* Hốt ổ bán ma túy
Ngày 11-7, Công an phường Tân Tiến, (TP. Biên Hòa) đã bắt quả tang 3 tên Nguyễn Đức Sang (18 tuổi, ngụ 285, khu phố 3, phường Long Bình), Vũ Vương Khải Tùng (17 tuổi, ngụ 26/3, khu phố 1, phường Tam Hòa) và Nguyễn Ngô Long (19 tuổi, ngụ 118, khu phố 1, phường Tân Hiệp) về tội mua bán trái phép chất ma túy.
* Hốt ổ bán ma túy
Ngày 11-7, Công an phường Tân Tiến, (TP. Biên Hòa) đã bắt quả tang 3 tên Nguyễn Đức Sang (18 tuổi, ngụ 285, khu phố 3, phường Long Bình), Vũ Vương Khải Tùng (17 tuổi, ngụ 26/3, khu phố 1, phường Tam Hòa) và Nguyễn Ngô Long (19 tuổi, ngụ 118, khu phố 1, phường Tân Hiệp) về tội mua bán trái phép chất ma túy. Công an phường giao cả 3 tên cùng tang vật thu giữ (gồm 41 tép heroin, 1 điện thoại di động và 285 ngàn đồng) về Công an Biên Hòa để tiếp tục điều tra, xử lý.
* Chết vì điên giật
Ngày 13-7, trong lúc làm lồng chim tại nhà ông P.V.S. (ở khu phố 1, phường Tân Hòa, TP. Biên Hòa), em Phan Văn Công (14 tuổi, ngụ tổ 26, khu phố 2, phường Trảng Dài) bất ngờ bị điện giật chết khi đang vận hành mô-tơ cắt kẽm.
* Trộm cả sầu riêng
Khi đi thăm vườn trái cây của gia đình, anh Nguyễn Văn Minh, 31 tuổi, ngụ tại ấp 4, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) phát hiện bị mất trộm sầu riêng rất nhiều nên quyết tâm truy tìm thủ phạm. Sau thời gian theo dõi, khoảng 14 giờ ngày 13-7, anh Minh bắt quả tang Lê Phúc Ngân, 24 tuổi, ngụ ở ấp 1 (cùng xã) lấy trộm 34 trái sầu riêng cơm vàng hạt lép. Anh Minh đã giao Ngân và tang vật cho công an xã xử lý.
* Gian nhưng không thoát
Ngày 12-7, Ngô Tấn Hưng 28 tuổi, ngụ ấp 1, xã Lâm San (huyện Cẩm Mỹ) đến nhà anh Chống Trai ở cùng xã để mượn chiếc xe Dream Trung Quốc đi công việc. Sau đó, Hưng về nhà rủ vợ là Phan Thị Vân "dông" thẳng về quê vợ ở xã Nguyên Giáp, huyện Tứ Kỳ (tỉnh Hải Dương). Nhưng khi cả hai đang đón xe ở thị trấn Gia Ray (huyện Xuân Lộc) thì bị Công an thị trấn Gia Ray tạm giữ và báo cho Công an huyện bắt khẩn cấp.
* Chết đuối vì té hố
Khoảng 9 giờ ngày 13-7, ông Lai Văn Út, 46 tuổi, ngụ ấp 8, Sông Ray (huyện Cẩm Mỹ) cùng vài người quen đi câu cá tại đập Suối Đôi (thuộc xã Lâm San, huyện Cẩm Mỹ). Do bất cẩn trong lúc câu cá, ông Út bị trượt chân té xuống nước. Những người đi cùng không biết bơi nên chạy tìm người ứng cứu. Khi mọi người đến hiện trường thì ông Út đã chết vì ngạt. Trước đó, ngày 12-7, em Hoàng Lê Huy Trung (12 tuổi, ngụ ở ấp 3, xã Lâm San) cũng bị trượt chân té xuống hồ chết đuối khi cùng bạn đi câu cá ở đập giao thông của xã.
* Cướp giật lộng hành
Lúc 5 giờ 30 ngày 12-7, chị Huỳnh Thị Ngọc Tuyết, 45 tuổi, ngụ khu phố 3, phường Trảng Dài (TP. Biên Hòa) đang chạy xe gắn máy ngang trước cổng bệnh viện 7B (thuộc phường Tân Tiến) thì bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe gắn máy giật túi xách đựng 22 triệu đồng, 2,2 chỉ vàng cùng một số giấy tờ. Chị Tuyết chỉ còn biết đến công an trình báo sự việc.
* Ăn đã rồi quậy
Lúc 21 giờ ngày 12-7, Phạm Thành Tín, Phạm Thành Duy (cùng ngụ ở 168 đường 41, khu phố 6, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh) và Huỳnh Tân Khánh (thôn 5, Duy Phước, Duy Xuyên, Quảng Nam) cùng cưỡi trên một xe gắn máy đến quán cháo gà "Toàn" gần chợ Tân Hiệp (phường Tân Hiệp, TP. Biên Hòa) gọi đồ ăn uống. Sau khi ăn xong, cả 3 thanh niên này không chịu trả tiền mà còn to tiếng gây gổ với chủ quán nên bị những người ngồi bàn đối diện xông vào đánh bị thương. Cảnh sát 113 đến hiện trường đưa Duy đi bệnh viện 7B cấp cứu và lập biên bản chuyển giao cho công an phường giải quyết.
* Vận chuyển heo lậu
Qua công tác tuần tra kiểm soát, ngày 12-7, Công an huyện Tân Phú phát hiện Võ Đại Thắng (31 tuổi, ngụ ấp Hiệp Tâm 1, thị trấn Định Quán) dùng xe ô tô mang biển kiểm soát 60L-6551 vận chuyển 22 con heo không có giấy chứng nhận kiểm dịch theo hướng từ Tân Phú về Định Quán. Công an huyện tạm giữ hàng và các loại giấy tờ để điều tra xử lý.
* Một ngày xảy ra 2 vụ cướp giật dây chuyền
Khoảng 14 giờ ngày 10-7, chị Nguyễn Thị Kim Trọng (38 tuổi, ngụ ấp Tân Bình, xã Lang Minh, huyện Xuân Lộc) trên đường đi mua hàng về nhà thì gặp trời mưa to. Do đường trơn trợt khó đi nên có một thanh niên lạ mặt đến đẩy xe giúp chị. Nhưng sau đó, gã thanh niên lại ra tay giật phăng sợi dây chuyền 4 chỉ vàng 18k chị đang đeo trên cổ rồi bỏ chạy.
Trước đó khoảng 1 giờ, bà Huỳnh Thị Danh ở cùng ấp cũng đã bị một thanh niên lạ mặt giả vờ đến nhà hỏi thăm đường rồi dùng dao khống chế cướp sợi dây chuyền 4 chỉ vàng 24k và một đôi bông tai bà đang đeo rồi tẩu thoát.
Phạm Mai











