
Lúc 20 giờ ngày 21-8, chị Phan Thị Xuân Hồng, cư ngụ ở xã An Hòa (huyện Long Thành) dùng xe gắn máy chạy đến khu vực ấp 1 cùng xã để thăm người quen. Chị vừa chạy đến trước cửa hàng vật liệu xây dựng Mỹ Linh thì có 2 thanh niên chở nhau trên xe Suzuki Sport từ phía sau vọt lên ép chị vào lề.
Lúc 20 giờ ngày 21-8, chị Phan Thị Xuân Hồng, cư ngụ ở xã An Hòa (huyện Long Thành) dùng xe gắn máy chạy đến khu vực ấp 1 cùng xã để thăm người quen. Chị vừa chạy đến trước cửa hàng vật liệu xây dựng Mỹ Linh thì có 2 thanh niên chở nhau trên xe Suzuki Sport từ phía sau vọt lên ép chị vào lề. Tên ngồi sau giật sợi dây chuyền vàng của chị Hồng đang đeo trên cổ. Bằng phản xạ tự nhiên, chị Hồng cho tay nắm chặt sợi dây chuyền, giằng co với tên cướp khiến cả 2 chiếc xe loạng choạng té ngã xuống đất. Vừa chống trả 2 tên cướp, chị Hồng vừa tri hô cầu cứu. Nghe tiếng la, anh Ngô Văn Hoàng và anh Lương Quốc Toàn đều cư ngụ ở ấp 1, xã An Hòa đang uống cà phê gần đó liền chạy đến hỗ trợ. Vừa thấy anh Hoàng và Toàn, 2 tên cướp nhanh chân bỏ xe tháo chạy vào con hẻm trước mặt. Không ngại nguy hiểm, anh Hoàng và Toàn phân công nhau mỗi người một hướng đuổi bắt 2 tên cướp. Không lâu sau đó, 2 tên cướp là Phạm Chí Hùng, 18 tuổi, cư ngụ ở xã Đông Hòa, huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương) và Phạm Tuấn Huy, 22 tuổi, cư ngụ ở Lộc Hòa, huyện Bảo Lâm (tỉnh Lâm Đồng) đã bị bắt giữ giao cho công an.
Qua lời khai ban đầu của 2 tên này thì trước khi thực hiện vụ cướp sợi dây chuyền của chị Hồng, chúng cũng đã thực hiện trót lọt một vụ cướp dây chuyền của một phụ nữ khác trước cổng khu du lịch Suối Tiên, Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Hành động dũng cảm bắt giữ 2 tên cướp của hai anh Ngô Văn Hoàng và Lương Quốc Toàn đáng được biểu dương, khen ngợi.
Đ.V







![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)







