Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Nhân tháng hành động phòng chống ma túy
Đức "Đỏ" hoàn lương

04:06, 08/06/2006

Việc tìm đến nhà anh Nguyễn Đức ở ấp 3, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) không mấy khó bởi người dân ở đây biết quá rõ về Đức "Đỏ", một người nổi tiếng bởi 24 năm chìm trong nghiện ngập và là một tay trộm chuyên nghiệp với 7 lần vào tù ra khám.

Gia đình anh Nguyễn Đức.

Việc tìm đến nhà anh Nguyễn Đức ở ấp 3, xã Xuân Tâm (huyện Xuân Lộc) không mấy khó bởi người dân ở đây biết quá rõ về Đức "Đỏ", một người nổi tiếng bởi 24 năm chìm trong nghiện ngập và là một tay trộm chuyên nghiệp  với 7 lần vào tù ra khám.

 

Đức Đỏ kể: Từ nhỏ đã mồ côi mẹ, thiếu tình yêu thương và sự quan tâm của gia đình nên sớm sa vào con đường nghiện ngập. Năm 1973, gia đình anh vào xã Xuân Tâm lập nghiệp nhưng ma túy đã biến anh thành một tay trộm cắp mà hậu quả là hết 15 năm nằm trong trại cai nghiện và cải tạo. Bước ngoặt của cuộc đời Đức Đỏ là thời gian ở trong Trại giam Z30A. Qua một đợt xét nghiệm máu, biết mình may mắn không bị nhiễm HIV như trên 100 phạm nhân khác, ở đây, anh đã quyết tâm phải làm lại cuộc đời, xa dần quá khứ đen tối. Năm 1996, mãn hạn tù, anh quay về địa phương và lao vào công việc để quên ma túy. Trong hoàn cảnh ấy, chị Ngọc Dung đã đến an ủi, chia sẻ động viên và xây dựng tổ ấm với anh. Chị Dung tâm sự: "Cả gia đình và bạn bè ngăn cản quyết liệt khi hay tin tôi có tình cảm với một người nghiện ngập. Thế nhưng thấy được quyết tâm làm lại cuộc đời của anh Đức, tôi tin rằng quảng đời còn lại của anh sẽ có ích cho xã hội".

Cuộc sống gia đình buổi đầu thật khó khăn, nhất là khi đứa con đầu lòng của anh chị chào đời. Thời gian này, biết anh gặp khó khăn, những tay ăn chơi trước đó luôn tìm cách tiếp cận, dụ dỗ, lôi kéo anh quay lại con đường nghiện ngập, trộm cắp. Tuy nhiên, với quyết tâm đoạn tuyệt với ma túy, anh từ chối và lao vào công việc. Được sự quan tâm và giúp đỡ của chính quyền địa phương cùng bà con hàng xóm, anh đã làm được căn nhà che mưa tránh nắng và tích góp được một số vốn để bán bánh mì nuối sống gia đình.

Hiện nay anh đang chăm sóc 3 hécta đất rừng cho một người quen ở xã Xuân Tâm. Anh đã bỏ công sức biến vùng đất xám bạc màu này thành một khu rừng trồng xanh tốt với xà cừ, tràm và một số loại cây ăn quả khác. Ngoài thời gian bán bánh mì, anh lại vào rừng chăm sóc rừng cây và tranh thủ thời gian trồng các loại rau quả để giải quyết cái ăn, cái mặc cho gia đình. Không chỉ vậy, mới đây anh được Nhà nước  xét cho vay 8 triệu đồng mua 1 con bò để gầy dựng đàn và tạo nguồn vốn trong nay mai. Khi được hỏi nguyện vọng, anh tâm sự: "Rất mong được chính quyền địa phương giúp đỡ để tôi có được giấy chứng minh nhân dân và được cấp sổ hộ khẩu để các con được đăng ký giấy khai sinh và đến trường như bao đứa trẻ khác". Thiết nghĩ đây là nguyện vọng chính đáng  mà chính quyền địa phương cần giúp đỡ để tạo điều kiện cho gia đình anh Đức  hòa nhập tốt với cộng đồng.

Lê Tùng (Đài TT Xuân Lộc)

 

Tin xem nhiều