên Hòa để trình báo.

 Phạm Mai

 

 

Tin xem nhiều