Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Cầu vượt để phơi mưa nắng!

09:08, 31/08/2006

Công trình cầu vượt Hóa An trước Công ty Pouchen (xã Hóa An, TP. Biên Hòa) đang được thi công bỗng bị bỏ dở dang khoảng 2 tháng nay.

Học sinh trường Hùng Vương rất ít sử dụng cầu vượt mà băng ngang quốc lộ 1K rất nguy hiểm.

Công trình cầu vượt Hóa An trước Công ty Pouchen (xã Hóa An, TP. Biên Hòa) đang được thi công bỗng bị bỏ dở dang khoảng 2 tháng nay. Hàng ngày, hàng ngàn công nhân và dân cư băng ngang quốc lộ 1K vào giờ cao điểm (có rất nhiều xe tải ben chở vật liệu xây dựng chạy qua) rất nguy hiểm. Họ trông đợi cây cầu vượt sớm hoàn thành. Thế nhưng ngày qua ngày, công trình cầu vượt Hóa An vẫn trơ cốt sắt cùng mưa gió. Hỏi ra mới biết khi thiết kế và phê duyệt, "người ta" đã quên đường dây điện trung thế ngay phía trên cầu vượt. Vì vậy, khi thi công đến độ cao nguy hiểm thì công trình phải ngưng lại. Một cán bộ ở UBND xã Hóa An cho biết, phải chờ ngành điện lực dời đường dây điện trung thế mới có thể tiếp tục thi công cầu vượt này được.

Cầu vượt Hóa An vướng đường dây điện trung thế nên phải tạm ngưng thi công.

Trong khi đó, cầu vượt ở quốc lộ 1K trước khu nhà cao tầng phường Quang Vinh được xây dựng hoàn chỉnh trong vài năm nay lại rất ít được người đi bộ sử dụng. Cầu vượt này chủ yếu để học sinh của Trường trung học cơ sở Hùng Vương (ở phía sau khu nhà cao tầng) qua đường an toàn. Nhưng các em học sinh ở trường này thường băng qua đường cho tiện, bất chấp dòng xe cộ lưu thông rất nhanh. Lâu lâu, Công an phường Quang Vinh lại phải đuổi những người vô gia cư che lều bạt tạm trú ở cầu vượt. Có lẽ đây là một nghịch lý trong việc bảo đảm an toàn giao thông bằng cầu vượt cần sớm được chấn chỉnh.

 Thanh Toàn

 

 

 

Tin xem nhiều