
Trong lúc Ban chỉ huy Công an huyện Nhơn Trạch đang bàn kế hoạch truy tìm hung thủ vừa thực hiện vụ cướp xe ôm xảy ra vào đêm trước trên địa bàn ấp 3, xã Phú Thạnh, thì nhận được điện thoại của Công an tỉnh Tiền Giang.
Trong lúc Ban chỉ huy Công an huyện Nhơn Trạch đang bàn kế hoạch truy tìm hung thủ vừa thực hiện vụ cướp xe ôm xảy ra vào đêm trước trên địa bàn ấp 3, xã Phú Thạnh, thì nhận được điện thoại của Công an tỉnh Tiền Giang. Theo đó, Công an Tiền Giang đang giữ một thanh niên không có giấy tờ tùy thân cũng như giấy đăng ký xe, tự khai tên là Nguyễn Minh Luân, sinh năm 1989, ở ấp Thị Cầu, xã Phú Đông (huyện Nhơn Trạch), có những biểu hiện đáng ngờ. Đại úy Trần Văn Xuân thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Nhơn Trạch được phân công cấp tốc xuống Tiền Giang.
Tối hôm trước, đại úy Xuân đã cùng với các trinh sát hình sự Nhơn Trạch trong lúc thu thập thông tin tại hiện trường đã được một chủ cây xăng ở xã Phú Thạnh báo cho biết là trước đó một chút có một thanh niên đi chiếc xe mang bảng số 52Z2-8220 đến đổ xăng nhưng không mang tiền nên đã thế chấp lại đôi giày. Do đó, ông đã ghi lại cụ thể số xe: bảng số xe này trùng khớp với bảng số của chiếc xe không giấy tờ do Nguyễn Minh Luân đang sử dụng bị bắt giữ ở Công an tỉnh Tiền Giang. Với những chứng cứ trùng khớp và vài câu hỏi được đặt ra, Đại úy Trần Văn Xuân cùng các điều tra viên của Công an tỉnh Tiền Giang đã xác định được Nguyễn Minh Luân chính là hung thủ của vụ cướp xe ở Nhơn Trạch. Nguyễn Minh Luân cũng đã khai nhận: Do không có công ăn việc làm, vào giữa năm 2005, Luân rời nhà ở Thị Cầu, Phú Đông lên TP. Hồ Chí Minh phụ bán quán cơm ở đường Lý Thường Kiệt, quận 10. Ngày 25-8, Luân xin chủ quán cho phép về quê chơi vài ngày. Được chủ quán đồng ý, nhưng khi về quê thì Luân nhớ ra là không có tiền xài nên nảy sinh ý định... "kiếm tiền" và cách kiếm dễ dàng nhất là... "cướp xe ôm". Do vậy, vào khoảng 18 giờ 30 ngày 26-8, Luân ra khu vực sân vận động Thống Nhất để kêu một chiếc xe ôm chở đi. Người lái xe ôm đồng ý với giá 50.000 đồng để chở Luân đến bến phà Cát Lái. Nhưng khi đến đường Nguyễn Chí Thanh, ông ta cho rằng bận việc nhà nên đã sang khách lại cho bác tài xe ôm 52Z2- 8220 tên là Nguyễn Văn Phát, sinh năm 1970, ở trọ tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (TP. Hồ Chí Minh) với giá 45.000đ. Chạy đến bến phà Cát Lái, Luân đề nghị anh Phát chở mình về luôn tận nhà ở trung tâm hành chính huyện Nhơn Trạch với giá trọn gói là 100.000 đồng. Nghe số tiền khá hấp dẫn, anh xe ôm Nguyễn Văn Phát đồng ý... đi luôn!. Luân đã hướng dẫn anh Phát chạy vào đến tận ấp 3 của xã Phú Thạnh, đến đoạn đường vắng lầy lội để cùng xuống xe dẫn bộ. Và bất ngờ Luân đi chậm lại phía sau rồi rút dao đâm anh Phát. Anh Phát vội buông xe nhảy vào ôm Luân để chống cự thì bị Luân đâm liên tiếp nhiều nhát nữa. Thấy tên cướp quá hung hăng, anh lái xe ôm Nguyễn Văn Phát đành phải bỏ chạy thoát thân. Nhưng máu ra nhiều quá, anh Phát chỉ bò được đến bờ rào nhà ông Nguyễn Ơn và kêu lên mấy tiếng: "Cướp! Cướp!". Nghe tiếng chó sủa, cả nhà ông Nguyễn Ơn ở ấp 3, xã Phú Thạnh (đang xem truyền hình) vội chạy ra và dùng đèn pin soi thì thấy có một thanh niên với thân mình bê bết máu chỉ thều thào: "Cướp! cướp!" rồi ngã gục. Ông Ơn vừa cho người đưa người thanh niên bị nạn đi cấp cứu vừa trình báo với công an xã. Chỉ một lát sau, dân quân và Công an xã Phú Thạnh cùng lực lượng Cảnh sát hình sự công an huyện đã có mặt tại hiện trường và bủa vây khắp các nẻo đường để truy tìm kẻ thủ ác. Nhưng hắn đã bặt tăm.
Thì ra, sau khi cướp được xe, Nguyễn Minh Luân đã vội vàng chạy về TP. Hồ Chí Minh và tức tốc phóng ngay xuống Tiền Giang tìm chỗ bán xe. Đang trên đường tìm cách tiêu thụ chiếc xe vừa cướp được, Luân bị một tổ cảnh sát giao thông tỉnh Tiền Giang chặn hỏi giấy tờ. Trong lúc kiểm tra, cảnh sát giao thông nhận thấy Luân còn trẻ mà trên xe lại có chiếc nón bảo hiểm quá cũ, còn có cả áo mưa, đồ nghề dùng để sửa xe... nên sinh nghi. Một chiến sĩ cảnh sát giao thông còn phát hiện ra một vết máu dính trên tay lái, nên tổ cảnh sát giao thông Tiền Giang sơ bộ đưa ra nhận định: Có thể đây là một vụ cướp xe, đã hội ý nhanh và quyết định giao người sử dụng xe máy không có giấy tờ tùy thân cũng như giấy tờ xe cho Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Tiền Giang.
Cơ quan điều tra Công an huyện Nhơn Trạch đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam tên Nguyễn Minh Luân về tội "giết người" và "cướp tài sản".
LBH


![[Infographic] Quy định mới về hạn mức chi trả bảo hiểm tiền gửi](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/img_0584_20251224140608_20251224150558.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Video_Chạm 95] Xã Tân An](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/thum-xa-tan-an2_20251224104957.jpg?width=400&height=-&type=resize)






