Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Tên giết người ở Thanh Hóa cách đây 20 năm: Đổi họ thay tên và vào tận Suối Cao để trốn vẫn bị phát hiện

09:09, 21/09/2006

Gia đình ông Nguyễn Văn Thành, ở xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc) khá đặc biệt. Vợ chồng ông vào xã vùng sâu này để sống đến nay đã 20 năm và lần lượt cho ra đời 4 đứa con nhưng vẫn chưa được nhập hộ khẩu.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thành, ở xã Suối Cao (huyện Xuân Lộc) khá đặc biệt. Vợ chồng ông vào xã vùng sâu này để sống đến nay đã 20 năm và lần lượt cho ra đời 4 đứa con nhưng vẫn chưa được nhập hộ khẩu. Vì vậy, các con của ông không có giấy tờ để đi học như những bạn bè đồng trang lứa. Bà Đinh Thị Liên (vợ ông Thành) tỏ ra chịu thương chịu khó, lam lũ làm ăn, còn ông tuy đã ở tuổi 47 nhưng lại dữ tính, hay gây gổ, đánh nhau. Đã mấy lần ông bị chính quyền, công an xã Suối Cao xử lý hành chính. Đặc biệt, nhiều năm nay chính quyền xã đã yêu cầu ông Thành về địa phương mà ông tự khai là ở xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương (tỉnh Thanh Hóa) lấy giấy tờ để chuyển hộ khẩu thì ông đưa ra đủ lý do để hẹn lần hẹn lượt. Thấy ông Thành có những biểu hiện nghi vấn, Công an huyện Xuân Lộc đã đề nghị Công an tỉnh gởi phiếu về Thanh Hóa xác minh.Công an huyện Quảng Xương qua sưu tra xác định không có người nào tên Nguyễn Văn Thành ở xã Quảng Nham có đặc điểm nhận dạng như mô tả trong phiếu đề nghị xác minh của Công an Đồng Nai. Không dừng lại, Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục yêu cầu Công an tỉnh Thanh Hóa xác minh trong diện đối tượng truy nã. Sưu tra trong tàng thư, Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng phát hiện ra người có đặc điểm nhận dạng như Công an Đồng Nai mô tả tên là Lê Tiến Khánh, sinh năm 1959, ở xã Hoằng Châu, huyện Hoằng Hóa. Khánh thực hiện hành vi giết người vào cuối năm 1986 và đã bị Công an tỉnh Thanh Hóa ra lệnh truy nã toàn quốc.

Trong hồ sơ vụ án phạm tội giết người của Lê Tiến Khánh cách đây đúng 20 năm cho biết: Khánh là một thanh niên nổi tiếng côn đồ ở xã Hoằng Châu. Gần nhà Khánh có cô Trần Thị T. khá đẹp lại đoan trang, hiền lành nên được rất nhiều thanh niên trong vùng để ý tới. Thấy vậy Khánh nổi máu anh chị tuyên bố là ai muốn đến "cò cưa" với cô gái làng xinh xắn này phải xin phép và được sự đồng ý của hắn, nếu không sẽ toi mạng...!

Ở xã Hoằng Tân kề bên có anh Nguyễn Phương Diện, sinh năm 1962, là bộ đội phục viên về nhà làm ăn rất đàng hoàng và tỏ ý thương yêu cô T. Lê Tiến Khánh đã mấy lần chặn đường anh Diện để gây gổ và đòi xin tí huyết, nhưng thấy anh Diện quá... "cứng cựa" vì đã được rèn luyện võ thuật trong quân đội nên Khánh không dám làm tới. Nhưng tên côn đồ này tỏ ra vô cùng căm tức, luôn rình rập, tìm dịp trả thù. Và, vào đêm Giáng sinh năm 1986, tên Khánh đã thủ sẵn lưỡi lê AK núp trong bóng tối chờ lúc anh Diện sang nhà cô T. chơi đã bất ngờ xông ra đâm chết anh Diện. Ngay tối đó, Khánh đón xe đò vào Quy Nhơn lẩn trốn. Gặp chị Đinh Thị Liên, người phụ nữ đã có một đời chồng, Khánh làm quen và lấy làm vợ, rồi đưa nhau vào xã Suối Cao sinh sống.

Qua trao đổi và xác định thông tin về tội phạm giữa Công an tỉnh Thanh Hóa và Đồng Nai, liền sau đó một tổ công tác của Đội trọng án thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Thanh Hóa vào Đồng Nai. Qua phối hợp giữa các lực lượng Công an Đồng Nai cùng Công an Thanh Hóa, tên tội phạm có lệnh truy nã về hành vi giết người này đã bị bắt giữ để dẫn giải về Thanh Hóa.

L.B.H

Tin xem nhiều