(ĐN)- Theo số liệu của Công an huyện Xuân Lộc, trong đợt cao điểm truy quét tội phạm từ ngày 15-3 đến 19-5, trên địa bàn huyện đã xảy ra 25 vụ phạm pháp hình sự. Tuy có giảm 9 vụ so với 2 tháng trước nhưng về tính chất, mức độ phạm tội của các đối tượng rất manh động, táo bạo. Trong đó, công an đã điều tra làm rõ 16 vụ, bắt giữ 14 đối tượng thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả lại cho nhân dân.
(ĐN)- Theo số liệu của Công an huyện Xuân Lộc, trong đợt cao điểm truy quét tội phạm từ ngày 15-3 đến 19-5, trên địa bàn huyện đã xảy ra 25 vụ phạm pháp hình sự. Tuy có giảm 9 vụ so với 2 tháng trước nhưng về tính chất, mức độ phạm tội của các đối tượng rất manh động, táo bạo. Trong đó, công an đã điều tra làm rõ 16 vụ, bắt giữ 14 đối tượng thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả lại cho nhân dân.
Một trong những vụ cướp nghiêm trọng xảy ra gần đây gây hoang mang dư luận là vụ tên Nguyễn Văn Bảy, sinh năm 1984, có hộ khẩu ở huyện Trảng Bom can tội "cướp tài sản công dân".
Theo hồ sơ vụ án và lời khai của y, vào khoảng 13 giờ ngày 3-5, sau một chầu nhậu và hát karaoke cùng bạn kéo dài gần 5 giờ tại quán Nguyễn Thị Lệ Nhi ở ấp 1, xã Xuân Hưng, tên Bảy đã lừa chị Nhi theo hắn đến nhà người quen để lấy tiền. Khi chị Nhi đi vào khu nghĩa địa giữa rừng tràm, tên Bảy dùng tay bóp cổ, yêu cầu chị Nhi tháo nữ trang và đưa chìa khóa xe. Do chị Nhi kháng cự, tên Bảy đã dùng đá đập vào đầu nạn nhân làm chị bị thương phải đi cấp cứu. Y tháo chạy về TP. Hồ Chí Minh mang theo sợi dây chuyền cướp của chị Nhi và bán được 300.000 đồng. Biết không thể trốn thoát được sự truy đuổi gắt gao của công an, y đã ra đầu thú tại cơ quan điều tra.
Trước đó, một vụ cướp giật dây chuyền khác cũng đã xảy ra tại tiệm vàng Kim Ngân Phương, ở khu phố 8, thị trấn Gia Ray. Đó là vào lúc 13 giờ ngày 26- 4, tên Nguyễn Thành Chiến, sinh năm 1976, thường trú tại xã Xuân Trường là đối tượng ham mê cờ bạc. Để có tiền đánh bài, tên Chiến đã cầm chiếc xe honda ôm của gia đình. Sau khi đã nướng hết tiền cầm xe vào sòng bạc, tên Chiến tìm đến tiệm vàng Kim Ngân Phương ở thị trấn Gia Ray để giở trò cướp giật. Thấy một mình chị Khanh đứng bán hàng, sau một hồi chọn lựa rồi yêu cầu cho xem sợi dây chuyền có trọng lượng trên 1 cây vàng 18K, Chiến bất ngờ giựt và bỏ chạy vào hướng núi Gia Lào. Được tin báo, lực lượng cảnh sát hình sự đến ngay hiện trường điều tra, xác định đối tượng và chỉ trong vòng 14 giờ sau khi vụ cướp xảy ra, các trinh sát đã tìm đến tận nhà tên Chiến. Lúc này đối tượng còn đang say giấc.
Thanh Cường
(Đài TT Xuân Lộc)





![[Chùm ảnh] Toàn cảnh Khu công nghiệp Biên Hòa 1 đang tháo dỡ nhà xưởng, bàn giao mặt bằng](/file/e7837c02876411cd0187645a2551379f/122025/anh_1_resized_20251230152415_20251230165401.jpg?width=500&height=-&type=resize)








