Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Những kiểu lừa người bán vé số dạo ở Long Khánh

08:08, 29/08/2006

Bà Trịnh Thị Vinh, 69 tuổi, quê ở xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) theo ở cùng con trai út (lấy vợ, lập nghiệp ở huyện Cẩm Mỹ). Để khỏi nhờ vả con và có thêm thu nhập giúp con dâu mới sinh cháu, bà Vinh đã đi bán vé số hơn 1 năm nay.

Bà Trịnh Thị Vinh kể lại vụ bị lừa lấy vé số.

Bà Trịnh Thị Vinh, 69 tuổi, quê ở xã Hợp Thành, huyện Triệu Sơn (tỉnh Thanh Hóa) theo ở cùng con trai út (lấy vợ, lập nghiệp ở huyện Cẩm Mỹ). Để khỏi nhờ vả con và có thêm thu nhập giúp con dâu mới sinh cháu, bà Vinh đã đi bán vé số hơn 1 năm nay. Khu vực bà Vinh thường đi dạo bán là quanh nhà hát, trung tâm văn hóa và bưu điện TX. Long Khánh... Sáng ngày 20-8, bà cầm xấp vé số gồm 80 vé loại 5.000 đồng và 15 vé loại 10.000 đồng đi đến trước Nhà thuốc tư nhân Thu (phía trước nhà hát, nằm trên đường Nguyễn Thái Học, thuộc phường Xuân An) thì gặp một phụ nữ trên 30 tuổi, bận đồ bộ hoa, gương mặt trắng nhưng có nhiều mụn, nhanh nhảu hỏi mua. Người phụ nữ này vừa cầm xấp vé số từ tay bà Vinh vừa cười thật tươi "... Để ông xã ra dò (ý nói nhà ở ngay đây - TG), bà đến đằng kia mua cho cháu 2 bịch bánh ướt. Đi nhanh nhanh lên, không mất vé số đâu. Trở lại đây dò xong, cháu sẽ mua giúp mấy chục ngàn đồng...". Thấy bà Vinh còn chần chừ, người phụ nữ nhắc thêm: "Nhớ mua bịch 3.000 đồng không ớt, còn bịch 4.000 đồng thì bỏ nhiều ớt vào...". Bà Vinh đi, vài phút sau quay trở lại không thấy người phụ nữ đâu nữa. Bà Vinh tá hỏa, hỏi những người xung quanh thì đều được trả lời là không biết người phụ nữ đó là ai. Mất số vé số trị giá 550.000đ, bà Vinh chỉ còn biết kêu trời...

Vụ lừa thứ hai, xảy ra vào lúc chạng vạng tối 1-8. Nạn nhân là em Trần Thị Liễng (17tuổi), quê ở thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn (tỉnh Quảng Ngãi). Em vào Long Khánh ở với người bà con và đi bán vé số chỉ mới 2 ngày. Em bị lừa mất gần 600.000 đồng. Liễng kể lại, tối đó em cầm xấp vé số dạo bán phía đối diện Trường THCS Hồ Thị Hương (thuộc phường Xuân Trung) thì có 1 thanh niên khoảng 27, 28 tuổi, từ phía sau áp tới dừng xe máy hỏi mua vé số. Liễng rất mừng vì thấy người thanh niên nói năng nhỏ nhẹ, lịch sự. Nhưng bất ngờ, khi Liễng vừa cuối xuống gãi chân thì người thanh niên này cầm xấp vé số rồi rồ ga chạy mất hút. Liễng sững sờ, không nói nên lời, chỉ ú ớ chỉ tay về phía trước. Mất 600.000 đồng, Liễng đành bỏ bán vé số, xin tiền người bà con đón xe trở về quê.

Còn vụ lừa thứ ba, xảy ra cách đây 4 tháng. Nạn nhân là chị Vương Thị Nữ (40 tuổi), quê ở xã Hải Thành, huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định), vào Long Khánh bán vé số được 2 tháng. Hôm đó, chị Nữ dạo bán ở khu vực nhà thờ chính tòa Xuân Lộc (phường Xuân Bình). Khi đến đầu một con hẻm, chị gặp một ông khoảng 50 tuổi, dáng cao to, có ria mép, dựng xe đang cho nổ máy, kêu chị lại để mua hết xấp vé số. Khi cầm xấp vé số, ngươi đàn ông ấy nói: "Tôi có tờ 500.000 đồng, chị có đưa tôi mượn 200.000 đồng đem vào nhà đưa cho con đi lo công chuyện, còn lại 300.000 đồng tôi lấy vé số...". Khi chị Nữ vừa mới lấy ra 200.000 đồng, người đàn ông liền giật rồi rồ ga chạy vào hẻm. Chị Nữ la lên, chạy theo, nhưng đường hẻm ngoằn ngoèo, không biết đâu mà lần...

Với những kiểu lừa như trên liên tiếp xảy ra đối với người bán vé số, cho thấy bọn này đã dựa vào tâm lý người bán vé số muốn bán được nhiều vé để lừa đảo, chiếm đoạt vé số của họ. Đây cũng là bài học cảnh giác dành cho những người bán vé số dạo.

Cao Thuyên

 

 

Tin xem nhiều