Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Người đi tập thể dục sáng sớm coi chừng bị cướp giật

11:08, 31/08/2006

Ai cũng biết lợi ích của việc tập thể dục, nhất là tập vào buổi sáng, trong đó có những người rất siêng, họ đi tập từ 3 hoặc 4 giờ sáng. Và vô tình, họ đã trở thành "mồi ngon" cho bọn cướp giật vốn không từ một thủ đoạn nào để hành sự. Trong thời gian gần đây, ở khu vực Phúc Hải (phường Tân Phong và Tân Tiến thuộc TP.Biên Hòa) đã xảy ra một số vụ cướp giựt nữ trang của người đi tập thể dục sớm.

Ai cũng biết lợi ích của việc tập thể dục, nhất là tập vào buổi sáng, trong đó có những người rất siêng, họ đi tập từ 3 hoặc 4 giờ sáng. Và vô tình, họ đã trở thành "mồi ngon" cho bọn cướp giật vốn không từ một thủ đoạn nào để hành sự. Trong thời gian gần đây, ở khu vực Phúc Hải (phường Tân Phong và Tân Tiến thuộc TP.Biên Hòa) đã xảy ra một số vụ cướp giựt nữ trang của người đi tập thể dục sớm.

 

Đi tập thể dục một mình dễ gặp nguy hiểm.

 

Khoảng 4 giờ sáng ngày 22-8, bà Danh Thị Kim, 74 tuổi, ở khu phố 5, phường Tân Tiến, cùng người cháu đi tập thể dục trên quốc lộ 1K. Theo thói quen, bà Kim đi bộ từ nhà (ngay mặt tiền quốc lộ) về hướng cầu đúc (cầu Tân Hiệp) rồi quẹo vào hẻm 420 cho đỡ bụi. Con hẻm này mới đổ bê-tông và có đèn đường nên bà Kim yên tâm đi suốt con hẻm và quay lại đường cũ. Cứ như thế, bà đi lại nhiều vòng. Sáng hôm đó, vừa quẹo vào hẻm được một đoạn, chợt bà Kim và người cháu gặp một thanh niên lầm lủi đi ra. Tưởng đây cũng là người đi tập thể dục nên bà Kim không để ý. Nào ngờ khi đi gần đến, bất chợt người thanh niên đâm sầm vào bà cụ và nhào đè trên lưng bà. Người cháu đi cùng tưởng anh ta vô ý đụng té cô của mình nên chưa có phản ứng gì. Bà Kim vốn bị bệnh tim nên bị ngất ngay khi té ngã. Lợi dụng tình thế đó, tên cướp giật đã lần lên cổ bà cụ lấy sợi dây chuyền. Bị hai lớp áo cản trở, tên gian không ngần ngại xé rách cả hai áo để rút lấy sợi dây chuyền trị giá hơn 3 triệu đồng của bà Kim. Người cháu của bà Kim lúc đó hoảng hốt đứng run rẩy và tên cướp ung dung phóng mất dạng qua quốc lộ về phía phường Tân Phong. 

 Những người đến thăm bà Kim còn cho biết, gần đây có nhiều trường hợp người đi tập thể dục lúc sáng sớm ở khu vực Phúc Hải, Tân Phong bị cướp giật trang sức nhưng rất ít người trình báo vụ việc với công an. Trước đó, vào đầu năm 2006, ở phường Quyết Thắng có một cô giáo cũng bị giựt dây chuyền trong lúc đi tập thể dục vào lúc rạng sáng. Khi xáp vào, bọn cướp dùng vật nhọn đâm chớp nhoáng vào người cô giáo để dễ bề ra tay. Tuy bị mất của nhưng cũng may là cô giáo này chỉ bị thương tích nhẹ.

Gần đây, Công an Biên Hòa thường xuyên tổ chức tuần tra vào đêm khuya nhằm triệt để trấn áp bọn tội phạm. Nhưng có lẽ bọn cướp giật "canh me" vào lúc rạng sáng khi ít có lực lượng tuần tra để dễ bề ra tay. Có lẽ những người đi tập thể dục vào sáng sớm không nên mang nữ trang và đi theo nhóm là cách hay nhất để tự bảo vệ mình. Bên cạnh đó, các lực lượng tuần tra cũng nên lưu tâm thời điểm này để kịp thời ngăn chặn bọn tội phạm.

 Thanh Toàn

 

Tin xem nhiều