Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Mũi dại, lái chịu đòn

09:09, 21/09/2006

Nhận tờ giấy triệu tập của cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Trảng Bom trên tay, ông Trần Đức Lễ, 43 tuổi, cư ngụ ở ấp 1, xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) lòng mừng khấp khởi vì vụ kẻ gian cắt trộm trên 100m dây điện của gia đình ông đã được Công an huyện Trảng Bom làm sáng tỏ và thủ phạm của vụ trộm đã tạm giam để chờ ngày xét xử trước pháp luật.

Trần Văn Hoàng, Trần Thanh Sơn.

Nhận tờ giấy triệu tập của cơ quan cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Trảng Bom trên tay, ông Trần Đức Lễ, 43 tuổi, cư ngụ ở ấp 1, xã Mã Đà (huyện Vĩnh Cửu) lòng mừng khấp khởi vì vụ kẻ gian cắt trộm trên 100m dây điện của gia đình ông đã được Công an huyện Trảng Bom làm sáng tỏ và thủ phạm của vụ trộm đã tạm giam để chờ ngày xét xử trước pháp luật. Định bụng khi đến làm việc với cơ quan điều tra, ông sẽ cung cấp tất cả những thông tin có liên quan đến vụ trộm và đề nghị cơ quan điều tra buộc các bị can bồi thường những thiệt hại mà chúng đã gây ra cho gia đình ông. Thế nhưng, khi đối diện với các bị can tại trại tạm giam, ông Lễ hết sức choáng váng khi nhận ra thủ phạm của vụ trộm không ai khác là cậu "quý tử" của ông - tên Trần Thanh Sơn (17 tuổi) và người con rể là Trần Văn Hoàng (22 tuổi) trong màu áo phạm nhân lấm lét nhìn người cha với ánh mắt van lơn, cầu cứu. Vừa căm giận mấy đứa con tệ hại nhưng ông Lễ cũng tự trách mình lâu nay do bận lo kế sinh nhai cho gia đình nên ít có thời gian chăm sóc, giáo dục con cái để đến nỗi chúng hư hỏng và rơi vào con đường vi phạm pháp luật. Muốn làm điều gì đó có lợi cho mấy đứa con trong lúc này, nhưng ông Lễ không thể làm được vì theo cán bộ điều tra, Trần Thanh Sơn và Trần Văn Hoàng có hành vi phạm tội nghiêm trọng và tái phạm nhiều lần.
Lời khai của các bị can cho thấy, vào đầu tháng 8-2006, do không có tiền ăn chơi, tiêu xài, nên Trần Thanh Sơn cùng với Trần Văn Hoàng rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Do không trộm cắp được của hàng xóm nên Sơn và Hoàng bàn nhau về "chôm đồ nhà". Sau khi thống nhất kế hoạch, lợi dụng lúc đêm khuya, Sơn và Hoàng đã lẻn ra vườn cắt trộm trên 100m dây điện của gia đình đem bán được 800 ngàn đồng. Chuyến làm ăn này trót lọt, Sơn chia cho Hoàng 300 ngàn đồng. Do không biết kẻ trộm dây điện là người trong nhà nên ông Lễ đã làm đơn gởi đến Công an xã Mã Đà nhờ truy tìm thủ phạm. Trong khi cơ quan công an đang điều tra thì khoảng 1 tuần sau vụ trộm ở nhà ông Lễ, Sơn và Hoàng rủ thêm đối tượng tên Oai tiếp tục vào xã Hiếu Liêm cắt trộm trên 100m dây điện của một hộ dân cư ngụ trong khu vực đem bám được 1 triệu 50 ngàn đồng chia nhau ăn xài. Thấy việc "làm ăn" diễn ra suông sẻ, đêm 26-8-2006, Hoàng, Sơn và Oai tiếp tục tủ nhau ra ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn (huyện Trảng Bom) để trộm cắp. Lần này, chúng đã cắt trộm của gia đình ông Trần Văn Tiến và Huỳnh Văn Lanh, đều cư ngụ ở ấp Sông Mây (xã Bắc Sơn) mỗi hộ khoảng 80m dây điện đôi đem đi bán được 1 triệu 40 ngàn đồng. Đến 2 giờ sáng ngày 27-8-2006, trên đường trở về nhà thì cả 3 bị lực lượng tuần tra của công an và dân phòng xã Cây Gáo (huyện Trảng Bom) kiểm tra, bắt giữ với tang vật là 1 đoạn dây dù, 1 kiềm cắt điện, 1 chốt sứ cách điện và số tiền 1 triệu 40 ngàn đồng vừa bán số dây điện mới trộm cắp.
Trước hành vi vi phạm pháp luật của mấy đứa con đã vượt xa sự suy nghĩ của mình, ông Lễ chỉ còn biết im lặng. Vừa không lấy lại được số tiền thiệt hại do bị mất trên 100m dây điện, ông còn phải gánh thêm nỗi lo vì hậu quả do mấy đứa con gây ra và còn phải thăm nuôi chúng trong thời gian chờ sự phán xét của pháp luật.


Đ.V

Tin xem nhiều