
Khoảng 22 giờ 30 tối 28-5, anh Vũ Quang Thịnh, 22 tuổi, cư ngụ ở ấp Xây Dựng, xã Giang Điền (huyện Trảng Bom) chạy xe Dream biển số 60L6-2698 chở theo người bạn hàng xóm là Nguyễn Bùi Chính Trực, 20 tuổi, đến xã Bắc Sơn chơi. Trên đường về, khi đi qua khu vực vắng người thuộc ấp Đông Bình, xã Bắc Sơn thì bị 3 thanh niên cầm mã tấu, gậy, gạch đá xông ra chặn đường.
Khoảng 22 giờ 30 tối 28-5, anh Vũ Quang Thịnh, 22 tuổi, cư ngụ ở ấp Xây Dựng, xã Giang Điền (huyện Trảng Bom) chạy xe Dream biển số 60L6-2698 chở theo người bạn hàng xóm là Nguyễn Bùi Chính Trực, 20 tuổi, đến xã Bắc Sơn chơi. Trên đường về, khi đi qua khu vực vắng người thuộc ấp Đông Bình, xã Bắc Sơn thì bị 3 thanh niên cầm mã tấu, gậy, gạch đá xông ra chặn đường. Biết là có chuyện không lành nên hai anh Thịnh và Trực vội vàng quăng xe bỏ chạy. 3 kẻ lạ mặt liền đuổi theo. Một tên đã túm được anh Trực, buộc Trực phải kêu anh Thịnh quay lại. Khi hai nạn nhân đã nằm trong tầm khống chế, tên cầm mã tấu đã cầm sống dao đánh vào ống quyển anh Trực khiến anh khuỵu xuống. Các tên còn lại tiếp tục xông vào đánh 2 nạn nhân. Vừa đánh, chúng vừa chửi: "Tụi bây là bọn trộm chó nên phải bắt để đưa về xã xử lý...". Thái độ hùng hổ của nhóm người lạ mặt đã làm cho Trực và Thịnh hết sức lo sợ. Thấy 2 nạn nhân hết bề phản ứng, 3 kẻ lạ mặt nói như ra lệnh: "Đi theo tụi tao về xã xử lý". Nói rồi, chúng dẫn giải Trực, Thịnh cùng chiếc xe Dream đi. Trên đường đi, đến khu vực dẫn vào trại heo Phú Sơn, nhóm người lạ mặt này gặp thêm 3 tên khác. Tên cầm mã tấu trong nhóm dẫn giải khoe: "Tụi tao mới bắt giữ 2 thằng này. Bảo chúng nó ngày mai đem 500 ngàn đồng đến để chuộc xe". Lo sẽ sinh to chuyện nên hai anh Trực và Thịnh năn nỉ xin tha. Trực móc túi chỉ còn 170 ngàn đồng đưa cho tên cầm mã tấu: "Tụi tui chỉ có bấy nhiêu, mấy anh tha cho". Thấy Trực đưa tiền, tên cầm gậy nhanh chóng giật lấy và đưa cho tên cầm mã tấu. "Bấy nhiêu đây không đủ. Ngày mai tụi bây đem đủ tiền nộp mới được nhận lại xe". Nói rồi tên cầm mã tấu ra lệnh cho đồng bọn dùng chiếc xe "tang vật" chở 2 nạn nhân đến đầu đường dẫn vào xã Giang Điền bỏ hai nạn nhân xuống rồi tên "áp giải" lấy xe chạy biến về hướng ngã ba Trị An.
Sau khi nhận được tin báo của hai nạn nhân, Công an huyện Trảng Bom phối hợp với Công an xã Bắc Sơn khẩn trương triển khai lực lượng truy tìm băng cướp. Qua thu thập thông tin từ quần chúng và sàng lọc số đối tượng hiềm nghi cư ngụ trên địa bàn, lực lượng đánh án đã nhanh chóng xác định băng cướp này là những đối tượng cư ngụ ở địa phương. Trong đó, 3 tên trực tiếp chặn đường đánh nạn nhân để cướp tài sản là Nguyễn Hoàng Long (17 tuổi), Nguyễn Đức Hạnh (19 tuổi) và Ngô Gia Triệu (17 tuổi), đều cư ngụ ở ấp Bùi Chu, xã Bắc Sơn. Long là tên cầm mã tấu, Triệu là tên cầm gậy, Hạnh cầm gạch đá. Ngoài ra còn có tên Khánh là đối tượng "áp giải" các nạn nhân. Cùng tham gia với vai trò đồng phạm trong vụ cướp, còn có Nguyễn Bá Thành (17 tuổi), Thân Phương Trượng (18 tuổi) và Nguyễn Anh Tấn (17 tuổi), đều cư ngụ ở ấp Bắc Hòa, xã Bắc Sơn. Trong số các bị can trong vụ cướp có Hạnh và Thành là dân quân xã Bắc Sơn. Khánh cũng là dân quân xã nhưng đã nghỉ việc. Sau khi thu thập đủ chứng cứ xác định băng nhóm trên đã thực hiện vụ cướp tài sản của anh Thịnh và Trực vào đêm 28-5-2006, Công an huyện Trảng Bom đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can. Ngày 4-6, Công an Trảng Bom đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp Hạnh và Long. Triệu, Tấn và các tên còn lại lần lượt ra đầu thú. Công an huyện Trảng Bom đã thu hồi được tang vật liên quan đến vụ cướp và tiếp tục điều tra để làm rõ.
Đ.V













