Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Để không xảy ra thêm những cái chết thương tâm

08:08, 19/08/2006

Hiện nay, trên sông Đồng Nai các mỏ khai thác cát đã bị đóng đến 5 năm nữa. Tuy nhiên, do nhu cầu xây dựng và chất lượng cát ở đây khá tốt nên vẫn có những người lén lút khai thác cát bằng cách bơm hút. Hậu quả là đã có những thợ lặn hút cát bị chết thảm trong khi làm thuê cho những kẻ khai thác lậu.

Ghe hút cát trái phép bị CSGT đường thủy tạm giữ.

Hiện nay, trên sông Đồng Nai các mỏ khai thác cát đã bị đóng đến 5 năm nữa. Tuy nhiên, do nhu cầu xây dựng và chất lượng cát ở đây khá tốt nên vẫn có những người lén lút khai thác cát bằng cách bơm hút. Hậu quả là đã có những thợ lặn hút cát bị chết thảm trong khi làm thuê cho những kẻ khai thác lậu.

 

Những người lặn hút cát phải mang theo ống hơi để thở trong thời gian ở sâu dưới nước. Họ cầm ống hút cát dò vào các luồng cát dưới đáy sông. Nhờ có ống hơi nên thợ lặn có thể ở lâu dưới đáy sông cả giờ đồng hồ để hút cho đầy ghe có sức chở dăm khối cát. Một giờ lặn hút cát, thợ lặn có thể được chủ ghe trả công khoảng 30.000 đồng. Do vậy, những thợ lặn hút cát thường là người gặp hoàn cảnh ngặt nghèo phải đùa với tử thần để kiếm tiền. Cách nay khoảng  3 năm ở khu vực sông Đồng Nai thuộc xã Lợi Hòa, huyện Vĩnh Cửu đã có một thợ lặn hút cát bị chôn chết ở đáy sông. Người thợ này trong khi dò vào một đụn cát "hàm ếch" đã bị cát sụp đè chết.

Mới đây nhất, vào đêm 16-7-2006, anh Nguyễn Văn Hùng, 20 tuổi, ở ấp Thái Sơn, xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu) bị chết thảm vì lặn hút cát thuê cho một chủ ghe tên Tùng ở xã Thạnh Phước, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương (ở bờ sông đối diện). Khoảng 9 giờ đêm đó, anh Hùng được ông Tùng thuê lặn hút cát dưới sông thuộc phía Đồng Nai. Khi bị Cảnh sát giao thông CSGT đường thủy Đồng Nai tuần tra phát hiện, ông Tùng cho ghe chạy qua phía Bình Dương để tiếp tục hút cát. Đến khoảng 10 giờ đêm, ghe hút cát trái phép của ông Tùng lại bị cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương  phát hiện. Ông Tùng vội vàng cho ghe chạy trốn mà không chờ anh Hùng trồi lên. Do phải cột ống hơi vào bắp tay nên anh Hùng đã bị chân vịt máy ghe quấn kéo vào và chân vịt lại chém vào đầu anh Hùng 3 nhát. Lo sợ người nhà anh Hùng phản ứng nên chủ ghe đã để mặc cho xác nạn nhân chìm theo dòng nước. Phải đến khoảng  30 tiếng sau xác nạn nhân nổi lên thì gia đình mới lấy được thi hài của anh đem về mai táng. Người mẹ già của nạn nhân than thở trong nước mắt: ông chủ ghe chỉ đưa cho gia đình 9 triệu đồng trợ giúp mai táng rồi thôi. Cho đến nay vụ việc vẫn đang còn chờ kết quả điều tra của Công an huyện Tân Uyên.

Thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng CSGT đường thủy Đồng Nai cho biết, công tác tuần tra phát hiện các đối tượng bơm hút cát trên sông Đồng Nai chủ yếu do CSGT đường thủy thực hiện. Sau đó, vụ việc được bàn giao cho bộ phận thanh tra tài nguyên của Sở Tài nguyên - môi trường xử lý. Công tác tuần tra truy quét các đối tượng khai thác cát trái phép được CSGT đường thủy thực hiện thường xuyên bên cạnh công tác giữ gìn an toàn giao thông. Một cán bộ thanh tra tài nguyên cho biết, có thể ở các xã ven sông Đồng Nai vẫn còn có kẻ lén lút hút cát. Vấn đề ở đây là chính quyền các xã ven sông phải quản lý chặt đối tượng và địa bàn, tuyên truyền để người dân không tham gia hút cát lậu, vừa vi phạm pháp luật vừa rước lấy hiểm nguy.

 Thanh Toàn

 

Tin xem nhiều