
Đã 23 giờ đêm, Phó trưởng công an xã Phước Thái Nguyễn Văn Xuân nhận được điện thoại của trực ban hình sự Công an huyện Long Thành. Cảnh sát hình sự Hoàng Văn Hải báo cho biết là tại cầu Suối Cả ở xã Long Phước nằm giáp ranh với xã Phước Thái vừa xảy ra một vụ cướp xe.
Đã 23 giờ đêm, Phó trưởng công an xã Phước Thái Nguyễn Văn Xuân nhận được điện thoại của trực ban hình sự Công an huyện Long Thành. Cảnh sát hình sự Hoàng Văn Hải báo cho biết là tại cầu Suối Cả ở xã Long Phước nằm giáp ranh với xã Phước Thái vừa xảy ra một vụ cướp xe. Hai vợ chồng nạn nhân chở nhau trên chiếc xe Cities vừa đến cầu Suối Cả thì bị một nhóm thanh niên dùng xe gắn máy đuổi theo ép, chặn cướp xe. Khi trình báo, nạn nhân chỉ mô tả được đặc điểm nhận dạng của đối tượng cầm đầu. Đang trực cơ quan, ông Xuân liền lôi hồ sơ các đối tượng đang quản lý tại địa bàn ra rà soát, và ông nhanh chóng nhận định đối tượng gây ra vụ cướp xe là do băng nhóm của tên Nguyễn Văn Hoàng ở ấp 3 thực hiện. Sáng sớm hôm sau, Phó công an xã Nguyễn Văn Xuân xuống địa bàn ấp 3 để cùng công an ấp và cơ sở tiến hành xác minh. Vào lúc 10 giờ sau khi đã thẩm tra đầy đủ chứng lý và xác định đúng các đối tượng gây án, ông Xuân lại cùng lực lượng trinh sát hình sự Công an huyện Long Thành bủa vây bắt gọn 5 tên cướp xe gồm: Huỳnh Văn Phước (21 tuổi, nhà ở ấp 1B), Nguyễn Văn Thanh (28 tuổi, ở ấp 1B), Mạc Lê Nguyên Khôi (22 tuổi, ở ấp 1A), Nguyễn Minh Hưng (27 tuổi, ở ấp 1B), do tên Nguyễn Văn Hoàng cùng ở xã Phước Thái cầm đầu. Qua đấu tranh khai thác mở rộng điều tra, bọn này còn khai nhận đã thực hiện trước đó 3 vụ cướp xe khác với cùng thủ đoạn. Một thời gian khá lâu sau đó, Phó công an Nguyễn Văn Xuân lại nhận được tin báo là ở ấp Hiền Hòa vừa xảy ra vụ một nhóm côn đồ sử dụng hung khí đánh đến chết người rồi bỏ trốn.
Nạn nhân là Nguyễn Văn Lưu, 25 tuổi, con của ông Nguyễn Ất, bị bọn lạ mặt xông vào nhà đánh chết rồi bỏ đi, nhưng không một ai nắm rõ tung tích. Anh Xuân sau khi tìm hiểu các mối quan hệ của nạn nhân đã rà soát lại số đối tượng liên quan và khẳng định vụ án đánh chết người này là do nhóm tên Mắc (Huỳnh Văn Minh) cùng tuổi với nạn nhân, nhà ở ấp 1B, gây ra. Sau khi xác định rõ nhóm côn đồ, anh Xuân lại cùng lực lượng Công an huyện tiến hành bắt giữ. Nhưng công an chỉ bắt được Võ Đức Vân (23 tuổi, ở ấp 1C) và Nguyễn Chí Hiếu (20 tuổi, ở ấp 1A). Còn các tên Mắc, Huỳnh Tấn Phát, Lê Văn Nhựt đã bỏ trốn. Phó công an xã Nguyễn Văn Xuân liền cùng trưởng công an xã là ông Trần Văn Ớn đến gia đình của các đối tượng bỏ trốn để vận động cha mẹ những đối tượng này đưa con ra đầu thú. 3 ngày sau, cả 3 tên Mắc, Phát, Nhựt đã ra đầu thú tại Công an tỉnh Bạc Liêu, là nơi chúng đang lẩn trốn.
Đây là những vụ tương đối "cộm" mà Phó trưởng công an xã Phước Thái Nguyễn Văn Xuân đã trực tiếp tham gia, chứ với 22 năm "thâm niên" làm công an xã, chỉ riêng các vụ dùng hung khí đánh chết người, anh Xuân đã tham gia giải quyết đến 3 vụ, bắt 7 hung thủ. Nổi bật là ông đã tham gia bắt đến 32 đối tượng bị truy nã hoặc có lệnh bắt khẩn cấp, tham gia triệt phá 14 vụ cướp, bắt 53 đối tượng, bắt quả tang 4 bọn mua bán ma túy cũng như phá 13 ổ mại dâm. Trưởng công an xã tỏ ra rất tự hào về ông Xuân trên mảng hình sự: "Ở Ban công an xã Phước Thái hiện nay, đồng chí Xuân là người lâu năm nhất và nắm vững địa bàn này nhiều nhất. Biệt tài của đồng chí Xuân là làm tốt công tác cơ bản về nghiệp vụ công an, nên mọi di biến động của các đối tượng đáng chú ý trên địa bàn đồng chí đều "nắm" được. Đây là bí quyết mà mỗi khi xảy ra vụ án đồng chí Xuân có thể nhanh chóng phán đoán và xác định chính xác đối tượng gây án, cũng như phát hiện kịp thời việc tá túc ẩn náu, hoặc dừng chân ghé qua của các đối tượng có lệnh truy nã, những tên tội phạm có lệnh bắt khẩn cấp!".
Một điều khá nổi bật ở anh phó công an xã 36 tuổi này là anh Xuân rất gần gũi với quần chúng và luôn xông xáo, gắn bó với địa bàn dân cư. Đặc biệt, khi nghe báo nơi đâu đang xảy ra sự vụ không lành thì anh Xuân đều tức tốc có mặt và sẵn sàng ra tay can thiệp, bảo vệ sự an lành cho người dân lương thiện. Do vậy, khi làm... "công an hình sự xã", anh Xuân không những tham gia điều tra làm rõ được 147 vụ trộm cắp, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại mà còn lập hồ sơ, nghiên cứu cặn kẽ và đề xuất đưa ra hòa giải thành đến 196 vụ mâu thuẫn, xích mích lớn nhỏ. Trong đó có những vụ mà cha con, vợ chồng, bạn bè lối xóm tưởng như... "không muốn dòm mặt nhau" đã trở nên êm ấm.
Thành tích khá ấn tượng đã làm cho Phó công an xã Nguyễn Văn Xuân suốt 4 năm liền được công nhận là chiến sĩ thi đua và được Hội liên hiệp thanh niên huyện Long Thành tặng danh hiệu "Thanh niên có nghĩa cử đẹp" là đã tích cực góp phần cùng hệ thống chính trị ở cơ sở làm trong sạch và chuyển hóa được 2 địa bàn phức tạp về an ninh trật tự cũng như tệ nạn xã hội (ấp 1B và ấp Hiền Hòa) trở thành ấp văn hóa.
Bùi Thuận

![[Infographic] 4 điểm mới quan trọng của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/90f92328a1122e4c7703_20251229131810.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Phường Long Bình](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/012026/sequence-01.00_01_35_22_20260101090554.jpg?width=400&height=-&type=resize)
![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)






