
Hồ Thị Kim Thoa, nữ sinh lớp 12 Trường THPT dân lập Hồng Bàng (huyện Xuân Lộc), sau khi bị tai nạn giao thông đã trở thành một người tàn phế nhưng kẻ gây tai nạn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Quá bức xúc, gia đình đã đi gõ cửa cơ quan pháp luật ở nhiều nơi và các cơ quan báo chí đã đồng loạt phản ánh về trường hợp này.
Hồ Thị Kim Thoa, nữ sinh lớp 12 Trường THPT dân lập Hồng Bàng (huyện Xuân Lộc), sau khi bị tai nạn giao thông đã trở thành một người tàn phế nhưng kẻ gây tai nạn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Quá bức xúc, gia đình đã đi gõ cửa cơ quan pháp luật ở nhiều nơi và các cơ quan báo chí đã đồng loạt phản ánh về trường hợp này. Mới đây, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã đưa vụ án ra xét xử, nhưng gia đình người bị hại vẫn không đồng tình với kết luận tại tòa và cho biết sẽ kháng cáo lên tòa phúc thẩm để đòi sự công bằng.
* 9 tháng tù cho kẻ gây tai nạn giao thông có hậu quả nghiêm trọng
Khoảng 13 giờ ngày 20-7-2005, sau khi uống rượu tại nhà, Nguyễn Văn Tâm, 28 tuổi, ngụ ấp 2, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) dùng xe gắn máy không có biển số của người anh ruột chở một người bạn đi từ đường đất ga Trảng Táo hướng ra quốc lộ 1A. Đến đoạn đường đất cập hồ Gia Ui (thuộc ấp 2, xã Xuân Tâm), Tâm thấy phía trước khoảng 30m có chiếc xe tải ben chạy cùng chiều gây bụi bay mù mịt nên quyết định tăng tốc bám theo sau và tìm cách vượt qua xe tải. Khi còn cách xe tải khoảng 10m, Tâm tăng ga chạy qua bên trái đường để vượt xe tải. Nhưng cùng lúc đó, bên phần đường bên trái, Hồ Thị Kim Thoa, 18 tuổi ngụ ấp 4, xã Xuân Tâm đang chạy xe gắn máy chở bạn học Lê Thị Thúy Ái và 1 can nhựa đựng 19 lít xăng ở baga phía trước đang lưu thông theo chiều ngược lại. Khi cách xe Thoa khoảng 2m, Tâm đánh tay lái sang trái để tránh vào trong lề đường nhưng không kịp nên đầu xe của Tâm đã đụng vào bên phải đầu xe của Thoa.
Tai nạn xảy ra làm can xăng đặt trên baga xe Thoa bị chảy tràn ra đường và bốc cháy dữ dội bởi tia lửa phát ra từ vụ tai nạn. Thúy Ái may mắn chỉ bị thương nhẹ và chạy thoát ra khỏi đám cháy. Riêng Thoa, vì bị chiếc xe gắn máy đè gãy chân không thoát ra được nên bị ngọn lửa đang cháy bao trùm lên khắp người. Rất may là ngay lúc này có một số thanh niên đi trên đường cùng người dân ở gần nơi xảy ra tai nạn kịp thời dập lửa và Thoa đi cấp cứu nên Thoa đã thoát chết. Tuy thoát khỏi bàn tay của tử thần nhưng hậu quả của vụ tai nạn đã biến Thoa thành một con người khác với thương tích đầy mình; cơ thể, khuôn mặt biến dạng hoàn toàn bởi bỏng lửa. Theo kết quả giám định thương tật của pháp y tỉnh, tỷ lệ thương tật tạm thời sau tai nạn đối với Hồ Thị Kim Thoa lên đến 71%.
Điều đáng nói là tai nạn xảy ra đã gây hậu quả đau lòng cho cô học trò này nhưng kẻ gây tai nạn vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến gia đình nạn nhân vô cùng bức xúc. Trước sự bức xúc của gia đình bị hại và sự phản ánh của các cơ quan báo chí, các cơ quan tố tụng huyện Xuân Lộc đã ra quyết định khởi tố vụ án và bắt tạm giam bị can để điều tra. Mới đây, Tòa án nhân dân huyện Xuân Lộc đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Tâm 9 tháng tù về tội "Vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ". Ngoài ra, tòa cũng tuyên buộc bị cáo và người chủ xe (Nguyễn Văn Bình) phải liên đới bồi thường cho người bị hại chi phí điều trị, tiền công chăm sóc, thiệt hại tài sản, tổn thất về tinh thần... với số tiền gần 90 triệu đồng. Đồng thời, Tòa cũng dành cho bị hại quyền khởi kiện dân sự đòi bồi thường chi phí phục hồi thẩm mỹ về sau.
* Nạn nhân với nỗi đau âm ỉ suốt đời
Phiên tòa kết thúc nhưng đằng sau đó còn nhiều điều đáng nói. Trước hết, đó là sự bức xúc đến phẫn nộ của phía gia đình nạn nhân bởi bản án tòa vừa tuyên không khiến họ hài lòng. Bỏ qua một số tình tiết chưa được làm rõ do hiện trường vụ tai nạn đã bị thay đổi và không có nhân chứng..., nhưng theo gia đình nạn nhân thì việc Tâm đụng xe vào xe của Thoa là sự cố ý. Vì khi thấy Tâm đang chạy rất nhanh ở phía trước, Thoa đã cố né tránh nhưng Tâm vẫn đụng vào gây tai nạn thương tâm cho em. Khi tai nạn xảy ra, hoàn cảnh rất khó khăn nên gia đình nạn nhân phải cố gắng vay mượn tiền để lo thuốc men cho con với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Trong khi đó, kẻ gây tai nạn vẫn vô tâm không hề đến gia đình thăm hỏi, hỗ trợ chi phí thuốc men cho người bị hại... Những điều này đã được vị luật sư đại diện cho người bị hại thể hiện rõ qua phần tranh luận tại tòa. Dù được chỉ định làm luật sư bào chữa miễn phí cho người bị hại nhưng trước nỗi đau mà Thoa và gia đình phải gánh chịu, ông không khỏi động lòng. Tại phiên tòa, vị luật sư bày tỏ sự băn khoăn về mức truy tố đối với bị cáo Tâm khi Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xuân Lộc truy tố ở khoản 1 điều 202 Bộ luật hình sự và đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt Tâm mức án từ 20-24 tháng tù. Theo luật sư, hành vi gây ra tai nạn giao thông với hậu quả nghiêm trọng cho người bị hại cùng những tình tiết khác như: điều khiển xe không có biển số, lái xe quá tốc độ quy định, bỏ trốn khỏi địa phương sau khi gây tai nạn, không thăm viếng, bồi thường thuốc men cho người bị hại... thì có thể truy tố bị cáo Tâm ở khoản 2 điều 202 với mức án từ 3-10 năm tù.
Nhưng vượt lên trên hết những điều ấy chính là nỗi đau thương tích mà nạn nhân Hồ Thị Kim Thoa đang phải chịu đựng mỗi ngày. Từ một cô nữ sinh lớp 12 hiền lành, đáng yêu, Thoa bỗng trở thành một con người khác. Cha Thoa cho biết, tuy không chết nhưng thương tích do vụ cháy gây ra khiến toàn thân Thoa bị bỏng nặng; cơ thể, khuôn mặt đã bị biến dạng hoàn toàn. Thậm chí, có một tổ chức nhân đạo của nước ngoài định phẫu thuật thẫm mỹ miễn phí để phục hồi phần nào gương mặt của Thoa nhưng không thể thực hiện vì trên cơ thể nạn nhân chẳng còn mảnh da nào lành lặn để lấy ghép vào phần tổn thương. Nỗi đau ấy càng nhân lên gấp bội đối với một cô gái chưa tròn 18 tuổi còn biết bao ước mơ và hy vọng về một tương lai tốt đẹp như Thoa. Với Thoa, cuộc sống của mình mỗi ngày trôi qua như một cuộc chiến giành giật niềm vui sống. Một cuộc chiến thầm lặng nhưng không kém quyết liệt để đẩy lùi ra xa, để đánh tan đi những nỗi đau mặc cảm cứ chực ùa về những lúc Thoa nhìn các bạn cùng trang lứa trên đường phố, hay những lúc Thoa đứng trước gương. Và những lúc ấy, mọi người trong gia đình lại len lén ngoảnh mặt đi để che giấu những giọt nước mắt âm thầm đang trực trào nơi khóe mắt...
Phạm Mai

![[Video_Chạm 95] Xã Long Thành](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_xa_long_thanh.mp4.00_00_38_09.still001_20251227073030.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Tân Hưng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/1111_20251226171909.jpg?width=400&height=-&type=resize)







