Với vị thế của một địa bàn chiến lược quan trọng, từ khi chính thức thành lập tỉnh đến nay, lực lượng an ninh nhân dân Đồng Nai được sự phối hợp của các lực lượng vũ trang, sự hỗ trợ của quần chúng đã phát hiện, đấu tranh triệt phá hàng trăm tổ chức nhen nhóm chính trị phản động, chặn đứng nhiều âm mưu bạo loạn chống phá, lật đổ chính quyền cách mạng, lực lượng an ninh còn đấu tranh minh oan cho những người bị vu cáo là tổ chức hoặc tham gia hoạt động trong những tổ chức phản động. Trường hợp làm rõ vụ án "Bóng ma biên giới" là một ví dụ.
Với vị thế của một địa bàn chiến lược quan trọng, từ khi chính thức thành lập tỉnh đến nay, lực lượng an ninh nhân dân Đồng Nai được sự phối hợp của các lực lượng vũ trang, sự hỗ trợ của quần chúng đã phát hiện, đấu tranh triệt phá hàng trăm tổ chức nhen nhóm chính trị phản động, chặn đứng nhiều âm mưu bạo loạn chống phá, lật đổ chính quyền cách mạng, lực lượng an ninh còn đấu tranh minh oan cho những người bị vu cáo là tổ chức hoặc tham gia hoạt động trong những tổ chức phản động. Trường hợp làm rõ vụ án "Bóng ma biên giới" là một ví dụ.
* Đơn thư nặc danh và cả lời tố cáo trực tiếp
Vào đầu năm 1980, Ban chỉ huy Công an huyện Xuân Lộc liên tiếp nhận được mấy đơn thư nặc danh tố cáo ông Trần Văn Trực, nguyên là thiếu úy cảnh sát ngụy và ông Lâm Mậu, nguyên là sĩ quan chế độ cũ, thường trú ở xã Xuân Trường đang tụ tập, móc nối nhau lập ra tổ chức chính trị có tên gọi là "Bóng ma biên giới". Trong lúc đội an ninh được chỉ đạo tung trinh sát về Xuân Trường để thẩm tra, thì trung tá Đoàn Công Bình, Trưởng công an huyện Xuân Lộc được một người quen ở xã Xuân Trường là bà Út Sâm trực tiếp đến xin gặp và báo cho biết là trong xã hiện có một nhóm ngụy quân, ngụy quyền đang tụ tập nhau lập ra tổ chức có tên gọi là "Bóng ma biên giới". Chỉ hai hôm sau, Ban chỉ huy Công an huyện Xuân Lộc lại nhận được đơn của ông Trần Văn Thạnh có địa chỉ ở xã Xuân Trường tố cáo: "Trần Văn Trực là tên phản cách mạng từ Nghĩa Bình trốn lệnh truy nã vào ẩn núp tại xã Xuân Trường".
Trước tình hình cấp thiết này, Ban chỉ huy Công an huyện Xuân Lộc liền họp bàn và quyết định lập phá án truy xét.
* Mở cuộc điều tra
Các trinh sát an ninh được khẩn trương tung xuống địa bàn, tiến hành điều tra toàn diện tình hình an ninh trật tự của xã Xuân Trường. Qua đó, các trinh sát an ninh đã phát hiện được tại Xuân Trường có một nhóm thanh niên hư hỏng, trốn nghĩa vụ quân sự thường xuyên tụ tập với nhau để gây mất trật tự công cộng hoặc kéo nhau vào rừng tổ chức ăn nhậu. Bọn này do các tên cộm cán là Sỹ, Cầu, Ca... cầm đầu. Chúng còn lôi kéo được một số bộ đội đoàn La Ngà vào rừng ăn nhậu và bắn súng bừa bãi. Trong bối cảnh đó, ở Xuân Trường còn có một nhóm người từ tỉnh Nghĩa Bình di dân tự do vào sinh sống bằng nghề buôn bán than, củi, nông sản và khai thác lâm sản trái phép. Đáng chú ý trong số người di dân Nghĩa Bình có các ông: Trần Văn Trực, Lâm Mậu, Trần Văn Thạnh... đều là sĩ quan của chế độ cũ, đã hết hạn học tập cải tạo, được chính quyền Xuân Trường tiếp nhận vào xã xây dựng kinh tế mới. Những gia đình này lại là những hộ làm ăn giỏi nhất. Và vì vậy, giữa họ đang phát sinh chuyện xích mích trong công việc làm ăn.
Trao đổi thông tin về nhân thân của 3 đối tượng đặc biệt này, Công an tỉnh Nghĩa Bình chỉ cho biết Trần Văn Thạnh là đại úy ngụy, Trần Văn Trực nguyên là thiếu úy cảnh sát ngụy và Lâm Mậu cũng là sĩ quan chế độ cũ. Cả Trực và Mậu đều không có tài liệu chứng minh đã tham gia tổ chức "Viễn sát viên quyết tử" (một tổ chức phản động ở Nghĩa Bình) theo như lời tố cáo của Thanh, nhưng vẫn không có đủ chứng cứ kết luận Mậu và Trực không hoạt động chống cách mạng.
Cơ sở mật của an ninh huyện Xuân Lộc bám sát các đối tượng nghi vấn đã xác định, ông Lâm Mậu bị vợ là Trần Thị Lộc viết đơn thư nặc danh tố cáo là đã tham gia tổ chức "Bóng ma biên giới" do ông thường có hành vi ngược đãi vợ, con. Còn để trả thù trong việc cạnh tranh buôn bán nông sản và các sản phẩm lâm nghiệp khai thác trái phép ở địa phương, bà Út Sâm và Trần Văn Thạnh đã vu cáo Trần Văn Trực và Lâm Mậu là có "hành vi bốc lột người khác" và tham gia tổ chức phản động "Bóng ma biên giới". Xác định được động cơ, mục đích của từng đối tượng như thế nhưng cơ sở mật ở đây vẫn không kết luận được là có hay không một tổ chức phản động gọi là "Bóng ma biên giới".
Trước tình hình phức tạp khó thể phân định được rõ ràng này, Công an huyện Xuân Lộc đã phải báo cáo về Công an tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo. Được Công an tỉnh hỗ trợ biện pháp nghiệp vụ đặc biệt, Ban chỉ huy Công an huyện Xuân Lộc đã có đủ cơ sở để kết luận là "không có tổ chức phản cách mạng "Bóng ma biên giới" ở xã Xuân Trường. Đồng thời làm rõ hành vi của Trần Văn Thạnh và Trần Văn Lộc lợi dụng tình hình phức tạp ở địa phương, lợi dụng cơ quan công an để tố cáo sai sự thật, vu cáo người khác nhằm mục đích trả thù trong việc tranh giành làm ăn". Chuyên án truy xét về vụ "Bóng ma biên giới" kết thúc. Những công dân lương thiện, vô tội nói trên dù có một quá khứ tham gia trong hàng ngũ chế độ cũ đã được bảo vệ an toàn.
L.B.H
![[Video_Chạm 95] Phường Bình Phước](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/4_c95_binh_phuoc.mp4.00_00_45_19.still001_20251221105654.jpg?width=400&height=-&type=resize)


![[Video_Chạm 95] Xã Định Quán](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/dinh-quan_20251220110114.jpg?width=400&height=-&type=resize)










