Báo Đồng Nai điện tử
Hotline: 0915.73.44.73 Quảng cáo: 0912174545 - 0786463979
En

Một hiện tượng xấu ở học đường: Bạo lực trong nữ sinh

10:06, 09/06/2006

Những nữ sinh hồn nhiên, vô tư trong tà áo dài trắng vốn là hình ảnh rất đẹp và nên thơ dưới mái học đường. Thế mà mới đây, trong những câu chuyện về trường lớp của những em đang học lớp 10, tôi chỉ toàn nghe thấy những vụ ẩu đả, xô xát giữa những cô gái đang tuổi ăn, tuổi lớn, mà nguyên nhân chủ yếu thường là do yêu đương vớ vẩn và ghen tuông. Điều này làm cho các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng, băn khoăn.

Những nữ sinh hồn nhiên, vô tư trong tà áo dài trắng vốn là hình ảnh rất đẹp và nên thơ dưới mái học đường. Thế mà mới đây, trong những câu chuyện về trường lớp của những em đang học lớp 10, tôi chỉ toàn nghe thấy những vụ ẩu đả, xô xát giữa những cô gái đang tuổi ăn, tuổi lớn, mà nguyên nhân chủ yếu thường là do yêu đương vớ vẩn và ghen tuông. Điều này làm cho các bậc phụ huynh không khỏi lo lắng, băn khoăn.

 

L., H., A. là 3 bạn thân cùng học lớp 9 ở một trường THCS trên địa bàn TX. Long Khánh. Họ có nhiều sở thích chung và lúc nào cũng đi với nhau như hình với bóng. Chắc có lẽ cũng vì lý do đó mà cả 3 lại cùng thích N., một bạn trai cùng lớp vừa đẹp trai, vừa học giỏi. Không nói ra nhưng cũng từ đó, cả 3 bắt đầu dò xét nhau, cho nhau là tình địch. Và mâu thuẫn lên đến "đỉnh điểm" khi N. bắt đầu có sự thiên vị về phía A., cô bạn hiền lành, dịu dàng nhất nhóm. Vào một ngày khi cha mẹ A. vừa đi vắng, 2 người bạn gái thân thiết đã đến nhà, kéo A. vào phòng riêng đánh túi bụi lên người bạn mình theo kiểu xã hội đen. Kết quả, A. được đưa vào bệnh viện điều trị, còn 2 cô bạn kia phải nhận quyết định đuổi học khi ngày tốt nghiệp THCS gần kề.

Tương tự tình trạng của A., P. là học sinh lớp 10 của một trường THPT cũng bị một nhóm bạn nữ hành hung vào ngày sinh nhật do đã nhận được bó hoa hồng của một anh chàng học lớp 12 cùng trường. Bị cho là "con nít" mới vào trường mà dám cướp người yêu của "chị" nên P. thường xuyên bị một nhóm nữ sinh lớp 12 kéo đến gây sự, cảnh cáo. Mãi đến khi bị tấn công trên đường đi học về, P. vẫn chưa biết "chị" bị mình cướp người yêu là chị nào, vì có quá nhiều người cùng đánh mình.

Khác với 2 trường hợp nêu trên, lý do mà T., nữ sinh của một trường THPT khác bị đánh khiến nhiều người bất ngờ và rất khó hiểu. T. vốn là học sinh ngoan hiền và học giỏi. Ngoài giờ học ở trường, T. rất ít khi giao du, tụ tập cùng bạn bè. Vì thế, T. không hề có cơ hội "gây thù chuốc oán" hay "cướp người yêu" của ai. Hiền lành đến thế, vậy mà T. vẫn bị hành hung bởi một nhóm nữ sinh không hề quen biết. Mãi cho đến khi đứng trước hội đồng kỷ luật của nhà trường, thì nguyên nhân mà nhóm nữ sinh ấy đưa ra khiến nhiều người kinh ngạc: "Cái mặt cứ "giả nai", làm bộ ngoan hiền, nhìn thấy ngứa mắt!". Khỏi phải bàn, mức án kỷ luật cho câu nói thô lỗ ấy sẽ ra sao. Câu hỏi đặt ra là các nữ sinh phải cư xử như thế nào để khỏi bị chính những bạn học cùng giới hành hung, đe dọa?

Không dừng lại ở đó, mức độ nguy hiểm trong các cuộc ấu đả giữa nữ sinh với nhau còn trầm trọng hơn khi đó là những cuộc ấu đả giữa hai hay nhiều băng nhóm. Mỗi băng nhóm đều có một nữ thủ lĩnh riêng có nhiệm vụ chỉ huy và có quyền ra lệnh cho các thành viên cảnh cáo, chặn đường hoặc đánh đập ai tùy thích. Nghe có vẻ sặc mùi xã hội đen, nhưng đó lại là sự thật đang diễn ra ở các trường phổ thông, đặc biệt là các trường THPT hiện nay. Như trường hợp ở trường H., một ngày nọ sân trường vào giờ ra chơi bỗng biến thành bãi chiến trường trong cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm nữ sinh hai lớp 11. Nguyên nhân là do một thành viên nhóm này nói xấu một thành viên nhóm kia, vô tình lọt vào tai đối phương rồi dẫn đến "đấu võ mồm" và cuối cùng là dùng "võ tay chân".

Nhưng điều đáng nói nhất ở đây không phải là những hậu quả trước mắt như bị đuổi học, bị chấn thương về thể xác mà còn là sự ảnh hưởng cả về tinh thần, tình cảm của các đối tượng. Trở lại với trường hợp của A., sau khi trở lại trường học, A hầu như không muốn mở miệng nói chuyện với ai. Từ đó trở đi, A. trở nên lầm lì, học hành sa sút. Hay như P, kể từ khi xảy ra sự việc trên đã không còn dám nhận quà hay kết thân với bất cứ bạn trai nào trong trường. Nghiêm trọng hơn, T. vốn hiền lành nhưng sau đó lại biến thành con người hoàn toàn khác. Để tự bảo vệ mình, T. đã chọn phương thức tiêu cực là gia nhập một băng nữ sinh khác, bắt đầu tập tành ăn chơi, nói tục và tập cách cảnh cáo, đe dọa các bạn nữ khác. Một ngày kia, T. đã khiến cho thầy cô và bạn bè phải kinh ngạc, còn cha mẹ, người thân thì khóc hết nước mắt khi chính T. lại bị nhà trường kỷ luật do hành hung một nữ sinh khác.

Thiết nghĩ, hiện tượng này trong nữ sinh đã đến lúc báo động. Ngày nay ra đường, người ta vẫn thường nhìn thấy những cảnh tượng như thế kèm theo cái lắc đầu và chép miệng: "Con gái bây giờ...!". Làm sao để giải thích cho hiện tượng này? Đã đến lúc gia đình, nhà trường cần nhìn nhận lại vấn đề một cách đúng mức để có trách nhiệm hơn trước sự gia tăng của tình trạng bạo lực học đường nói chung và bạo lực ở nữ sinh nói riêng.

An Nhiên

Tin xem nhiều