
Báo Đồng Nai số 1166 ra ngày 6-6-2006 có bài viết về những sai phạm trong công tác quản lý đất đai ở xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) đã được người dân ở đây chuyền tay nhau đọc với tâm trạng phấn khởi. Nhiều bà con ở Tân Bình cho rằng: "Kỳ này huyện đã mạnh dạn đưa ra ánh sáng những tiêu cực đất đai ở xã nhà - là chuyện bấy lâu nay bà con rất bức xúc nhưng chưa thấy cấp trên xử lý".
Báo Đồng Nai số 1166 ra ngày 6-6-2006 có bài viết về những sai phạm trong công tác quản lý đất đai ở xã Tân Bình (huyện Vĩnh Cửu) đã được người dân ở đây chuyền tay nhau đọc với tâm trạng phấn khởi. Nhiều bà con ở Tân Bình cho rằng: "Kỳ này huyện đã mạnh dạn đưa ra ánh sáng những tiêu cực đất đai ở xã nhà - là chuyện bấy lâu nay bà con rất bức xúc nhưng chưa thấy cấp trên xử lý".
Rôm rả nhất ở các quán cà phê bình dân tại Tân Bình hiện nay là chuyện "ông địa chính xã Phan Tấn Tài" đã bị công an bắt giữ vì "lem nhem" trong việc cấp sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất-CNQSDĐ) cho dân. Dư luận còn cho rằng mấy hôm nay, vợ ông Tài và một cán bộ "đàn anh" tất tả đem tiền đến trả cho những người mà ông Tài đã "ăn" để làm sổ đỏ mà chưa được. Được biết, nhiều năm nay, tùy theo diện tích đất cần làm sổ đỏ mà người dân phải chung cho ông Tài nhiều hoặc ít. Chẳng hạn như ông Hùng nuôi dê ở ấp Bình Ý cần làm sổ đỏ cho vài ngàn mét vuông đất thì phải chi cho ông Tài 7 triệu đồng. Số tiền này được đưa trước 5 triệu đồng, khi nhận được sổ đỏ thì trả thêm 2 triệu đồng. Khi nhận tiền, ông Tài có giao biên lai. Còn đối với những người thuộc diện chính sách, do không dám thu tiền một cách trắng trợn, ông cán bộ địa chính xã này bèn "ngâm" hồ sơ của họ. Chẳng hạn như trường hợp của bà Võ Thị Dần là mẹ liệt sĩ Trương Văn Quá. Bà Dần cho biết, đã hơn chục năm nay, bà liên hệ với ông Tài để làm hồ sơ đất và nhà tình nghĩa nhưng chỉ nhận được lời hứa suông. Có lẽ do được ông Huỳnh Văn Long là chủ tịch xã lúc đó quá tin cậy, nên có những trường hợp tranh chấp đất, ông Tài đã tự giải quyết mà không cần thông qua UBND xã. Đáng chú ý là trường hợp ông Trần Văn Nô xâm canh trên đất thuộc quyền sử dụng hợp pháp của bà Lương Thị Gần ở ấp Bình Ý. Khi hai bên tranh chấp với nhau, ông Tài liền lập biên bản xác nhận thỏa thuận chia lại đất cho ông Nô và bà Gần mà không cần ý kiến của UBND xã. Điều đáng nói là trước đó cũng chính ông Tài là người đo đạc cho ông Nô bán hết diện tích mà ông này đã xâm canh của bà Gần. Do vậy đã xảy ra rối rắm và mâu thuẫn gay gắt khi bà Gần chuyển nhượng quyền sử dụng đất được chia lại. Trường hợp bà Hồ Thị Chi cũng ở ấp Bình Ý cho gia đình ông Trần Anh Nhựt mượn đất sản xuất. Bằng cách "đi đêm" với ông Tài, ông Nhựt đã được cấp sổ đỏ trên diện tích đất mượn của bà Chi. Do vậy đã xảy ra kiện tụng, tranh chấp và mất đoàn kết giữa hai hộ dân này. Có khá nhiều người dân phản ánh trường hợp "ăn đất" của ông Tài như sau: Khi đo đạc thực tế diện tích đất sử dụng cao hơn diện tích hộ dân kê khai, ông Tài không báo cho người dân điều chỉnh lại mà lẳng lặng làm thủ tục để phần diện tích dôi ra thuộc quyền sử dụng của mình. Người dân còn phản ánh, bên cạnh sự tiếp tay của một cán bộ đàn anh, ông Tài còn được sự hỗ trợ và xúi giục của cò đất Ch.Q. để làm mưa, làm gió trong việc mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Người dân mong rằng UBND huyện Vĩnh Cửu sẽ kiên quyết giải quyết rốt ráo sự việc.
T.T



![[Video_Chạm 95] Phường Phước Long](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/cham_95_phuong_phuoc_long_sua_1.mp4.00_00_53_23.still001_20251227132624.jpg?width=400&height=-&type=resize)











