Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Chuyện cảnh giác: Cô gái kỹ tính!

01:08, 15/08/2006

Anh A. đi làm không xa nhà lắm nên thường về ăn cơm trưa, vừa tiết kiệm vừa tiện thể đưa con đi học thêm vào đầu giờ chiều. Một buổi trưa, do có áp thấp nhiệt đới nên trời mưa rả rích đến trưa vẫn không dứt hạt, anh A. điện thoại về nhà báo không ăn cơm trưa và cho con nghỉ học.

Anh A. đi làm không xa nhà lắm nên thường về ăn cơm trưa, vừa tiết kiệm vừa tiện thể đưa con đi học thêm vào đầu giờ chiều. Một buổi trưa, do có áp thấp nhiệt đới nên trời mưa rả rích đến trưa vẫn không dứt hạt, anh A. điện thoại về nhà báo không ăn cơm trưa và cho con nghỉ học.

Có lẽ do mưa nhiều, trời lạnh nên anh A. mau đói bụng. Mới hơn 11 giờ mà bụng đã cồn cào, anh A. liền đội áo mưa "tranh thủ" nghỉ sớm rồi lấy xe chạy đến một quán cơm bình dân. Tuy trời mưa nặng hạt hơn nhưng quán cơm cũng khá đông khách. Anh A. đẩy vội chiếc xe Wave mới mua vào chỗ trống và tìm chỗ ngồi gần chiếc xe của mình. Vừa ăn vừa liên tục nhìn chừng chiếc xe, vì anh A đọc báo thấy bọn trộm xe máy vẫn liên tục "đua nóng" ở các nơi. Ngoài trời mưa vẫn cứ rả rích rơi nên những thực khách ăn xong đều phải khoác áo mưa khi ra về. Khi anh A. ngẩng lên nhìn chừng chiếc xe máy của mình thì trông thấy một cô gái trẻ đẹp đang giang hai tay giũ giũ chiếc áo mưa. Vừa ngắm cô gái anh A. vừa nghĩ, cô gái này kỹ tính quá sao không mặc áo mưa nhanh nhanh để không bị ướt mà cứ giũ tới giữ lui hoài. Rồi cô gái cũng mặc xong áo mưa và phóng vội ra đường nhảy lên xe của người bạn chờ sẵn. Anh A. chợt xao xuyến với ánh mắt của cô gái nhìn vội anh trước khi cô ta rời bước. Anh A. lại nhìn chừng chiếc xe Wave của mình và tá hỏa khi không thấy xe đâu cả. Anh nhảy vội ra tìm kỹ xem có ai dời xe mình đi không và thất vọng vì toàn là những chiếc xe của người khác.

Trên đường thất thểu lội bộ về cơ quan, anh A. suy nghĩ tới lui mới chợt nghĩ ra, có lẽ bọn "đua nóng" đã lấy trộm xe của anh trong lúc cô gái giũ áo mưa lâu một cách khác thường. Có lẽ cô ta cũng là đồng bọn của bọn "đua nóng" dàn cảnh mà anh không phát hiện. Dù rất cảnh giác với bọn trộm xe, nhưng chỉ vì vài phút mất cảnh giác mà anh A. đã bị bọn "đua nóng" lấy mất xe "ngay trước mũi". Thật là không có bài học cảnh giác nào giống bài nào.

Thanh Toàn

 

Tin xem nhiều