Có một thời, vùng miền núi Định Quán bỗng nổi lên nhiều băng nhóm côn đồ nguy hiểm. Đa số là thanh niên trẻ tuổi nhưng không chịu làm ăn mà tụ tập băng nhóm quậy phá, đánh chém người gây thương tích. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Định Quán mở chuyên án điều tra.
Có một thời, vùng miền núi Định Quán bỗng nổi lên nhiều băng nhóm côn đồ nguy hiểm. Đa số là thanh niên trẻ tuổi nhưng không chịu làm ăn mà tụ tập băng nhóm quậy phá, đánh chém người gây thương tích. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh đã phối hợp với Công an huyện Định Quán mở chuyên án điều tra. Cơ quan công an đã lập danh sách khởi tố 47 bị can, bắt 30 đối tượng phạm tội cố ý gây thương tích. Trong đó, có những băng nhóm thực hiện hành vi vô cùng nguy hiểm. Trong số này, băng nhóm ở xã Phú Lợi do tên Giềng Tấn Đạt cầm đầu tuy chưa phải là nổi nhất, nhưng xét về tính côn đồ và mức độ nguy hiểm cho xã hội thì cũng chẳng thua kém các băng nhóm khác ở Định Quán.
Đụng là chém
Là những thanh niên mới lớn, học hành cũng chẳng bao nhiêu nhưng Giềng Tấn Đạt (20 tuổi), Vòng Kiệt Dũng (22 tuổi), Cóng Văn Siêu (18 tuổi), Lý Minh Hiếu (25 tuổi) không lo chí thú làm ăn, phụ giúp gia đình mà học đòi kẻ xấu tổ chức băng nhóm thường xuyên ăn nhậu quậy phá, đánh người gây thương tích khiến người dân địa phương hết sức bất bình.
Sau nhiều lần nhậu không trả tiền ở các quán tại địa phương, ngày 24-6-2005, Đạt cùng Kiệt, Dũng và Hiếu đến quán nhà bà B., ở xã Phú Tân (huyện Định Quán) để uống bia. Sau khi đã nốc cạn 10 chai bia, Đạt nói với con gái bà B. hôm sau trả tiền. Rồi cả nhóm đủng đỉnh ra về. Biết tiếng băng nhóm của Đạt hay ăn nhậu quỵt từ trước nên bà B. tức giận đã có những lời lẽ không hay. Nhưng đến trưa ngày hôm sau, khi nghe tin đồn là bà B. sẽ tìm đánh Đạt về chuyện ăn nhậu không trả tiền, Đạt liền nổi máu côn đồ rủ Dũng, Siêu và Đen (không rõ lai lịch) tìm bà B. để thanh toán. Thế là cả bọn vác dao, búa... tìm đến tận nhà B. Đến nơi, nhác thấy anh Huỳnh Quốc Công (25 tuổi) đang ngồi phía trước nhà bà B., cả nhóm liền xông vào dùng dao, búa chém túi bụi vào vai, lưng và tay của anh Công. Riêng tên Đen còn dùng vỏ chai bia ném vào mắt phải anh Công gây thương tích. Lúc bấy giờ nghe tiếng Công kêu cứu, anh Huỳnh Quốc Cường (là cậu của Công, ngụ ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) từ trong nhà chạy ra bị trượt chân té cũng bị Đạt, Siêu cầm dao và búa chém vào vai, lưng rồi cả nhóm mới bỏ đi. Hậu quả của trận đòn khiến anh Cường bị thương tích tỷ lệ 8%. Riêng anh Công do bị chém nhiều nhát nên thương tích khá nặng với tỷ lệ thương tật giám định đến 45%. Đặc biệt, con mắt trái của Công bị ảnh hưởng khá nghiêm trọng. Nhưng hành vi côn đồ của băng nhóm này chưa dừng ở đó. Trước khi xảy ra vụ ẩu đả gây thương tích cho anh Công và anh Cường, chúng đã từng chém người gây thương tích trầm trọng.
Đó là trong một lần đi uống cà phê "Hát với nhau" ở xã Phú Vinh (huyện Định Quán), nhóm của Đạt mâu thuẫn với anh Cún Chạc Kịt (ở ấp 4, xã Phú Lợi) nên Đạt bị đánh. Bẽ mặt vì trận đòn, Đạt về nhà rủ thêm Dũng và các tên Tư, Phát, Vòng Cẩm Thanh (hiện cả 3 tên đã bỏ trốn) đi đánh anh Kịt trả thù. Cả bọn vác 2 con dao dài 6 tấc tìm anh Kịt và đánh chém đến độ anh này ngất xỉu tại chỗ mới chịu bỏ đi. Hậu quả của trận đòn thù khiến Cún Chạc Kịt bị đa chấn thương với nhiều nhát chém ở vùng lưng, vai và tay với tỷ lệ thương tật tạm thời là 21%.
Đánh cả công an
Việc Đạt cùng đồng bọn lập băng nhóm ăn nhậu quậy phá, chém người gây thương tích vẫn chưa bị xử lý đến nơi đến chốn khiến bọn chúng ngày càng ngang ngược, lộng hành đến mức cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ cũng bị chúng đánh. Đó là trường hợp của hai chiến sĩ cảnh sát giao thông Nguyễn Anh Tuấn và Bùi Văn Thưởng vào ngày 13-9-2005, khi hai anh Thưởng và Tuấn đang làm nhiệm vụ kiểm tra xe mô tô mang biển kiểm soát 60K5-9850 do anh Lầy Dìu Chánh ở xã Phú Vinh điều khiển vi phạm luật giao thông do chở quá người quy định. Lúc bấy giờ, Đạt, Dũng và Lý Minh Hiếu đang đi uống cà phê về ngang đường thấy anh Chánh đang đứng xin lại giấy tờ xe vì lỗi vi phạm thì cả bọn xông vào đánh hai anh cảnh sát để lấy giấy tờ. Anh Thưởng dùng cây gậy chống chế thì bị Hiếu giật gậy đánh trả, Đạt cũng xông vào đấm túi bụi vào lưng của anh Thưởng. Đến khi nghe tiếng còi hụ của cảnh sát giao thông chạy đến bọn chúng mới bỏ chạy. Hậu quả của trận đòn khiến anh Tuấn và anh Thưởng bị xây xát nhẹ. Ngày 29-8, Tòa án nhân dân tỉnh đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với băng nhóm của Giềng Tấn Đạt về các hành vi "Cố ý gây thương tích" và "Chống người thi hành công vụ". Xét thấy hành vi của Đạt và đồng bọn gây nguy hiểm cho xã hội nên ngoài mức bồi thường dân sự cho các bị hại, tòa đã tuyên phạt cả nhóm những bản án nghiêm khắc để răn đe, giáo dục mọi người. Trong đó, Giềng Tấn Đạt bị tòa phạt tổng cộng 11 năm tù về hai tội cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ, Vòng Kiệt Dũng tổng cộng 8 năm tù về hai tội như trên, Cóng Văn Siêu 4 năm tù về tội cố ý gây thương tích và tên Lý Minh Hiếu 2 năm tù về tội chống người thi hành công vụ.
Phạm Mai




![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)








