Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Án mạng chiều tan ca

10:10, 30/10/2006

Mấy ngày qua, dư luận ở khu vực phường Bửu Hòa, xã Hóa An (TP. Biên Hòa) xôn xao về vụ án mạng gây chết người xảy ra vào lúc 16 giờ 40 ngày 24-10-2006 trước cổng sau của Công ty Pouchen. Nạn nhân là Hồ Ngọc Minh (sinh năm 1979), cư ngụ ở số 335/3, ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa (TP. Biên Hòa) đã bị hai hung thủ dùng dao chém vào tay và gáy khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Võ Tiến Thành và Trần Đình Chung.

Mấy ngày qua, dư luận ở khu vực phường Bửu Hòa, xã Hóa An (TP. Biên Hòa) xôn xao về vụ án mạng gây chết người xảy ra  vào lúc 16 giờ 40 ngày 24-10-2006 trước cổng sau của Công ty Pouchen. Nạn nhân là Hồ Ngọc Minh (sinh năm 1979), cư ngụ ở số 335/3, ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa (TP. Biên Hòa) đã bị  hai hung thủ dùng dao chém vào tay và gáy khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

 

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh phối hợp với Công an TP. Biên Hòa  và Công an phường Bửu Hòa đã khẩn trương thu thập thông tin, điều tra nguyên nhân vụ việc, xác định  danh tánh các hung thủ... Sau 2 ngày truy lùng kết hợp với công tác vận động đầu thú, chiều ngày 26-10, 2 hung thủ chính của vụ án là Võ Tiến Thành (sinh năm 1986) và Trần Đình Chung (sinh năm 1981), cùng tạm trú ở số 8/25, tổ 5, khu phố 1, phường Bửu Long đã ra đầu thú trước cơ quan pháp luật. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, Phan Thị Thu Hằng (sinh năm 1974), cư ngụ ở tổ 20, xã Hóa An và Trần Thị Tiệp (sinh năm 1974), cư ngụ ở khu phố 1, phường Bửu Long, đều là công nhân làm chung trong phân xưởng F22 thuộc Công ty Pouchen. Trong đó, Tiệp làm kiểm phẩm, Hằng  làm công nhân. Trong công  việc hằng ngày, giữa Tiệp và Hằng nảy sinh mâu thuẫn khá gay gắt.  Khoảng 16 giờ ngày 24-10, sau khi tan ca ra về, cả Tiệp và Hằng cùng đi ra phía  cổng sau Công ty Poucchen, thuộc địa bàn khu phố 2, phường Bửu Hòa, trên đường đi ra cổng, Hằng nói: "Mấy con kiểm hàng kiêu căng, có ngày ra đường tao thuê giang hồ đánh chết mẹ...". Nghe Hằng nói vậy, Tiệp lên tiếng: "Mày nói ai vậy, mày đòi đánh ai? Đánh ai thì đánh cho đúng người...". Hằng hậm hực: "Nếu mày thích thì ra ngoài cổng đánh nhau...". Khi cả hai vừa bước  chân ra khỏi cổng công ty, Tiệp liền tát vào mặt Hằng 2 cái. Bị đánh đau, Hằng cúi xuống lấy chiếc guốc đập vào đầu Tiệp làm chảy máu. Lúc này, Lưu Văn Sơn là chồng của Tiệp đi làm thợ hồ về đón Tiệp đang đứng chờ trước cổng thấy vậy liền xông vào can thiệp. Trên tay Sơn cầm 1 cây càng cua (dùng để bẻ sắt). Sơn chỉ vào mặt Hằng lớn tiếng: "Nếu mày là thanh niên tao đánh mày chết. Mày ngon tao cho giang hồ đánh mày". Trong lúc Sơn đang lớn tiếng thì Hằng lấy điện thoại di động gọi cho Đoàn Hoàng Vũ (sinh năm 1970), ngụ tại số 217/15, KP4, phường Hòa Bình kể lại sự việc. Sau khi nhận điện thoại  của Hằng, Vũ điện thoại gọi Hồ Ngọc Minh (sinh năm 1979), ngụ tại số 335/3 ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa và Võ Văn Bằng (sinh năm 1977) ngụ tại số B1/7B, ấp Tân Hóa, xã Hóa An chạy ra hỗ trợ Hằng. Minh, Bằng cầm cây chạy ra đánh vào chân Tiệp. Minh giật cây càng cua của Sơn đánh gãy cánh tay phải của Sơn. Trong lúc hai bên đang hỗn chiến thì Lưu Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1982) là em ruột của Sơn, từ trong Công ty Pouchen tan ca ra về nhìn thấy anh mình bị đánh, Nguyệt chạy về Bửu Long nói với Võ Tiến Thành (sinh năm 1986), là em cùng mẹ khác cha với Sơn và Trần Đình Chung (sinh năm 1981), em ruột của Tiệp về sự việc nêu trên. Lúc này, Thành và Chung đang ngồi chẻ  củi, nghe vậy cả hai mang theo 2 con dao chẻ củi, mỗi con dao dài khoảng 60cm rồi lấy xe gắn máy chở nhau đến hiện trường. Đến nơi, thấy Sơn bị Vũ Ngọc Minh đánh, Thành, Chung nhảy vào dùng dao chém mạnh vào tay, vào gáy của Minh, gây thương tích cho nạn nhân khá nặng và chết  trên đường đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Thành, Chung chở nhau chạy qua cầu Mới ném dao xuống sông rồi bỏ trốn. Chỉ vì xích mích trong công việc mà Phan Thị Thu Hằng và Trần Thị Tiệp đã không kiềm chế dẫn đến xô xát để xảy ra án mạng  nghiêm trọng. Kẻ có tội rồi đây sẽ được pháp luật trừng trị, nhưng giá như những xích mích ấy được tổ chức công đoàn trong công ty phát hiện, giải quyết thì đâu đến nỗi để xảy ra hậu quả nghiệm trọng như thế này.

Đ.V

 

Tin xem nhiều